An ninh Thủ đô vững bước tiến lên, xứng đáng với niềm tin yêu của Thủ đô và cả nước

An ninh Thủ đô vững bước tiến lên, xứng đáng với niềm tin yêu của Thủ đô và cả nước

ANTD.VN - Báo An ninh Thủ đô là cơ quan ngôn luận của lực lượng CATP Hà Nội, luôn thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Hà Nội, Bộ Công an, các cơ quan quản lý báo chí và Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội; luôn phát huy được tính năng động, tự khẳng định mình và là một cơ quan báo chí có uy tín trong lòng bạn đọc Thủ đô và cả nước.
Lê Thiết Cương đã có "Nơi chốn đi và về"

Lê Thiết Cương đã có "Nơi chốn đi và về"

ANTD.VN - Sau cuốn sách in chung lần đầu cùng nhà thơ Nguyễn Quang Thiều (“Ba người”, 2009), nhà thơ Trần Tiến Dũng và họa sĩ Lê Thiết Cương sẽ tái hợp trong cuốn sách thứ hai có tên gọi “Nơi chốn đi và về”  
Ra mắt "Nghệ thuật xứ An Nam"

Ra mắt "Nghệ thuật xứ An Nam"

ANTD.VN - Đầu thế kỷ 20, trong bối cảnh những nghiên cứu nghệ thuật tại các nước thuộc địa của Pháp mới chỉ được thực hiện một cách rời rạc dưới dạng ghi chép kỹ thuật hoặc sổ tay du lịch, Albert Maybon, một chuyên gia Pháp có hiểu biết sâu sắc về châu Á, đã đứng ra thành lập tủ sách “Nghệ thuật xứ thuộc địa”, nhằm nghiên cứu một cách hệ thống và bao quát về nghệ thuật của cư dân sinh sống tại các vùng đất này. 
Phiên chợ sách cũ lần thứ 2

Phiên chợ sách cũ lần thứ 2

ANTD.VN - Các nhà sách cũ Hà Nội sẽ phối hợp cùng trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức phiên chợ sách cũ lần thứ hai.
"Bên kia đèo Mã Phục"

"Bên kia đèo Mã Phục"

ANTD.VN - Là tên tập hồi ức của nhà báo Nguyễn Như Mai do NXB Kim Đồng ấn hành kể về những ngày tháng tuổi thơ sống nơi núi rừng thẳm xanh. 
Bi hài chuyện định giá sách cũ

Bi hài chuyện định giá sách cũ

ANTD.VN - Những người tìm mua sách cũ thường hoài cổ, muốn tìm được những cuốn sách tinh hoa, nay đã mất dấu trên thị trường. Nhưng đến Đại hội sách cũ năm nay, người ta coi sách như món hàng hóa trao đi bán lại, chứ không phải sản phẩm của  tri thức. 
Thời bao cấp vừa giận vừa thương

Thời bao cấp vừa giận vừa thương

ANTD.VN - “Sống thời bao cấp” là tên tập ký của nhà văn Ngô Minh sắp ra mắt độc giả. Thời bao cấp vốn là chủ đề quen thuộc trong những sáng tác văn học.
Tặng 1.000 bức Họa đồ Hoàng thành Thăng Long cho độc giả đến Đại hội sách cũ

Tặng 1.000 bức Họa đồ Hoàng thành Thăng Long cho độc giả đến Đại hội sách cũ

ANTD.VN - 20 gian hàng của gần 20 nhà sách, đơn vị kinh doanh sách cũ sẽ có mặt tại Đại hội sách cũ Hà Nội 2016 được tổ chức tại Hoàng Thành Thăng Long (19C, Hoàng Diệu, Hà Nội). Đặc biệt, độc giả tham gia hội sách có cơ hội nhận được 1 bức Họa đồ Hoàng thành Thăng Long thời Lê do BTC trao tặng.  
Tưởng nhớ tác giả "Trên sa mạc và trong rừng thẳm"

Tưởng nhớ tác giả "Trên sa mạc và trong rừng thẳm"

ANTD.VN - Kỷ niệm 100 năm ngày mất của nhà văn vĩ đại Ba Lan Henryk Sienkiewicz (1916-2016), Đại sứ quán Ba Lan tại Hà Nội phối hợp cùng Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm về Henryk Sienkiewicz.
MC Chuyện đêm muộn "Tự tình lúc 0 giờ"

MC Chuyện đêm muộn "Tự tình lúc 0 giờ"

ANTD.VN - Được biết đến là gương mặt quen thuộc qua những chương trình như Chuyện đêm muộn, Một bước để chiến thắng, Cùng nhau toả sáng 2015… MC Liêu Hà Trinh sẽ thử sức với một lĩnh vực hoàn toàn mới, đó là viết sách. Cuốn sách “Tự tình lúc 0 giờ” của cô sẽ chính thức ra mắt vào ngày 13-11 tới đây. 
Tiếng Việt "thất thủ" ở Hà Nội

Tiếng Việt "thất thủ" ở Hà Nội

ANTD.VN - Trước tiên cần nói rõ rằng, bài viết này không nhắm đến việc đả kích cách phát âm của các địa phương, càng không nhắm đến cố tật nói ngọng của một số người. Người viết chỉ thắc mắc rằng, người Hà Nội xưa giờ không nói ngọng “l” với “n”, nói nhẹ nhàng không lẫn “r” với “d”, rành rọt dấu ngã với dấu hỏi, vậy mà sao nay giao tiếp thấy nhiều người “ngọng” thế?
Dân phố đọc sách

Dân phố đọc sách

ANTD.VN - Tất nhiên, những người dân quen sống ở phố mà biết đọc sách thì đã có từ rất lâu, kể cả lúc tuyệt chưa có cái kiểu “ngày văn hóa đọc” ồn ào như bây giờ. Ví như Hà Nội từng một thời trong trắng tới mức chỉ có dăm bảy cái rạp chiếu phim, vài ba cái nhà hát, tivi thì hai màu trắng đen, chương trình ngây thơ đơn giản, đã thế lại phát cách nhật. Để giải trí tinh thần thì chẳng có gì vừa rẻ tiền vừa cao nhã bằng đọc sách. 
Hội sách mùa Thu 2016 : Không gian của người yêu sách

Hội sách mùa Thu 2016 : Không gian của người yêu sách

ANTD.VN - Sáng ngày 26-10, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội), NXB Phụ Nữ kết hợp với NXB Trẻ và NXB Kim Đồng đã tổ chức Hội sách Mùa Thu 2016 với chủ đề “Mùa tri thức vàng”.

Thi đọc thơ song ngữ

Thi đọc thơ song ngữ

ANTD.VN - Các nhà thơ và dịch giả từ khắp Việt Nam sẽ có mặt tại Bookworm Hà Nội để tham gia vào Đêm đọc thơ song ngữ. 
Nhà ngoại giao người Anh chụp ảnh Hà Nội thập niên 1980

Nhà ngoại giao người Anh chụp ảnh Hà Nội thập niên 1980

ANTD.VN - 110 bức ảnh sinh hoạt đời thường – tư liệu quý về cuộc sống của người dân Hà Nội những năm đầu thập niên 1980 sẽ được đưa vào cuốn sách ảnh mang tên “Hà Nội một thời”. Chủ nhân của cuốn sách này là ông John Ramsden, một nhà ngoại giao người Anh đã từng sống và gắn bó với Thủ đô Hà Nội.