ANTĐ - Bây giờ thì khỏi còn phàn nàn: Sao tất cả đều giống nhau thế! Từ bộ quần áo mặc tới chiếc xe đạp đi. Khác nhau, nhiều dạng vẻ, kiểu cách rồi. Kể từ cái ăn. Thì hãy quan sát bữa ăn trưa ở công ty ta xem. Ông Đ. ăn cơm hộp. Bà K. ăn bún chả. Anh P. ăn phở. Chị R. ăn xôi. Cũng không ít người vào cửa hàng đặc sản. Thôi thì tuỳ khẩu vị. Thích gì ăn nấy, chứ đâu phải sang hèn! Như ông Biên bạn tôi đây. Ông Biên chỉ ăn cơm nắm muối vừng. Đi đâu ông cũng một thứ lương thực đặc hiệu ấy. Sang Mátxcơva họp, ngày đầu ông cũng có cơm nắm muối vừng từ nhà mang theo. Cơm tẻ mát ruột. Ăn chắc mặc bền. Ông bình luận về món bánh mì Việt Nam vậy. Hỏi có cần nói gì hơn.
ANTĐ - Một ngày kia, một người làm vườn mang đến tặng người gác cửa tu viện một giỏ nho chín mọng với lời cảm ơn ông đã giúp đỡ những khi anh gặp khó khăn, cho anh bánh mì mỗi ngày trong đợt mất mùa do hạn hán vừa qua. Người gác cửa tu viện vui vẻ nhận giỏ nho nhưng ông nghĩ ngay đến Tu viện trưởng - người đã luôn động viên khuyến khích và cho ông những lời khuyên bổ ích khi ông gặp khó khăn. Vì vậy ông đã mang giỏ nho chín đến biếu Tu viện trưởng của mình.
ANTĐ - Vào 16h ngày 18-5 tại Thư viện Quốc gia (31 Tràng Thi, Hà Nội) sẽ diễn ra Liên hoan Ẩm thực châu Âu, một sự kiện rất được chờ đợi trong khuôn khổ “Những ngày châu Âu tại Việt Nam”.
ANTĐ - Bây giờ dân tình mới thấm thía thế nào là “biến đổi khí hậu”. Mới vào hè, có những hai tháng tư âm thế mà đã nóng tới 42-43 độ. Lại còn gió Lào nữa chứ! Chưa bao giờ tôi thấy nóng khủng khiếp thế.
ANTĐ - Lò vi sóng rất tiện dụng. Tuy nhiên, không phải thực phẩm nào cũng có thể tùy tiện cho vào lò vi sóng. Sau đây là khuyến cáo của các chuyên gia dinh dưỡng về các loại thực phẩm nên tránh lò vi sóng.
ANTĐ - Trong tôi, Hà Nội nổi tiếng vì có nhiều chợ. Chợ Hôm, chợ Mơ, chợ Bưởi, chợ Ninh Hiệp… đã từng đi vào ca dao, tục ngữ. Nhưng trước sự phát triển, Hà Nội cũng ngày càng nhiều… chợ. Có cái khiến người ta ái ngại như chợ cóc lấn chiếm vỉa hè lòng đường, tiện cho một số người nhưng lại làm xấu thành phố, vô tình trở thành hình ảnh “tiếp thị” về một điều dị biệt trong mắt người nước ngoài.
ANTĐ - Lần đầu đặt chân đến khu chợ Tây (số 4, ngõ 67/12 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội), nhiều người sẽ không khỏi ngỡ ngàng khi bắt gặp hình ảnh một phiên chợ châu Âu ngay trên đất Hà Nội. Hòa cùng khung cảnh mua bán là tiếng nhạc nhẹ du dương, bầu không khí thân thiện. Không chỉ đơn thuần là nơi mua bán, chợ còn là nơi gặp gỡ của những con người xa quê hương.
(ANTĐ) - Hà Nội là kinh đô nghìn năm, bao nhiêu tinh hoa về ăn mặc, ẩm thực cũng đã hội tụ, chắt lọc ở đây. Điều đó rất đúng. Nhưng chỉ với một bộ phận nhà hàng, khách sạn, một bộ phận thực khách nào đó.
(ANTĐ) - Một ngày như mọi ngày, cậu bé tật nguyền đón bình minh từ sớm. Cậu có mặt trước cửa đền Bạch Mã lúc hơn 6 giờ sáng chắp tay nguyện cầu may mắn.