Thời bao cấp vừa giận vừa thương

ANTD.VN - “Sống thời bao cấp” là tên tập ký của nhà văn Ngô Minh sắp ra mắt độc giả. Thời bao cấp vốn là chủ đề quen thuộc trong những sáng tác văn học.

 Với mỗi người, thời bao cấp mang lại những dư vị cảm xúc khác nhau. Có người nhớ về nó như một giai đoạn của lạc hậu và bảo thủ, khi mà đời sống bộn bề khốn khó, thiếu thốn đủ đường.

Nhưng cũng có người chỉ xem như đó là thời của những hồn nhiên, đáng trách nhưng không đáng giận. Nhìn nhận về giai đoạn phát triển của đất nước sau chiến tranh, nhà văn Ngô Minh đã thể hiện một cái nhìn riêng, vừa buồn cười vừa cay đắng, vừa giận vừa thương, vừa muốn quên đi vừa không thể không nhớ. Sách do NXB Hội Nhà văn và Công ty Phương Nam ấn hành, dự kiến ra mắt ngày 4-12.