Triển lãm tranh "Phố và đời" của cố họa sĩ Lục Quốc Nhượng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Phố và đời", triển lãm tranh của cố họa sĩ Lục Quốc Nhượng sẽ diễn ra từ ngày 28/3 tới 26/4 tại Cuci art studio, số 17 Hàng Cân, Hà Nội.

Lục Quốc Nhượng sinh năm 1944 tại Hà Nội và mất năm 2019. Như bao người cùng thời từng gắn bó với Hà Nội, ông đi qua 2 cuộc chiến tranh và cả thời kỳ Đổi mới của đất nước. Chính vì thế cuộc đời và sự nghiệp của ông cũng lắm thăng trầm theo từng biến cố lịch sử.

Có thể thấy rõ điều này qua những tác phẩm hội họa của ông, bởi chúng như một biên niên ký thời sự - một nhân chứng của lịch sử. Xuyên suốt con đường nghệ thuật của mình, sáng tác của ông luôn chở nặng những nỗi niềm nhân sinh.

Trong hoàn cảnh nào ông cũng là người luôn sống hết mình với nghệ thuật, ngọn lửa đam mê nghệ thuật của ông có lúc bùng cháy, có lúc âm ỉ chứ chưa bao giờ lụi tàn. Nếu nói màu sắc là cách thể hiện tình cảm, hình khối là cá tính thì ông dùng sự bay bổng, biến ảo của màu, của khối, của đường nét để khắc họa nên bức tranh thực tế xã hội với cả những góc khuất của một giai đoạn lịch sử có nhiều biến động mà ông luôn trăn trở.

Phải là một người từng trải, đối diện và đi qua cuộc chiến mới thấu cảm được giá trị của cuộc sống và trân trọng những giờ phút được sống, được cống hiến. Tranh ông toát lên sự đau đáu về thân phận con người, về cuộc mưu sinh của tầng lớp công nhân trong xã hội mới. Điều dễ thấy nhất trong tranh của Lục Quốc Nhượng là sự tự do trong sáng tác. Như chính họa sĩ từng chia sẻ, khi vẽ, ông giải phóng mình khỏi mọi kỹ thuật, lối vẽ trường quy, chỉ để duy nhất cảm xúc tràn lên mặt toan, mặt giấy, hay bất kỳ chất liệu nào.

Tất cả đều diễn ra hoàn toàn tự nhiên. Có lẽ vì thế mà các tác phẩm của ông, về màu sắc, tạo hình, vờn khối, đường viền hình họa… có tính ngẫu hứng rất cao, tạo nên ấn tượng thị giác phong phú cho người xem. Đôi khi phải giật mình vì những khối tròn, vuông, tam giác… được thả cạnh nhau đầy táo bạo nhưng vẫn làm nên một tổng thể hài hòa, vừa vặn.

Hay màu đen và trắng được sử dụng rất mạnh tay, rất bạo mà vẫn tạo nên bố cục hợp lý. Nói về những bức tranh của mình, những bức trắng hoặc gần như chỉ có đen và trắng ấy, ông bộc bạch đơn giản “Tôi muốn dùng ít nhất mà nói được nhiều nhất”.

Lục Quốc Nhượng tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Các triển lãm cá nhân đã diễn ra vào năm 2019 tại Sóng Ở Đáy Sông Cuci Art Studio, 25 Hàng Bún, Hà Nội; 2008: Maison Des Arts, 31 Văn Miếu, Hà Nội, 2006: United nations Vietnam, 72 Lý Thương Kiệt, Hà Nội; 2005: Tây Hồ Art Gallery, 26 Hoàng Diệu, Hà Nội; 2003: Nhà triễn lãm Ngô Quyền, 16 Ngô Quyền, Hà Nội; 1998: Nhà triển lãm Hàng Bài, 29 Hàng Bài, Hà Nội; 1993: Nhà Triển Lãm Ngô Quyền, Hà Nội và Hội Mỹ thuật TP.HCM, 218A Pasteur, TP. HCM; 1989: Vụ Mỹ Thuật, 38 Cao Bá Quát, Hà Nội.

Ông còn tham gia nhiều triển lãm nhóm. Các tác phẩm của ông nằm trong các bộ sưu tập cả trong và ngoài nước như Pháp, Mỹ, Thuỵ Sĩ, Nhật, Anh, Canada, Hà Lan...

Một số tác phẩm tại triển lãm: