Công an Thủ đô viết tiếp bản hùng ca

ANTD.VN - Ngày 31-7-2025, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945/19-8-2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005/19-8-2025). Đây là dịp để ôn lại chặng đường vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Công an nhân dân, qua đó khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân và Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Góp phần khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm, qua đó tiếp tục bồi đắp phát huy truyền thống quý báu của Công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điểm nhấn của Lễ kỷ niệm là Chương trình sử thi nghệ thuật “Công an Thủ đô viết tiếp bản hùng ca”. Thông qua ngôn ngữ của nghệ thuật, chương trình nhằm tri ân những hy sinh thầm lặng, những chiến công oanh liệt của các thế hệ chiến sĩ Công an Hà Nội; hun đúc tinh thần đoàn kết, bồi đắp niềm tự hào trong toàn lực lượng, không ngừng nỗ lực phấn đấu vì Thủ đô bình yên, vì nhân dân phục vụ.

Chương trình do Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức. Chỉ đạo nội dung: Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Chỉ đạo thực hiện: Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Phòng Công tác chính trị, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Truyền hình ANTV, Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam triển khai thực hiện với sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Thái Bảo, NSND Việt Thắng, NSƯT Mai Nguyên, Diva Mỹ Linh, ca sĩ Văn Mai Hương, Hà Myo, Hoàng Hồng Ngọc, Phạm Tuân, diễn viên Tô Dũng cùng các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Nhà hát Kịch Việt Nam, Câu lạc bộ Sao Tuổi Thơ và 200 cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an thành phố Hà Nội.

Những hình ảnh ấn tượng trong chương trình sử thi nghệ thuật và Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại Nhà hát Hồ Gươm

Những hình ảnh ấn tượng trong chương trình sử thi nghệ thuật và Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại Nhà hát Hồ Gươm

Khắc ghi những hy sinh thầm lặng

Thượng tá Bùi Nhật Quang, Phó trưởng Phòng Công tác chính trị, Công an thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an Thủ đô nói riêng đã trải qua biết bao cuộc chiến không tiếng súng, nhưng cũng đầy hiểm nguy và mất mát. Bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống trong thời bình, trên mặt trận phòng, chống tội phạm, trong từng đêm tuần tra, trên từng chiến tuyến bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội... Những hy sinh thầm lặng đó xứng đáng được khắc ghi. “Chúng tôi hiểu rằng, tri ân không chỉ là nghi thức, mà phải là hành động kế thừa và phát huy. Mỗi chiến sĩ Công an Thủ đô hôm nay càng phải sống xứng đáng với những người đã ngã xuống, sống trung thành, trách nhiệm, bản lĩnh, tận tụy trong từng nhiệm vụ - đó chính là cách thiết thực nhất để khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” - truyền thống thiêng liêng, đáng tự hào của dân tộc và của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam” - Thượng tá Bùi Nhật Quang nhấn mạnh và cho biết, tinh thần chủ đạo của chương trình Lễ kỷ niệm lần này là “nghệ thuật hóa lịch sử”. Trong đó, mỗi tiết mục, mỗi khung hình, mỗi chuyển động sân khấu đều truyền tải chiều sâu lịch sử 80 năm lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, trong đó không thể tách rời vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của lực lượng Công an Thủ đô.

Chương trình được dàn dựng theo hình thức sân khấu hóa tổng hợp, kết hợp giữa ca múa nhạc, hình ảnh tư liệu quý, lời bình truyền cảm, hiệu ứng âm thanh - ánh sáng hiện đại, nhằm tái hiện những dấu mốc hào hùng, những trận chiến không tiếng súng nhưng đầy mất mát, cũng như những câu chuyện xúc động về sự cống hiến thầm lặng, bền bỉ của các thế hệ Công an Hà Nội. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật - bằng hình ảnh, âm nhạc, lời ca hy vọng chạm đến trái tim người xem, giúp khán giả cảm nhận rõ hơn giá trị của sự hy sinh, của lý tưởng “Vì nhân dân quên mình” mà lớp lớp chiến sĩ Công an Thủ đô đã mang trong tim. Chương trình không chỉ là dịp để tri ân quá khứ mà còn là lời nhắn gửi đến thế hệ trẻ hôm nay - rằng sự bình yên mà chúng ta đang có là thành quả của biết bao thế hệ đi trước đã ngã xuống, và trách nhiệm của chúng ta là phải tiếp bước, giữ gìn và làm rạng danh thêm truyền thống của lực lượng Công an nhân dân Anh hùng.

Ký ức tập thể được dệt bằng ngôn ngữ sân khấu

Nhà văn Dương Bình Nguyên, Trưởng ban Chuyên đề - Truyền hình Công an nhân dân (ANTV), tác giả kịch bản chương trình nghệ thuật “Công an Thủ đô viết tiếp bản hùng ca” chia sẻ về quá trình xây dựng kịch bản: “Từ ý tưởng ban đầu của Phòng Công tác chính trị, chúng tôi bắt đầu một câu hỏi: Nếu không có họ, những chiến sĩ công an thầm lặng, thì Thủ đô Hà Nội sẽ như thế nào? Và nếu vì bình yên của nhân dân, họ ngã xuống, ai sẽ còn nhắc tên? Chúng tôi viết chương trình này với những hình ảnh thân thuộc, những bóng lưng cảnh sát trên phố, những khuôn mặt ít xuất hiện trên truyền thông, nhưng luôn có mặt trong từng thời khắc định mệnh của thành phố. Chương trình không mang ý nghĩa ngợi ca, mà như một ký ức tập thể được dệt lại bằng ngôn ngữ sân khấu. Những buổi lễ long trọng thường đầy đủ mọi thứ, ánh sáng, màu cờ, hiệu ứng, đội hình, nhưng lại thiếu một điều quan trọng: sự lặng im. Sự lặng im của những người đã sống, đã chiến đấu, đã ngã xuống, và không bao giờ kịp kể lại câu chuyện của họ nữa.

Chúng tôi chọn khung ba thế hệ: ông, cha và con, không để tô hồng truyền thống, mà để khán giả cảm nhận rõ, có những lý tưởng sống được chảy truyền một cách bền bỉ thầm lặng. Chúng tôi muốn đưa họ lên sân khấu bằng chính hơi thở đời thường. Một người ông đứng giữa phố cổ Hà Nội năm 1945, nói bằng giọng trầm ấm: “Mỗi ngõ nhỏ là một chiến hào, mỗi căn gác là một pháo đài...”. Từ đó, kịch bản phát triển như một chuỗi kết nối ba thế hệ: ông, cha, con. Ba người công an của ba thời đại, cùng kể tiếp một bản hùng ca, bằng những chiến công, bằng ký ức và cả những lý tưởng được lựa chọn.

Nhiều khoảnh khắc đẹp trong chương trình sử thi nghệ thuật của Công an Thủ đô

Nhiều khoảnh khắc đẹp trong chương trình sử thi nghệ thuật của Công an Thủ đô

Nhà văn Dương Bình Nguyên nói thêm: “Nếu phải gọi tên một “điểm nhấn”, thì với tôi, đó là phần “Người cha” và “Phía sau bình yên”, nơi vạch nối giữa giai đoạn chiến tranh và thời bình mờ dần, nhường chỗ cho cuộc chiến vô hình, không súng đạn, nhưng khốc liệt không kém. Điều chúng tôi muốn gửi tới khán giả là những cảm nhận sâu sắc: đằng sau một đêm yên giấc, đằng sau một câu chuyện tưởng chừng không có gì đặc biệt, là có những người chiến sĩ đã chọn đứng lại, để cho mỗi người dân được quyền bước tiếp.

Điểm nhấn thứ hai, là cảnh ba người vợ liệt sĩ thuộc ba thế hệ nhận hoa từ Giám đốc Công an thành phố. Không có nhạc nền bi thương, chỉ có ca khúc “Những bàn chân lặng lẽ” vang lên, cùng câu nói của nhân vật “người cha”: “Họ ra đi mà không kịp để lại một lời từ biệt. Nhưng trong từng bước chân tiếp nối, vẫn có hơi ấm của những người anh hùng”... Với tôi, nghệ thuật chỉ thật sự chạm được người xem khi nó dám đi vào những khoảng lặng, nơi không còn tiếng vỗ tay, không còn kịch bản, chỉ còn những gì người trong cuộc chưa từng nói ra. Nghệ thuật không có sứ mệnh ca tụng, nhưng nó có sứ mệnh nhắc nhớ. Và nếu chương trình “Công an Thủ đô viết tiếp bản hùng ca” làm được điều đó, dù chỉ một lần, thì tôi nghĩ, chúng tôi đã đi đúng hướng. Chương trình kết thúc bằng một câu nói của nhân vật “người cháu”: “Từ chiến hào của ông cha, chúng tôi viết tiếp bản hùng ca bằng trí tuệ và lòng trung thành với nhân dân”. Với khán giả và các chiến sĩ trẻ, tôi mong khi xem xong chương trình, vào một lúc nào đó, khi thấy một màu áo công an giữa dòng người, họ sẽ hiểu rằng bình yên chưa bao giờ là một món quà, và nó không tự đến. Nếu muốn tiếp bước, họ phải bước bằng đôi chân tỉnh thức, chứ không phải bằng sự mù quáng hay hô hào”.

Nghệ sĩ Ưu tú Trường Bắc (Phó Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, Tổng đạo diễn chương trình nghệ thuật “Công an Hà Nội viết tiếp bản hùng ca”): Những bông hoa nghệ thuật tái hiện câu chuyện lịch sử 80 năm của Công an Thủ đô

“Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam rất vinh dự được phối hợp cùng Công an thành phố Hà Nội xây dựng các chương trình nghệ thuật lớn, phục vụ cho các ngày lễ lớn của dân tộc như năm ngoái (2024) là chương trình chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô, năm nay là chương trình chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân. Ở chương trình “Công an Hà Nội viết tiếp bản hùng ca” không chỉ có các nghệ sĩ chuyên nghiệp mà còn có sự góp mặt của các chiến sĩ Công an Hà Nội. Khi bước vào luyện tập, các chiến sĩ của Công an Thủ đô đã thể hiện rất rõ tinh thần tập luyện hăng say, đặc biệt là tính kỷ luật rất cao. Chúng tôi đã lựa theo lợi thế của từng chiến sĩ xuất phát từ đặc thù công việc, tận dụng điểm mạnh của từng người để phân vai, chọn bài.

Trong chương trình này, tổ soạn thảo kịch bản của chúng tôi xác định đây là một chương trình chính trị nghệ thuật và quyết định làm theo hình thức bán sử thi. Chúng tôi sử dụng nhiều lớp thế hệ nghệ sĩ, trong đó có thế hệ nghệ sĩ đã thành danh như: NSND Thái Bảo, NSND Việt Thắng, NSƯT Trịnh Mai Nguyên… cho tới các thế hệ trẻ hơn như Hà Myo, Văn Mai Hương… Theo tiến trình của các chương trình sử thi, đạo diễn sẽ sử dụng các nghệ sĩ để kết nối liền mạch, xuyên suốt với nhau để kể về một câu chuyện lịch sử 80 năm của Công an Thủ đô.

Chương trình ngoài hướng tới tôn vinh truyền thống 80 năm vẻ vang của Công an Thủ đô, còn hướng tới xu hướng trẻ bằng việc sử dụng các ca sĩ trẻ nổi tiếng. Ở đây có thể hiểu, hơi thở mới không chỉ hướng tới các chiến sĩ trẻ trong ngành mà còn nhằm lôi cuốn thế hệ trẻ ngoài ngành. Thông qua chương trình, các bạn trẻ sẽ hiểu hơn về lực lượng Công an, thêm yêu quê hương đất nước, hiểu về lịch sử của dân tộc. Cũng giống như các ngành nghề khác, vào mỗi dịp kỷ niệm ngày truyền thống là một dịp để tôn vinh giá trị mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp. Tôi nghĩ rằng, chúng ta nên tổ chức nhiều chương trình như thế này để học tập chính trị thông qua nghệ thuật. Hơn thế, khi các chiến sĩ công an tham gia chương trình nghệ thuật sẽ tạo nên sự đoàn kết, liên kết giúp đỡ nhau trong công việc. Đặc biệt, những lời ca, tiếng hát giống như những bông hoa nghệ thuật dâng lên Đảng, dâng lên Bác Hồ kính yêu, đặc biệt là dâng lên lực lượng Công an Thủ đô nói riêng và lực lượng Công an nhân dân nói chung”.

Nghệ sĩ Ưu tú Trịnh Mai Nguyên: Xúc động được góp mặt trong chương trình tôn vinh những người chiến sĩ Công an Thủ đô

“Trước đây, Nhà hát Kịch Việt Nam đã từng phối hợp cùng Công an thành phố Hà Nội dàn dựng một số chương trình tôn vinh lực lượng an ninh, phòng cháy, cảnh sát khu vực…, nhưng đó thường là các sự kiện lẻ. Đối với một chương trình có tính tổng thể, bao trùm toàn bộ lịch sử hình thành và phát triển của Công an Thủ đô như “Công an Hà Nội viết tiếp bản hùng ca” thì đây là lần đầu tiên tôi được góp mặt trong một chương trình như thế. Trong không khí của những ngày hội hướng về kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, tôi rất hào hứng và xúc động được góp mặt trong chương trình. Nhờ có quá trình làm việc lần này, tôi hiểu hơn về sự hy sinh của các lực lượng Công an Thủ đô, giữ yên bình cuộc sống của mỗi gia đình, mỗi người dân. Tại đây, tôi được giao đóng vai bố với vai trò dẫn dắt cho chương trình. Tôi hiểu ý đồ kịch bản của chương trình. Ở đây có 3 thế hệ nối tiếp nhau là ông, cha, con, kể từ khi hình thành lực lượng cho đến trưởng thành sẽ luôn có các thế hệ kế tiếp nhau. Trong cấu tứ của kịch bản kết hợp với lời bình, tôi thấy đấy là sợi dây kết nối toàn bộ chương trình có ý nghĩa sâu sắc, không chỉ là những tiết mục rời rạc. Tôi cho rằng, đạo diễn đã có cách làm thông minh trong xử lý kịch bản”.

Ca sĩ Văn Mai Hương: Cảm ơn những người đã chọn ở lại phía sau để người khác bình yên bước về phía trước

- Phóng viên: Đây có phải là lần đầu tiên Văn Mai Hương nhận lời tham gia một chương trình nghệ thuật do Công an thành phố Hà Nội tổ chức? Điều gì khiến chị quyết định góp mặt trong “Công an Thủ đô viết tiếp bản hùng ca”?

- Ca sĩ Văn Mai Hương: Trong hành trình làm nghề của mình, tôi đã có dịp tham gia một số chương trình nghệ thuật do Bộ Công an tổ chức, nhưng đây là lần đầu tiên tôi hát trong một chương trình riêng của Công an thành phố Hà Nội. Điều khiến tôi nhận lời không chỉ là tính chất trang trọng, ý nghĩa của sự kiện mà còn là sự gần gũi rất đặc biệt. Gia đình tôi từng gặp một tình huống khó xử, có lúc tưởng như không biết dựa vào ai, và chính các cán bộ Công an Hà Nội đã có mặt, hỗ trợ và hướng dẫn rất tận tình. Đó là những điều không phải ai cũng biết, nhưng với tôi, nó là kỷ niệm không thể quên. Vì vậy, khi được mời tham gia chương trình “Công an Thủ đô viết tiếp bản hùng ca”, tôi đã gác lại nhiều kế hoạch riêng để dành thời gian tập luyện và biểu diễn. Không phải vì đây là một sân khấu lớn, mà vì tôi cảm thấy biết ơn. Và vì tôi tin rằng, có những bản hùng ca không viết bằng âm nhạc, mà được lặng lẽ khắc tên trên từng ngả đường thành phố này.

- Lần này chị biểu diễn chung sân khấu với cả các cán bộ, chiến sĩ Công an, những người không phải nghệ sĩ chuyên nghiệp. Trải nghiệm ấy ra sao?

- Thành thật mà nói, tôi đã rất xúc động. Những người đứng cùng tôi trên sân khấu họ không sống bằng ánh đèn, không quen khoác áo diễn nhưng ánh mắt họ có thứ mà không phải sân khấu nào cũng có được - sự chính trực và tình yêu công việc. Có chiến sĩ chưa từng hát trước đám đông, vậy mà luyện tập đến khản giọng. Có người chỉ tranh thủ sau ca trực để ráp đội hình, mồ hôi còn chưa khô áo. Tôi nghĩ, chính những điều đó khiến “Công an Thủ đô viết tiếp bản hùng ca” trở thành một chương trình có linh hồn. Không chỉ là âm nhạc, mà là sự kết nối. Và tôi tự hào vì được là một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh ấy.

- Vậy còn trong cảm nhận cá nhân, chị hình dung thế nào về người chiến sĩ công an trong xã hội hôm nay?

- Với tôi, nghề công an không chỉ là trách nhiệm mà là sự lựa chọn một đời. Có những hy sinh âm thầm mà không ai nhắc đến. Có những câu chuyện hậu trường mà người ngoài không thể hiểu hết. Nhưng sau tất cả, họ vẫn hiện diện ở những nơi cần sự bình yên nhất.

Tôi có nhiều người quen làm trong lực lượng Công an nhân dân, họ kể những ca trực xuyên đêm, những cuộc điện thoại giữa khuya. Thậm chí, có người không dám nói với mẹ là đang làm nhiệm vụ ở vùng nguy hiểm, chỉ sợ mẹ mất ngủ. Nghề này không cho phép sống dễ dàng, nhưng luôn giữ một điều - vì nhân dân mà làm, vì an toàn của người khác mà hy sinh thầm lặng. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tôi chỉ muốn nói một điều giản dị, đó là cảm ơn các anh chị, những người đã chọn ở lại phía sau, để người khác có thể bình yên bước về phía trước!

- Cảm ơn ca sĩ Văn Mai Hương!

Nhà văn Dương Bình Nguyên (Trưởng Ban Chuyên đề, Truyền hình Công an nhân dân - ANTV): Chạm vào lịch sử bằng cảm xúc và trí tuệ

“Tôi chỉ là một cộng sự trong ê-kíp thực hiện chương trình, nhưng qua quá trình hợp tác phát triển các ý tưởng nghệ thuật, tôi thực sự rất cảm động vì sự quan tâm sâu sắc của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đặc biệt là Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội - người trực tiếp chỉ đạo và đồng hành cùng ê-kíp sản xuất từ những ngày đầu. Nếu không có sự quyết liệt ấy, chương trình sẽ dễ rơi vào lối mòn - dài dòng, hô khẩu hiệu, thiên về tuyên truyền một chiều. Với chương trình này, chúng tôi được tạo điều kiện để làm một điều khác - kiến tạo một chương trình ngắn gọn, súc tích, nhưng chứa đựng được sự lắng sâu, một chương trình mang tính nghệ thuật thực sự, chạm vào lịch sử bằng cảm xúc và trí tuệ, chứ không chỉ bằng nghi lễ”.

Nghệ sĩ nhân dân Việt Thắng: Trách nhiệm và sứ mệnh cao cả của Công an Thủ đô

“Không ít người nhầm tưởng tôi công tác trong lực lượng Công an nhân dân nhưng kỳ thực trước khi nghỉ hưu thì tôi công tác ở Nhà hát Kịch Việt Nam. Sự nhầm lẫn có lẽ cũng bởi trong sự nghiệp diễn xuất suốt mấy chục năm qua, chính tôi cũng không nhớ mình đã bao nhiêu lần hóa thân vào vai người chiến sĩ công an, xuất hiện trong bộ sắc phục Công an nhân dân. Song, cũng nhờ chính những trải nghiệm từ vai diễn, tôi thấu hiểu hơn công việc và những hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Như khi tôi tham gia quay các tập phim “Cảnh sát hình sự”, có dịp tìm hiểu, tiếp cận và hiểu được phần nào những nguy hiểm, thậm chí có thể đánh đổi bằng tính mạng của các chiến sĩ công an khi đối mặt với tội phạm ma túy. Bởi vậy ngoài đời, tôi luôn dành tình cảm đặc biệt đối với lực lượng công an.

Khi nhận được lời mời tham gia chương trình nghệ thuật “Công an Thủ đô viết tiếp bản hùng ca”, tôi cảm thấy rất vinh dự. Dù đã quá quen với việc hóa thân vào hình tượng người chiến sĩ Công an nhưng cảm xúc của lần nhập vai này vô cùng đặc biệt bởi ý nghĩa và tính chất mà chương trình hướng tới. Lần này, tôi vẫn vào vai một cựu cán bộ, công tác trong lực lượng Công an nhân dân từ những ngày đầu mới thành lập. Sự kế thừa và tiếp nối truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành được thể hiện trong chính gia đình nhân vật này, từ đời ông đến đời cha rồi đời cháu. Tất cả tạo nên dòng chảy xuyên suốt thể hiện được toàn bộ quá trình hình thành, phát triển, lớn mạnh và trưởng thành của lực lượng. Dù có sự khác nhau về thời điểm lịch sử nhưng điểm chung của các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an chính là sự gan dạ, tinh thần quả cảm hết mình với nhiệm vụ được giao, hướng đến sứ mệnh cao cả nhất là bảo vệ nhân dân, giữ gìn bình yên cuộc sống.

Trên thực tế thì trong lực lượng Công an nhân dân, dù công tác chuyên môn nào thì các cán bộ, chiến sĩ đều phải đảm đương nhiệm vụ rất nặng nề. Tôi rất cảm phục với những hy sinh của họ. Nhất là trong thời đại hiện nay, khi cuộc sống ngày càng phát triển, các loại hình tội phạm ngày một tinh vi hơn, thì công việc của các chiến sĩ công an cũng ngày một nặng nề hơn, thậm chí phải đánh đổi bằng cả sự an toàn, tính mạng của chính mình. Đặc biệt ở địa bàn quan trọng như Hà Nội thì trách nhiệm và sứ mệnh cao cả đó được thể hiện rất kiên cường và rõ nét. Sự thấu hiểu và nể phục là điều mà một người diễn viên như tôi dành cho cán cán bộ, chiến sĩ công an”.

Thượng tá Bùi Nhật Quang (Phó trưởng Phòng Công tác chính trị, Công an thành phố Hà Nội): Sự tri ân thành kính tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội

“Công an Thủ đô viết tiếp những bản hùng ca” không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà còn là một thông điệp chính trị - tư tưởng sâu sắc mà chúng tôi muốn gửi gắm tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Thủ đô; là sự tri ân thành kính tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội - những người đã hiến dâng cả tuổi xuân, máu xương để giữ gìn nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Trong mạch nguồn truyền thống 80 năm vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, Công an Thủ đô luôn giữ vai trò tiên phong, là lực lượng vinh dự đứng nơi tuyến đầu bảo vệ trái tim chính trị của cả nước - nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị cao đẹp của phẩm chất “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Chúng tôi lựa chọn cách kể chuyện bằng nghệ thuật hóa lịch sử để người xem không chỉ được nghe, được thấy mà còn được cảm, được sống trong những khoảnh khắc thiêng liêng trong hành trình chiến đấu, hy sinh và trưởng thành của lực lượng Công an Thủ đô. Qua các tiết mục ca múa nhạc, sân khấu tổng hợp, kết hợp với lời bình, hình ảnh tư liệu và hiệu ứng thị giác, chương trình khắc họa sự nối tiếp bền bỉ giữa các thế hệ Công an Thủ đô từ những người đi trước đã hoàn thành sứ mệnh, đến lớp cán bộ, chiến sĩ trẻ hôm nay đang tiếp bước trên con đường bảo vệ an ninh, trật tự và bình yên cho Thủ đô yêu dấu.

Thông điệp chúng tôi muốn lan tỏa là niềm tự hào thiêng liêng, là sự biết ơn sâu sắc và hơn hết là tinh thần khát vọng cống hiến - để mỗi cán bộ, chiến sĩ hôm nay thấy mình trong dòng chảy truyền thống ấy, thêm ý thức, thêm trách nhiệm và thêm niềm tin để viết tiếp bản hùng ca của lực lượng Công an Thủ đô trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên chuyển đổi số và vươn mình mạnh mẽ của dân tộc”.

Đại úy Phạm Trọng Quyết (Phòng Tổ chức cán bộ, Công an thành phố Hà Nội): Vinh quang người chiến sĩ Công an Hà Nội

“Thật khó diễn tả cảm xúc lúc này khi chúng tôi đang được sống giữa những ngày tháng lịch sử hào hùng của đất nước, được chứng kiến những dấu mốc vinh quang của lực lượng Công an nhân dân. Tôi rất vinh dự được đóng góp một phần nhỏ trong chuỗi hoạt động kỷ niệm sự kiện ý nghĩa này khi được giao một nhiệm vụ đặc biệt - đó là cùng với 5 cán bộ chiến sĩ của Công an thành phố Hà Nội thể hiện một ca khúc rất mới trong chương trình nghệ thuật “Công an Thủ đô viết tiếp bản hùng ca”. Bài hát có tựa đề “Công an Hà Nội in my heart” (Tạm dịch: “Công an Hà Nội trong trái tim tôi”) là một sáng tác hoàn toàn mới tôn vinh những cống hiến và sự hy sinh thầm lặng của lực lượng Công an Thủ đô, lần đầu tiên được trình diễn trên sân khấu và lại do 6 chiến sĩ đại diện cho 6 lực lượng trình bày, gồm khối Xây dựng lực lượng hậu cần kỹ thuật; khối An ninh; khối Cảnh sát điều tra; khối Phòng cháy chữa cháy; khối Cảnh sát cơ động.

Có lẽ điều thú vị còn ở chỗ đây là ca khúc viết về lực lượng Công an nhưng lại mang âm hưởng rất trẻ trung trên dòng nhạc Rock, có cả hát Rap, toát lên tinh thần rất hiện đại và thể hiện sức trẻ của Công an Hà Nội. Để chuẩn bị cho tiết mục này, tôi cùng với các đồng đội của mình không chỉ phải học hát đơn thuần, mà còn đọc Rap, rồi cả vũ đạo nữa. Mỗi người công tác ở một đơn vị khác nhau, làm công tác chuyên môn riêng biệt nhưng khi hợp lại để chuẩn bị cho màn trình diễn này, chúng tôi đều quyết tâm nỗ lực hết sức mặc dù trong thời gian ngắn phải hoàn thành một khối lượng công việc không thuộc về chuyên môn nhưng lại khá lớn và gấp rút, bao gồm cả việc ghi hình quay MV.

Không ai bảo ai, tất cả đều xúc động khi khoác trên mình bộ sắc phục và cất lên những câu hát đầu tiên và cảm xúc đó như vỡ òa khi điệp khúc ngân vang câu hát: “Vinh quang người chiến sĩ Công an Hà Nội, mang trong tim khát vọng cháy bỏng…”, có lẽ tôi và các đồng đội đều cảm thấy như tìm thấy hình ảnh của chính mình trong đó và cảm nhận rõ nét tinh thần chiến đấu quả cảm vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an thành phố Hà Nội nói riêng”.