ANTD.VN - Có tiền sử bệnh tâm thần
và không hề có chút khả năng nào, song Hường vẫn khiến nhiều người tin tưởng
giao tiền để “chạy” trường học và “chạy” việc làm. Từ đó, đối tượng đã chiếm đoạt
được hàng tỷ đồng.
ANTD.VN - Lợi dụng là nhân viên hợp
đồng ở Hội Cựu chiến binh, Hải nói với nhiều người là có nhiều mối quan hệ nên
có thể “chạy” được vào trường học hoặc xin vào làm việc tại một số cơ quan Nhà
nước.
ANTD.VN - Chân ướt chân ráo vào một
trường dạy ngoại ngữ, song Oanh vẫn liên tục khuếch trương các mối quan hệ “ảo”
của bản thân. Ngỡ tưởng nữ giáo viên tiếng Anh này tài giỏi thật nên không ít
người nhanh chóng “sập bẫy” lừa đảo…
ANTD.VN - Không nghề nghiệp, song Chắt
vẫn rêu rao có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao nên sẽ lo được cho nhiều người đi học hoặc đi làm. Kỳ thực, những lời quảng
cáo của người đàn bà này chỉ là “chém gió”.
ANTĐ - Không có công việc song đi đâu Hùng cũng rêu rao là cán
bộ Công an. Thấy nhiều người muốn xin học cho con, đối tượng tiếp tục khoác lác
để lừa đảo.
ANTĐ - Mạo nhận là cán bộ Bộ
GD&ĐT, Hoàng Anh liên tục nhận tiền cùng hồ sơ xin học của hàng chục gia
đình. Nhằm kiếm chác được nhiều tiền hơn, người đàn bà này còn không ngần ngại lôi
kéo cả đứa con trai duy nhất vào con đường phạm pháp.
ANTĐ - Ngày 22-4, chung khảo hội thi tiểu phẩm “Chung tay phòng chống tham nhũng” do Sở GD-ĐT Hà Nội phát động đã diễn ra với 5 tác phẩm dự thi của 5 TTGDTX Phú Thị, Thạch Thất, Thanh Xuân, Hà Tây và Tây Hồ.
ANTĐ - Nhóm cán bộ tổ chức hướng tới minh bạch tại Việt Nam vừa đưa ra những công bố sau cuộc khảo sát về “tham nhũng trong giáo dục phổ thông” đã cho dư luận thêm một lần nữa nhìn nhận rõ ràng hơn về tình trạng “chạy” trường đang diễn ra phổ biến hiện nay.
ANTĐ - Lo ngại trước sự quá tải vào lớp 1 cũng như khả năng đáp ứng hạn chế của các trường mầm non khiến cho Hà Nội đã phải thực hiện hàng loạt biện pháp để giảm tải những điểm nóng tuyển sinh. Liệu cách thức này có khiến cho vấn đề học trái tuyến tăng lên?
ANTĐ - Hơn 3 tháng nay, chị Nguyễn Thu Hương, ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm trường cho con trai sinh năm 2007 vào lớp 1. Theo chị Hương đến thời điểm này mới lo chuyện học hành cho con đã là khá muộn vì ngay cả xin học đúng tuyến chưa chắc đã còn chỗ…
ANTĐ - Thời điểm này không ít phụ huynh đang chuẩn bị “gân cốt” cho một cuộc “chạy ma ra tông” vào các trường, lớp được cho là “thời thượng”, kể cả các lớp đầu cấp tiểu học. Để tránh rơi vào thảm cảnh “dẫm đạp lên nhau”, xô đổ cả cổng trường chỉ để “mua” cho được tờ đơn xin cho con vào trường như đã xảy ra tại trường THCS Thực nghiệm Hà Nội hồi năm ngoái, không ít phụ huynh đã chuẩn bị nhiều “miếng võ” từ rất sớm.
ANTĐ - Do lo sợ trường quá tải sẽ hết chỉ tiêu, do tâm lý muốn xin cho con học trường điểm, một số khác vì nhiều lý do phải cho con học trái tuyến, nên nhiều người đã bỏ ra những khoản tiền lớn để chạy trường cho con.
ANTĐ - “Chạy trường, chọn lớp” - câu chuyện được nhắc đến nhiều vào các mùa tuyển sinh, tại các hội thảo của ngành Giáo dục và cả trên bàn nghị sự. Đã có quá nhiều cuộc bàn thảo, có quá nhiều giải pháp được đưa ra nhưng dường như câu chuyện “chạy trường” chưa bao giờ dừng lại, thậm chí ngày càng gia tăng với những thủ đoạn tinh vi, quyết liệt hơn.
ANTĐ - Trao đổi việc học trong các trường ĐH công lập và ngoài công lập, cũng như việc các trường ĐH ngoài công lập đang gặp khó khăn trong tuyển sinh, anh Trần Văn Nam (32 tuổi, ở Định Công, Hà Nội) bày tỏ quan điểm:
ANTĐ - Dự kiến, trong kỳ họp Quốc hội tháng 5 tới, dự thảo Luật Giáo dục đại học (đang trong giai đoạn hoàn thiện) sẽ được trình để Quốc hội đóng góp ý kiến và thông qua. Một trong những nội dung quan trọng được giới chuyên gia, các nhà quản lý, đặc biệt là xã hội quan tâm là sự tồn tại giữa đại học công và đại học tư. Vấn đề không phải là đại học tư tồn tại hay không, mà là tồn tại như thế nào cùng với sự hoàn thiện cơ chế pháp lý, giám sát và đánh giá chất lượng.
ANTĐ - Mỗi năm đến mùa tuyển sinh, các bậc phụ huynh lại chạy đôn chạy đáo lo xin học cho con. Dù chẳng có bất cứ quy định nào hay bất cứ tuyên bố chính thức nào, nhưng để cho con em mình được vào trường học như ý muốn thì đều có… giá. Cỡ lèng nhèng thì vài trăm đô, còn các trường điểm thì giá lên tới vài nghìn đô. Thậm chí người ta còn ngã giã mua “suất” bán “suất” trong trường học mà cứ như ngoài chợ…