"Gặp gỡ tháng Ba" của các họa sĩ K33 trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 11 họa sĩ, nhà điêu khắc tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam khóa K33 (1989-1994) sẽ cùng hội ngộ tại triển lãm "Gặp gỡ tháng Ba", khai mạc vào 17 giờ 30 ngày 22/3 tại nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội.

Các sinh viên K33 ra trường thấm thoát đã 30 năm. Mỗi người mỗi vẻ, đã định hình được cái nhìn riêng, có người đã thành danh và có chỗ đứng trong nghệ thuật. Mỗi người đã tự khẳng định mình bằng các cuộc triển lãm cá nhân. Tranh tượng của các nghệ sĩ đã được trưng bày và có mặt ở các sưu tầm trong và ngoài nước.

Họ đã cùng nhau tổ chức được 4 triển lãm nhóm thời điểm mùa xuân vào năm 2006 (nhà triển lãm 16 Ngô Quyền), “Gặp gỡ tháng Giêng” (2017, nhà triển lãm 29 Hàng Bài), “Gặp gỡ tháng Giêng” (2018, nhà triển lãm16 Ngô Quyền).

Triển lãm thứ tư “Gặp gỡ tháng Ba” tại trung tâm triển lãm 29 Hàng Bài, diễn ra từ 22/3-27/3/2024 với 92 tác phẩm hội họa và điêu khắc của 11 họa sĩ và nhà điêu khắc. Ở cuộc "Gặp gỡ tháng Ba" này là sự thống nhất trong đa dạng. Triển lãm trưng bày các tác phẩm với đa dạng đề tài, cách biểu hiện. Nhưng trội hơn cả là lối vẽ hiện thực biểu hiện. Khi xem các tác phẩm, người sẽ được đối thoại với tâm hồn, cảm xúc của người nghệ sĩ và thưởng thức cái đẹp.

Đây là một cuộc chơi vì nghệ thuật. 30 năm hội ngộ, các nghệ sĩ tri ân những người thầy đã dạy dỗ họ thủa chập chững vào nghề. 30 năm trôi qua có người anh đã ra đi nhưng dấu ấn về hội họa của anh vẫn còn để lại trong lòng bạn bè và những bức tranh trong bộ sưu tập. Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm lần này vừa lạ, vừa quen. Đó là những tác phẩm mới nhất, thể hiện những khía cạnh tinh tế trong cuộc sống, những cái nhìn trẻ trung, tươi mới, trong trẻo.

Họa sĩ Nguyễn Quang Huy đã trình bày sự sống động, hối hả mà vẫn hồn nhiên qua phiên chợ vùng cao. Họa sĩ Nguyễn Đắc Tiến với chất liệu bột màu mang chất dã thú, trình bày trong một loạt các tác phẩm thấm đẫm ý nghĩa nhân sinh. Cách vẽ lụa mềm mại của họa sĩ Hoàng Hải Yến bên cạnh chất liệu sơn mài đã chín của họa sĩ Nguyễn Phúc Lợi, Nguyễn Đình Quang. Những chân dung thiếu nữ của họa sĩ Nguyễn Quang Minh đã thể hiện vẻ đẹp nền nã, ý nhị của phụ nữ xưa. Không bất ngờ khi nhà điêu khắc Lưu Thanh Lan đã tìm ra một loạt sáng tạo qua các chất liệu gỗ, gốm, đồng hình tượng hiện đại mang tính biểu hiện cao.

Họa sĩ Lê Ngọc Huyền, cựu sinh viên K33 cho biết: "Những tác phẩm của chúng tôi có sự đa dạng, ca ngợi tình yêu cuộc sống, mọi khía cạnh của con người. Các họa sĩ, nhà điêu khắc có đủ độ chín về nghề hội họp với nhau qua các triển lãm chung từ năm 2006 đến "Gặp gỡ tháng Giêng" 2017, "Gặp gỡ tháng Giêng" 2018 và bây giờ là "Gặp gỡ tháng Ba" 2024. Chúng tôi làm triển lãm lần này để lại dấu ấn 30 năm đã vật vã với nghề nhưng tình yêu nghệ thuật không hề già và hứa hẹn sẽ còn nhiều lần gặp gỡ nữa".

Triển lãm sẽ khép lại vào ngày 26/3.

Một số tác phẩm tại triển lãm:

"Thu" - sơn mài-Nguyễn Quang Minh

"Thu" - sơn mài-Nguyễn Quang Minh

"Hoà ca" - đồng - Lưu Thanh Lan

"Hoà ca" - đồng - Lưu Thanh Lan

Tĩnh vật hoa hồng- acrilic-2020 - Nguyễn Thị Yên Trang

Tĩnh vật hoa hồng- acrilic-2020 - Nguyễn Thị Yên Trang

Tác phẩm của Huy Nguyễn

Tác phẩm của Huy Nguyễn