' Thần tốc’ tìm kiếm túi đồ bỏ quên của vị khách đặc biệt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Anh Nhạc Chí Quân, công dân Trung Quốc bất ngờ khi nhận lại được túi đồ có giá trị của mình ngay trước giờ lên máy bay, mà anh đã bỏ quên trước đó trên một chiếc “xe ôm công nghệ”.

Trong lá thư cảm ơn gửi Đại sứ quán Trung Quốc, CATP Hà Nội, CAQ Bắc Từ Liêm, anh Nhạc Chí Quân xúc động kể lại câu chuyện của mình, bày tỏ “Công an Việt Nam rất nhiệt tình, nghiêm túc và hiệu quả. Điều đó để lại ấn tượng rất tốt trong lòng tôi, tôi xin cảm ơn sự nhiệt tình và cởi mở của họ”.

Cuộc truy lùng thần tốc của CBCS - CAP Xuân Đỉnh đã giúp anh Nhạc Chí Quân nhận lại túi đồ trước giờ lên máy bay

Cuộc truy lùng thần tốc của CBCS - CAP Xuân Đỉnh đã giúp anh Nhạc Chí Quân nhận lại túi đồ trước giờ lên máy bay

Khi đến trình báo sự việc để quên đồ trên một chiếc “xe ôm công nghệ” tại CAP Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, anh Quân không có nhiều hy vọng bởi đó là một chiếc “xe ôm” anh vẫy ở bên đường, không có cách thức liên lạc.

Anh Quân chia sẻ, anh nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 22-3 và thuê phòng tại khách sạn Hoàng Long, phường Xuân Đỉnh. Chiều 25-4, anh từ nơi làm việc đón xe về khách sạn. Thấy có một người lái “xe ôm công nghệ” đứng bên đường, anh đã gọi và đề nghị đưa về khách sạn.

Anh Nhạc Chí Quân gửi lá thư cảm ơn CAP Xuân Đỉnh viết vội

Anh Nhạc Chí Quân gửi lá thư cảm ơn CAP Xuân Đỉnh viết vội

Sau khi về đến khách sạn, người lái xe ôm đó rời đi. Khoảng 30 phút sau, anh phát hiện bị quên một túi đồ trên xe. Giá trị của túi đồ đó khoảng hơn 6.000 Nhân dân tệ.

“Tôi đã rất lo lắng, sau đó đến Công an phường Xuân Đỉnh để thông báo về sự việc và mong muốn nhận được sự giúp đỡ của các đồng chí công an. Tôi rất buồn vì tối cùng ngày phải ra sân bay để về nước” - trích thư cảm ơn của anh Nhạc Chí Quân.

"Công an Việt Nam rất nhiệt tình, nghiêm túc và hiệu quả. Điều đó đã để lại ấn tượng rất tốt trong lòng tôi, tôi xin cảm ơn sự nhiệt tình và cởi mở của họ" - trích thư cảm ơn của anh Nhạc Chí Quân

"Công an Việt Nam rất nhiệt tình, nghiêm túc và hiệu quả. Điều đó đã để lại ấn tượng rất tốt trong lòng tôi, tôi xin cảm ơn sự nhiệt tình và cởi mở của họ" - trích thư cảm ơn của anh Nhạc Chí Quân

Trái ngược lại với sự mất hy vọng của anh Nhạc Chí Quân sau khi tiếp nhận tin báo, dưới sự chỉ đạo của chỉ huy CAP Xuân Đỉnh, các CBCS - CAP đã quyết tâm phải tìm bằng được túi đồ để quên, bàn giao để anh Quân yên tâm về nước.

“Nhìn vào tâm trạng của anh Quân, anh ấy thậm chí đã đưa cho chúng tôi số điện thoại của người quen ở Hải Phòng để liên lạc nếu tìm thấy túi đồ sau khi anh ấy về nước chứng tỏ món đồ này rất quan trọng. Theo trình báo của anh Quân, tài sản trong túi là giấy tờ và máy kỹ thuật có giá trị. Trong khi đó, người đàn ông Trung Quốc 22h đêm sẽ lên máy bay về nước” - Trung tá Lê Văn Toàn, Trưởng CAP Xuân Đỉnh cho biết.

Những cái bắt tay siết chặt...

Những cái bắt tay siết chặt...

Thời gian còn lại từ lúc anh Quân đến trình báo đến giờ lên máy bay chỉ còn vỏn vẹn 4 giờ. Vì thế, chỉ huy CAP đã chỉ đạo tổ Cảnh sát hình sự tích cực truy vết của người lái “xe ôm công nghệ” tìm lại tài sản cho anh Quân.

Trung tá Dương Văn Thành, Phó trưởng CAP Xuân Đỉnh chia sẻ, đó không khác gì một cuộc đua thần tốc. Sau gần 3 tiếng rà soát, chúng tôi đã tìm ra được biển kiểm soát của chiếc “xe ôm công nghệ. Tuy nhiên, người điều khiển xe máy không phải là chính chủ.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp với CAP Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội đến 20h30, đã tìm thấy người lái xe và vận động gửi lại túi đồ.

CAP Xuân Đỉnh đã đến nhà người lái “xe ôm công nghệ’ nhận lại túi đồ, khẩn trương phân công CBCS đi thẳng ra sân bay để bàn giao cho anh Nhạc Chí Quân, trước khi công dân Trung Quốc này lên máy bay về nước.

Những cái bắt tay siết chặt của anh Quân với những CBCS - CAP Xuân Đỉnh đã thể hiện sự trân trọng, tình cảm biết ơn của công dân Trung Quốc đối với những người Cảnh sát Việt Nam. Các anh đã làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sỹ Công an hết lòng vì nhân dân phục vụ, dù là người của bất cứ quốc gia nào đến với Việt Nam.