ANTD.VN - "Gió ngang khoảng trời xanh" là tựa đề bộ phim sẽ lên sóng đến với khán giả vào 20h thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 11-8-2025. Phim có sự trở lại của diễn viên Phương Oanh cùng nhiều cái tên quen thuộc trong "vũ trụ phim VFC".
Đại diện đội ngũ biên kịch phim xác nhận "Gió ngang khoảng trời xanh" được mua lại bản quyền từ bộ phim "30 chưa phải là hết" của màn ảnh Hoa ngữ. Việc Việt hóa lại một phim nước ngoài từng nhận được nhiều cảm tình của khán giả cũng là một thách thức đặt ra song nhóm nội dung thực hiện việc này mong muốn bộ phim mới do VFC sản xuất được đón nhận như một tác phẩm độc lập và không bị so sánh với bản gốc vì "nội dung cũng thay đổi nhiều, có sự sáng tạo và dàn diễn viên thực lực".
Cụ thể, "Gió ngang khoảng trời xanh" do đạo diễn trẻ Lê Đỗ Ngọc Linh dàn dựng là bộ phim nói về phụ nữ hiện đại khi đã bước qua tuổi mơ mộng nhưng lại chưa đến tuổi an phận, đứng trước những "cung đường" chồng chéo, chênh vênh với trăm mối tơ vò trong cuộc sống.
Đảm nhận tuyến nhân vật chính trong phim là 3 nữ diễn viên: Phương Oanh, Quỳnh Kool và Việt Hoa. Cả ba là bạn thân song mỗi người có một con đường riêng, đối diện với những thử thách khác nhau trong hôn nhân, sự nghiệp và tình yêu. Theo đó, nhân vật do Phương Oanh hóa thân có tên Mỹ Anh - người phụ nữ chấp nhận từ bỏ sự nghiệp để lui về hậu phương, giúp chồng phát triển công ty. Cô sống trong một cuộc hôn nhân tưởng như viên mãn, nhưng dần nhận ra khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng lớn.
 |
Còn Trúc Lam do Quỳnh Kool đảm nhận từng tin rằng tình yêu và hôn nhân là tất cả những gì cô cần để có được hạnh phúc. Cô kết hôn với một người đàn ông thực tế, ít nói, chân thành. Nhưng rồi sự vô tâm của chồng, áp lực tài chính và sự tham gia quá đà của chính mẹ ruột đã khiến cuộc hôn nhân của cô ngày càng ngột ngạt. Nữ diễn viên Việt Hoa thể hiện vai Châu Ngân – cô gái độc thân duy nhất trong nhóm bạn luôn tin rằng mình có thể kiểm soát cuộc sống mà không cần đến một người đàn ông nào cả. Thế nhưng biến cố tình cảm với một doanh nhân đầy sức hút, một mẫu đàn ông lý tưởng đã khiến Ngân rơi vào khủng hoảng tâm lý.
Những người đàn ông không hoàn hảo đã đồng hành cùng 3 người phụ nữ ở một chặng nào đó của cuộc đời, mang tới niềm vui, hy vọng và cả không ít những nước mắt đã khiến họ hiểu rằng: hôn nhân không phải là đích đến của hạnh phúc, mà là hành trình mà cả hai phải cùng bước đi, vun vén và sự thấu hiểu từ hai phía. Hơn thế, tình yêu không có nghĩa là đánh mất chính mình. Phim không chỉ là câu chuyện về tình yêu và hôn nhân, mà còn là hành trình của những người phụ nữ dám lựa chọn, dám từ bỏ và dám sống cho chính mình.
Phía êkip sản xuất chia sẻ, những thước phim không đi sâu vào khai thác "drama" mà tập trung làm rõ tâm lý của những người phụ nữ khi họ đứng trước những ngã rẽ trong đời. Qua cách mà Mỹ Anh, Trúc Lam, Châu Ngân lựa chọn và điều hướng cuộc đời mình, mỗi người sẽ nhận ra rằng biến cố trong cuộc đời đôi khi lại chính là ngưỡng cửa để bước vào cuộc sống mới, mà ở đó người ta trở nên mạnh mẽ hơn, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Gây chú ý khi trở lại đóng phim sau 4 năm vắng bóng, Phương Oanh chia sẻ, vai diễn này đến với mình có thể nói là "đúng người, đúng thời điểm". Nói vậy là bởi, nhân vật Mỹ Anh trong bộ phim này chính là phiên bản tốt hơn mà cô nhận ra mình mong muốn hướng tới, sau khi đã làm vợ và làm mẹ. Nữ diễn viên không ngần ngại bày tỏ, ở ngoài đời mình khá bộc trực và đôi khi thiếu đi sự bình tĩnh cần có để xử lý các tình huống trong đời sống, vì vậy khi nhận kịch bản và đọc nhân vật Mỹ Anh, cô rất muốn học hỏi từ nhân vật này sự nhẹ nhàng, dịu dàng, qua đó trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Đó cũng là lý do khiến cô quyết định nhận lời đóng bộ phim này.
 |
Cũng theo Phương Oanh, hơn 4 năm qua, cô tạm dừng lại các công việc nghệ thuật để lấy chồng, sinh con, tập trung chăm lo cho cuộc sống riêng, bao gồm cả công việc kinh doanh...song luôn thường trực nỗi đam mê với nghề diễn và vẫn chờ đợi một vai diễn phù hợp đến ở một thời điểm thích hợp. Ông xã cô - doanh nhân Nguyễn Hòa Bình cũng ủng hộ vợ trở lại đóng phim khi cặp song sinh của cả hai đã dần cứng cáp.
Diễn xuất cùng Phương Oanh trong vai người chồng trên phim lần này là diễn viên Doãn Quốc Đam. Cả hai từng có một số lần hợp tác ăn ý trong một vài phim trước đó do VFC sản xuất nhưng như chia sẻ vui của nam diễn viên thì tới bộ phim này mới được diễn vai tình yêu đúng nghĩa, tức là từ hai phía, không chỉ yêu song phương mà còn tiến tới hôn nhân. Trước đó ở phim "Lặng yên dưới vực sâu" thì anh vào vai yêu đơn phương nhân vật do Phương Oanh đóng, còn đến "Quỳnh búp bê" thì chuyện tình cảm lại rơi vào thế khó dù tới từ cả hai phía, nên chỉ dừng lại ở mức độ nhất định, vả lại còn sống trong hoàn cảnh khốc liệt chứ không được diễn cảnh nhẹ nhàng, tình cảm.
Một số hình ảnh trong phim: