Nhạc Việt có thêm thảm họa

(ANTĐ) - Hàng loạt clip mới ra lò của các ban nhạc nhí đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, nhưng cũng có đến hàng nghìn lượt bình luận chửi bới, thóa mạ. Những sản phẩm này tiếp tục được cư dân mạng gắn với cụm từ “thảm họa”.
Chưa dứt cơn sốt HKT “anh” với những bài hát và cả hành động gây sốc, Công ty giải trí Hải Âu đã nhanh chóng cho ra mắt ban nhạc HKTM với ba cậu bé độ tuổi lên 10 để ăn theo ban nhạc đàn anh. Ban nhạc nhí này được lăng xê không tiếc lời: “Với sự kết hợp hoàn hảo của 3 thần đồng âm nhạc Việt Nam: Bé Hải Âu, bé Hoài Nam và bé Trùng Dương. Với tài năng âm nhạc thiên phú và được sự đào tạo chuyên nghiệp của Công ty giải trí Hải Âu và nhóm nhạc HKT, tài năng của các bé được mài giũa để trở thành những viên ngọc sáng trong nền âm nhạc Việt Nam tương lai”. Dù là ban nhạc nhí nhưng ba cậu bé này được “trang trí” với kiểu tóc bờm xờm như sư tử, ăn mặc vằn vện kiểu robot và phong cách biểu diễn hết sức thị trường. Chẳng hạn với ca khúc Mẹ đã ra đi rồi có ca từ khá tình cảm thể hiện tâm trạng của người con mới mất mẹ, nhưng được ban nhạc này hát trên nền nhạc xập xình đủ các thứ âm thanh nhức đầu như nhạc vũ trường, vũ đạo cực kỳ “bốc”. Cùng phong cách này, HKTM cho ra lò rất nhiều sản phẩm khác như Rock xuân sang, Hạnh phúc xuân ngời…
Nhạc Việt có thêm thảm họa ảnh 1
Các thành viên của ban nhạc HKTM
Cùng góp mặt trong danh sách “thảm họa” nhạc thiếu nhi với những bản nhạc tràn lan trên mạng là nhóm nhạc ACK. Với giọng hát cao chót vót nhưng chưa “tròn vành rõ tiếng”, các cậu bé này hát những ca từ rất đỗi người lớn: “Ấy ơi ấy à đừng xa anh/ Ấy à ấy ơi anh yêu em thẫn thờ say đắm/ Sao em luôn ngẩn ngơ với anh/ Cho tim mong nhớ em từng đêm/ Ấy ơi ấy đừng đừng đi đâu/ Ấy đừng đi xa/ Cho người ta cũng đừng xa ấy/ Cho yêu thương sẽ mau đến đây”. Minh họa cho ca khúc này là ba cậu bé vây quanh một cô bé mới lớn để tán tỉnh. Hay trong ca khúc Thuốc giảm đau, ba giọng hát này cũng choe chóe với những ca từ đầy tâm trạng “phổ nhạc” từ ca khúc nổi tiếng Walking in the sun: “Người cất bước đi thật sao cho lòng anh mang sầu đau/ Nhớ em anh gọi tên từng đêm em hãy khóc…/ Người đã cất bước quên tôi thôi tình ta chia đôi đường/ Biết sẽ đắng cay khi lìa xa, dù vẫn biết con tim ta còn thương nhớ em nhiều, sao giữ em được như khi xưa…”. Cô bé tròn xinh, Bài ca Miyahee... cũng là những bài hát đầy tình yêu của ba cậu thiếu nhi “vắt mũi chưa sạch” này. Nhiều bản nhạc của các ca sĩ nhí khác cũng làm khán giả không khỏi giật mình. Cậu bé Ben với clip Cô bé tròn xinh được chau truốt khá kỹ nhưng thực sự không phù hợp với chàng ca sĩ và bé gái minh họa đang tuổi “mầm non”. Còn bé Đình An (thành viên nhóm ACK) thì đầy tâm trạng trong ca khúc Không say không về: “Uống rượu không say nào ai thèm uống làm chi/ Uống mà không say đến bao giờ mới cạn ly/ Đêm nay anh em nhiều một hai ba dô thật đều…”. Trước đó cô bé Trương Mộng Quỳnh cũng làm cư dân mạng phát sốt vì hàng loạt “hit” tình yêu não lòng, trong trang phục người lớn và vũ đạo uốn éo hoặc bốc lửa. “Tình em trao không tiếc chi, mà sao anh dối gian/ Người cho em bao đắng cay…/ Giờ còn lại gì khi anh quay bước đi, riêng em với cô đơn”… Tức giận, phẫn nộ và lo lắng... là tâm trạng chủ yếu của người nghe khi chứng kiến  những đứa trẻ tuổi thiếu nhi này thể hiện. Rất có thể, các em cũng chỉ là “nạn nhân” của những người lớn hám danh vọng, của những phông nền giáo dục lệch chuẩn. Chưa biết thành công của các ban nhạc và ca sĩ nhí này sẽ đến đâu, nhưng rõ ràng các em đã nhận lại những tình cảm không mấy tốt đẹp từ công chúng, và ai dám chắc lối sống, nhân cách của các em sau này sẽ không bị ảnh hưởng.