Nhà thờ gỗ Kon Tum giữa mùa bằng lăng trắng

ANTĐ - Kon Tum - thành phố nhỏ xinh nơi Tây Nguyên nắng gió có một công trình kiến trúc đã 100 tuổi - Nhà thờ Chánh tòa Kon Tum. Được dựng bằng chất liệu chủ yếu là gỗ cây cà chít – thứ gỗ có rất nhiều ở Tây Nguyên xưa kia nên Nhà thờ Chánh tòa Kon Tum hay được gọi bằng cái tên thân mật - Nhà thờ gỗ Kon Tum. 
Nhà thờ gỗ Kon Tum giữa mùa bằng lăng trắng ảnh 1

Nhà thờ gỗ Kon Tum thu hút rất đông khách du lịch đến thành phố này. Được xây dựng từ năm 1913 do công của một linh mục người Pháp, nhà thờ gỗ mang phong cách kiến trúc châu Âu cổ điển kết hợp với kiểu nhà của người dân tộc Ba Na ở Tây Nguyên. Nếu nhìn vào từng nét hoa văn mặt tiền, tháp và những đường viền kiểu cách, nhà thờ gỗ Kon Tum gần giống với những công trình cổ điển của châu Âu. Nhưng 8 bậc cầu thang bước lên sảnh trước lại giống với kiến trúc nhà truyền thống của người Ba Na nhưng đã được cách điệu.

  Nhà thờ gỗ Kon Tum giữa mùa bằng lăng trắng ảnh 2

Nhà thờ gỗ Kom Tum và sắc trắng bằng lăng 

Vật liệu chính để xây dựng là gỗ cà chít, một loại gỗ mà người Ba Na vẫn dùng để dựng nhà Rông truyền thống. Có lẽ vì thế mà nhà thờ gỗ Kon Tum rất gần gũi với người dân nơi đây và trở thành điểm tham quan không thể bỏ qua khi du khách ghé thăm Kon Tum. Trong một khuôn viên rộng rãi với tỷ lệ rất hợp lý từ mặt tiền, chiều cao của tháp và các công trình phụ trợ xung quanh tạo nên không gian hài hòa càng tôn nên vẻ đẹp của nhà thờ gỗ.

Đến tham quan nhà thờ gỗ Kon Tum vào những ngày tháng 5, chúng tôi ngỡ ngàng bởi một loài hoa nở rộ. Cây thân gỗ cao tới hơn 20 mét, vượt cả mái nhà thờ. Hoa nở từng chùm trắng muốt, bông hoa nhỏ xíu chỉ bằng đầu ngón tay. Mỗi bông hoa lại có 5 cánh lụa nhỏ, viền ngoài cánh loăn xoăn nhẹ với nhị cũng màu trắng tinh. Vốn biết đến Tây Nguyên qua âm nhạc, sách báo, truyền hình, dân công sở Hà Nội đoán già đoán non đây là hoa của cây kơ nia, loài cây nổi tiếng chỉ qua một bài hát. Nhưng nhìn kỹ lại lá cây, thân cây và cả bông hoa trắng thì thấy giống một thứ hoa cũng đang nở ở Hà Nội - bằng lăng tím.

Hoa bằng lăng ở Hà Nội có màu tím đặc trưng khi mới nở, sau đó màu hoa sẽ nhạt dần đến khi có màu trắng phớt tím. Bông hoa bằng lăng tím thì cánh hoa to, quả cũng bằng đầu ngón chân cái. Hoa bằng lăng trắng bên nhà thờ gỗ Kon Tum lại trắng muốt từ lúc mới nở, bông hoa chỉ nhỏ xíu như đầu ngón tay út, cánh hoa cũng bé xíu chỉ bằng hạt đỗ xanh. Màu trắng tinh khiết của hoa bằng lăng với màu đen tuyền của nhà thờ gỗ trên nền trời xanh thẳm dưới ánh nắng vàng của tháng 5 tạo nên một bức tranh độc đáo giữa Tây Nguyên hùng vỹ.

Vẻ đẹp của nhà thờ gỗ Kon Tum đã tồn tại cả trăm năm nay, những tấm gỗ vẫn thế, tường xây bằng rơm trộn vữa chứ không dùng gạch hay cốt thép. Nhà thờ gỗ Kon Tum cứ tồn tại như thế với tiếng chuông sớm chiều khiến khung cảnh nhà thờ gỗ thanh bình, yên ả. Hãy thử một lần đến thăm nhà thờ gỗ Kon Tum tháng 5 để ngắm hoa bằng lăng trắng và tận hưởng không khí bình yên giữa Tây Nguyên đại ngàn.