Triển lãm tranh của cố họa sĩ Ngọc Thọ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Triển lãm trưng bày bộ sưu tập tranh của cố họa sĩ Ngọc Thọ đã khai mạc tại bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vào chiều ngày 6/1. Tại đây, người xem gặp những bức tranh của họa sĩ sáng tác trải dài từ thời kỳ đầu tiên cho đến thời kỳ cuối cùng, bằng nhiều chất liệu.

Triển lãm trưng bày 50 tác phẩm trên chất liệu sơn mài, sơn dầu, màu nước, bột màu, tranh giấy của cố họa sĩ Ngọc Thọ.

Họa sỹ Ngọc Thọ được giới chuyên môn đánh giá cao bởi tài năng, cá tính và nghị lực. Đặc biệt, lối vẽ nét thảo sáng trên nền đỏ và đen của ông được nhiều người ca ngợi, bởi chỉ những họa sỹ vững nghề, có tư duy và kỹ năng đa dạng mới thể hiện được. Qua bộ sưu tập tranh được trưng bày tại cuộc triển lãm này, người xem có thể gặp những bức tranh mà Ngọc Thọ đã sáng tác trải dài từ thời kỳ đầu tiên cho đến thời kỳ cuối cùng của ông, bằng nhiều chất liệu: chì, màu nước, bột màu, mực nho, phấn màu, sơn dầu, sơn mài, đặc biệt các tác phẩm sơn mài từ cuối những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỷ trước - thời kỳ mà nghệ thuật vẽ sơn mài của ông đạt tới tự do, giàu cảm xúc và tính sáng tạo nhất, với nhiều thành tựu nổi bật.

Một số tranh sơn mài vẽ thiếu nữ áo dài hoặc các con giống như ngựa, dê, hổ, nhất là tranh ngựa của ông ở thời kỳ này tưởng như có thể đã hình thành nên một thể loại sơn mài riêng biệt mang tên “Ngọc Thọ”, khi hội họa sơn mài dường như đã được ông đưa tới một vùng xa lạ, nằm giữa phương Đông và phương Tây, vừa tân kỳ vừa cổ kính, vừa có sức va đập mạnh lại vừa vang vọng, ngân nga…

Phát biểu tại triển lãm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam Mai Thị Ngọc Oanh khẳng định, Ngọc Thọ là một trong những họa sĩ có đóng góp to lớn cho nền nghệ thuật nước nhà. Cuộc đời của ông gắn liền với công tác giảng dạy mỹ thuật và công việc sáng tác. Mặc dù, ông sáng tác trên nhiều chất liệu nhưng sơn mài vẫn là niềm đam mê và đạt được nhiều thành tựu nhất.

Họa sĩ Ngọc Thọ (1925-2016) quê ở Bình Thuận. Ông là một trong 76 học viên của Khóa Tô Ngọc Vân (1955 – 1957). Từ năm 1957 - 1962, ông là một trong mười hai người đầu tiên học khóa Cao đẳng 1 của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam và là một trong ba người đầu tiên học chuyên ngành sơn mài. Tốt nghiệp ra trường, ông trở thành giảng viên tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội (nay là Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội), gắn bó với nghiệp vẽ và nghề giáo cho đến lúc về hưu năm 1986.

Tranh của ông được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và nhiều bộ sưu tập tư nhân trong nước, quốc tế. Ông có nhiều tác phẩm được trao giải thưởng mỹ thuật như: Tác phẩm sơn mài "Ngựa" và sơn dầu "Hổ", hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; tác phẩm sơn mài "Người con gái Việt Nam", sáng tác năm 1984, giải Nhất triển lãm Mỹ thuật Thủ đô năm 1989; tác phẩm sơn mài "Ngóng đợi", sáng tác năm 1984, tham gia Triển lãm 12 nước xã hội chủ nghĩa năm 1984 tại Tiệp Khắc, hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng Ba Lan.

Tác phẩm "Hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ của nhân dân ba miền Bắc, Trung, Nam", chất liệu đá dăm nhuộm sơn màu, công bố năm 1970, được Thủ tướng Phạm Văn Đồng trao tặng giải thưởng vì đã đóng góp cho công cuộc giải phóng đất nước năm 1981; tác phẩm sơn mài "Rồng Thăng Long" được giải Diplôme do Cộng hòa Dân chủ Đức trao tặng tại Hội chợ Lepzic, Giải thưởng Mỹ thuật Thủ đô năm 1992…

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 14/1, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Một số tác phẩm tại triển lãm: