- Tân Hoa hậu "Mrs Grand Vietnam 2025" từng giành học bổng toàn phần ở Ấn Độ
- Tình mẫu tử trong phim hợp tác Việt - Hàn "Mang mẹ đi bỏ"
- Bộ ba ca sĩ tên tuổi ngồi "ghế nóng" chương trình "Đấu trường ngôi sao"
![]() |
Với tựa đề tiếng Việt "Yêu từ cái nhìn đầu tiên", những thước phim được tiết lộ là không chỉ phác họa câu chuyện tình lãng mạn mà còn tôn vinh vẻ đẹp cảnh sắc, con người và văn hóa Việt Nam, hướng đến giới thiệu hình ảnh đất nước tươi đẹp với khán giả quốc tế. Tác phẩm nhận được sự hỗ trợ tích cực từ cả Lãnh sự quán Ấn Độ tại Việt Nam và Lãnh sự quán Việt Nam tại Ấn Độ trong quá trình phát triển và sản xuất. Cùng với đó, đoàn phim cũng nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các địa phương nơi đặt bối cảnh quay.
Chuyện phim xoay quanh một mối tình đẹp giữa một chàng trai Ấn Độ và cô gái Việt Nam. Chàng trai, có tên Manav, đam mê ca hát và âm nhạc, nhưng bị cha đưa sang Việt Nam để theo học khóa đào tạo về nông nghiệp tại một trường đại học. Tại đây, anh đã phải lòng một cô gái trẻ xuất hiện trong bức chân dung tự họa tại một triển lãm nghệ thuật mà anh tham quan. Manav quyết tâm tìm kiếm cô gái ấy ngoài đời thực, cuối cùng gặp được Linh, một họa sĩ và vũ công. Lúc đầu, Linh không nghĩ đến việc có một mối quan hệ tình cảm, nhưng dần dần cô nhận thấy sự chân thành của Manav thông qua những cử chỉ và hành động của anh. Tình yêu của họ ngày càng lớn, nhưng cũng gặp trắc trở do hiểu lầm; và Linh quyết định từ bỏ mối quan hệ…
Trong suốt 8 năm, mọi nỗ lực tìm kiếm Linh đều thất bại, Manav quyết định kết hôn với Simmi, người bạn thuở nhỏ luôn khao khát trở thành vợ anh, và tổ chức lễ cưới tại một khu du lịch lớn ở Lâm Đồng – nơi Linh làm quản lý. Trong ngày cưới, Manav bất ngờ gặp một bé gái và hoang mang khi nhận ra Linh là mẹ của đứa trẻ đó. Họ đã có những cuộc trò chuyện, nhưng Linh quyết tâm che giấu sự thật về đứa bé vì lời hứa với Simmi. Cuối cùng, Simmi phát hiện ra rằng đứa con của Linh chính là con của Manav, và cô không thể làm ngơ khi thấy một đứa trẻ lớn lên thiếu vắng tình thương từ cha.
Tất cả những bất đồng đã được làm sáng tỏ, các cặp đôi yêu nhau đã tái hợp và kết duyên với nhau. Tình yêu mãnh liệt của họ đã vượt qua tất cả các rào cản về không gian và thời gian, dẫn đến một cái kết hạnh phúc. Manav quyết định ở lại Việt Nam do tình yêu dành cho quê hương và con người nơi đây; có thể nói rằng đất và người Việt Nam đã thu hút anh ở lại.
![]() |
Phim do nhà sản xuất Captain Rahul Bali thực hiện và đạo diễn Rahhat Shah Kazmi (Ấn Độ) đảm nhận vai trò dàn dựng. Tham gia diễn xuất trong phim là của dàn diễn viên nổi tiếng hai nước, trong đó đóng vai chính là diễn viên Khả Ngân (Việt Nam) và nam tài tử Avneet Kaur và Shantanu Maheshwari (Ấn Độ).
Phía êkip sản xuất cho biết, bộ phim được quay tại nhiều địa phương nổi tiếng của Việt Nam như: Đà Lạt, Đà Nẵng, Hội An, Phú Yên, Nha Trang và Hạ Long... Trong đó, bối cảnh chính được đặt tại Đà Lạt. Bên cạnh đó, những cảnh quay ven biển miền Trung cùng với khung cảnh kỳ vĩ của Hạ Long đã tạo nên một bức tranh điện ảnh sinh động, giàu màu sắc.
Trước khi đi vào sản xuất, "Love in Vietnam" từng được giới thiệu từ khi còn là dự án tại "Liên hoan phim Cannes 2024" và có buổi công chiếu lần đầu tiên tại "Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 3 - DANAFF năm 2025".
Dưới góc nhìn của êkíp sản xuất quốc tế, "Love in Vietnam" tái hiện nhiều vùng đất Việt Nam thông qua lăng kính điện ảnh hiện đại, trẻ trung và giàu cảm xúc. Đảm nhận vai nữ chính trong phim là diễn viên Khả Ngân. Nữ diễn viên từng chia sẻ, cô nhận được lời mời đóng vai nữ chính từ Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Việt Nam. Với cô, đây là cơ hội cũng là thách thức mới khi lần đầu tham gia tác phẩm nói thoại hoàn toàn bằng tiếng Anh và được sản xuất bởi ê kíp Ấn Độ. Trong thời gian chuẩn bị cho vai diễn, Khả Ngân sang Ấn Độ gặp gỡ đoàn phim, chụp poster và không ngừng trau dồi ngoại ngữ.