Nhạc sĩ Giáng Son

Trường Sa luôn trong trái tim chúng ta

ANTĐ - Giáng Son, một nhạc sĩ với những ca khúc khó hát, và cũng không dễ nghe, nhưng khi đã “ngấm” rồi thì khó mà không “nghiện”. Nhạc sĩ Giáng Son cũng đã may mắn có mặt trong chuyến đi thực tế sáng tác trên một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa để lấy tư liệu và nguồn cảm hứng sáng tác về biển đảo. Ca khúc “Trường Sa trong tim ta” (phổ thơ: Trung Quân) do nhạc sĩ Giáng Son sáng tác vừa ra mắt đã khiến nhiều khán giả xúc động. PV ANTĐ Cuối tuần đã có dịp trò chuyện với nhạc sĩ Giáng Son để hiểu hơn về ca khúc mới của chị…
Trường Sa luôn trong trái tim chúng ta ảnh 1


- Xin chào nhạc sĩ Giáng Son! Chị có thể chia sẻ với bạn đọc về chuyến hành trình đi thực tế tại quần đảo Trường Sa vừa qua?

- Đúng là “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Trước chuyến đi, tôi chưa thể hình dung ra những hình ảnh về biển đảo, về những chiến sĩ ngày đêm canh giữ chủ quyền của Tổ quốc, sau chuyến đi thì những hình ảnh đó đã rất rõ ràng. Và nhiệm vụ của tôi là ghi lại những hình ảnh đó bằng những nốt nhạc, giai điệu… gửi đến khán giả. Ca khúc “Trường Sa trong tim ta” được tôi viết trong khoảng 1 năm, và vừa mới trình làng. Sắp tới ca khúc này sẽ còn được tôi mang đi biểu diễn ở nhiều nơi trên cả nước. 

- Có một cảm xúc về Trường Sa như vậy, tại sao lại phải mất một thời gian khá lâu để sáng tác một ca khúc?

- Nếu như tôi viết ca khúc về chủ đề tình yêu thì đó là suy nghĩ của tôi, và tôi viết khá nhanh. Nhưng đề tài về biển đảo quê hương thì tôi còn phải “nâng lên đặt xuống” nhiều. Tôi muốn sản phẩm âm nhạc về đề tài này phải được trau chuốt, không có lỗi và quan trọng là phải đi thẳng vào trái tim của người nghe. 

- Vậy ngoài “Trường Sa trong tim ta” chị còn sáng tác được những ca khúc nào về chủ đề biển đảo quê hương?

- Hiện tôi đã sáng tác thêm được 3 ca khúc về chủ đề này. Nhưng tôi vẫn chưa công bố.

 - Chị có ý định làm một mini show để giới thiệu những ca khúc về biển đảo quê hương của mình không?

- Một mini show thì tôi chưa dám nghĩ tới, vì số lượng ca khúc về chủ đề này của tôi chưa nhiều. Nhưng chắc chắn trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục theo đuổi chủ đề biển đảo quê hương. 

- Chị sẽ sáng tác những ca khúc về chủ đề biển đảo theo phong cách nào? Vì khán giả đã quen với một Giáng Son nhẹ nhàng, trữ tình. 

- Đúng là sở trường của tôi là nhạc pop, trữ tình. Ca khúc “Trường Sa trong tim ta” cũng theo phong cách trữ tình nhẹ nhàng như vậy. Nhưng trong thời gian ở hải đảo, tôi có gặp, tiếp xúc với những người lính còn rất trẻ. Nên tôi cũng dự định trong thời gian tới, những sáng tác của tôi sẽ có thêm nhiều tiết tấu mạnh hơn như hành khúc, hay hiện đại hơn theo phong cách techno, rnb, rock… để phù hợp với giới trẻ. 

- Âm nhạc của chị nhẹ nhàng và nữ tính. Phong cách âm nhạc đó có liên quan đến tính cách của chị?

- Tôi nghĩ âm nhạc có liên quan đến tính cách của tôi. Vì bạn có thể hiểu rằng, với những người nghệ sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ… thì âm nhạc như máu thịt, như chính con người họ. Họ sáng tác thế nào, biểu diễn ra sao cũng nói lên được tính cách con người. Và tôi thấy âm nhạc của tôi nhẹ nhàng, hiền dịu cũng rất giống con người tôi là hiền và nữ tính… (Cười)

- Với chị,  khi sáng tác điều gì là  quan trọng? Giai điệu hay ca từ?

- Tôi quan trọng nhất một tác phẩm âm nhạc là ca khúc đó nói lên thông điệp gì, truyền tải đến người nghe điều gì. Giai điệu của ca khúc cũng là một phần rất quan trọng quyết định sự thành công của tác phẩm. Giai điệu không những hay mà phải còn khiến cho người nghe xúc động. 

- Chị thích ca sĩ nào hát nhạc của mình? 

- Tôi tâm đắc những ca sĩ hát nhạc của tôi như Tùng Dương, Khánh Linh, Hà Linh, Mỹ Lệ… Ca sĩ trẻ thì có Văn Mai Hương hát nhạc của tôi một cách khá mới mẻ. Nhìn chung các ca sĩ trẻ họ có ít vốn sống, nhưng lại có sự nhiệt huyết, 2 điều đó luôn bù đắp cho nhau khi họ hát nhạc của tôi. 

- Cuộc sống hàng ngày của chị bây giờ thế nào?

- Là một nghệ sĩ, nhạc sĩ, tôi cho phép mình được bay bổng với nghệ thuật qua những nốt nhạc, giai điệu… Còn về cuộc sống đời thường thì chắc chắn tôi cũng giống như những người phụ nữ khác khi bận rộn với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Tôi vẫn phải lo cơm nước, việc gia đình, dọn dẹp nhà cửa… Ở lĩnh vực này, tôi thấy nghệ sĩ và người thường không khác gì nhau. (Cười)

- Xin cảm ơn chị! Và chúc chị tiếp tục có những ca khúc hay.