Cậu bé tật nguyền bán báo đã làm như thế từ lâu, những người sống quanh ngôi đền Bạch Mã bảo thế.
Cậu đến làm gì vậy? Tập thể dục buổi sáng chăng? Không phải. Chỉ đơn giản chắp tay nguyện cầu may mắn vào mỗi buổi sớm mai.
Mỗi ngày qua đi và bắt đầu một ngày mới, ai cũng mong nhất một điều may mắn, tốt lành đến với mình. Cậu bé bán báo dạo cũng vậy. Cùng với nhịp sống ngày mới của phố cổ luôn có cậu bé tật nguyền ngồi trên chiếc xe lắc dậy từ sớm. Đó là cậu bé bán báo và thuốc lá rong trên khắp phố cổ. Cậu không muốn nói tên, nhưng có lẽ người phố cổ đều biết cậu qua những chuyến xe lắc mưu sinh từ sáng sớm, bao năm qua khắp ngõ ngách phố cổ.
Cái uể oải, mộng mị sẽ tan biến khi bắt nhịp vào nhịp điệu buổi sáng phố cổ. Từng con phố, vỉa hè thênh thang vào buổi sớm dưới bước chân sải đều nhịp của những người tập thể dục buổi sáng. Phố nhỏ rộng hun hút, yên ả, thanh bình dưới tiếng chổi quét lá rụng của các bà, các chị. Nhịp sống sớm mai trên phố cổ thong thả rồi chậm lại để chuyển dần vào nhịp điệu hối hả, vội vã như mọi ngày.
.jpg)
Sáng nào cậu bé tật nguyền cũng dậy từ sớm đến đền Bạch mã nguyện cầu may mắn
.jpg)
Sáng sớm ở ngã tư phố Lãn Ông- Hàng Đường
.jpg)
Một ngày mới bắt đầu của người dân phố cổ
.jpg)
Sáng sớm quanh Hồ Gươm
.jpg)
Cụ già hóng gió sau mỗi đêm ngủ trong con ngõ hẹp thiếu dưỡng khí
.jpg)
Phố sáng im lìm, yên tĩnh
.jpg)
Phố Hàng Đường cũng bắt đầu ngày mới yên tĩnh
.jpg)
Sáng bên hồ vỉa hè đông tắc... dưới đường thông thoáng
.jpg)
Người chở than đã đưa hàng ngay từ sớm
.jpg)
Ngõ Gia Ngư - nơi bán quần áo, tất... đang còn nhường chỗ cho cô hàng hoa
.jpg)
Mượn mặt tiền sớm mai để bán bánh mì