“Bố ơi, mình đi đâu thế?” trở lại: Quách Ngọc Tuyên và con gái cùng khoảnh khắc "đốn tim" khán giả

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Từng đoạt giải VTV Awards cho hạng mục “Chương trình giải trí ấn tượng”, Bố ơi, mình đi đâu thế? đã trở thành ký ức truyền hình của hàng triệu khán giả Việt. Sau thời gian dài vắng bóng, chương trình chính thức tái xuất trên VTV3 từ ngày 5/5/2025 với mùa mới, khởi động bằng sê-ri đặc biệt mang tên Hành trình tập sự.

Sê-ri "Hành trình tập sự" kéo dài 2 tập, mở đầu bằng sự xuất hiện của ba cặp bố con "đình đám"": Bố Trung và cô bé nói tiếng Anh MinHee, bố Thái Hòa 88 cùng “bách khoa toàn thư nhí” về xe Minh Khôi, và bố Minh với “em bé Điện Biên” Vy Trâm. Nhưng “cơn bão” thực sự được tạo nên bởi cặp bố con khách mời đặc biệt: diễn viên Quách Ngọc Tuyên và cô con gái 5 tuổi Bào Ngư.

Sinh năm 1984, Quách Ngọc Tuyên là cái tên diễn viên quen thuộc với khán giả qua loạt tác phẩm ăn khách như Giải cứu tiểu thư, Giang hồ chợ Mới, Vi Cá tiền truyện và Lật mặt.

Xuất thân từ sân khấu kịch Nụ Cười Mới, anh ghi dấu ấn với lối diễn xuất chân thật, đậm chất đời. Hiện tại, Quách Ngọc Tuyên đang là tâm điểm chú ý với vai diễn trong Lật mặt 8 – Vòng tay nắng của đạo diễn Lý Hải. Ngoài sự nghiệp, anh còn được ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình viên mãn bên người vợ kém 16 tuổi và hai thiên thần nhỏ.

Bào Ngư (tên thật Khả Doanh, 5 tuổi)

Bào Ngư (tên thật Khả Doanh, 5 tuổi)

Tham gia Bố ơi, mình đi đâu thế? 2025, Quách Ngọc Tuyên mang đến một hình ảnh hoàn toàn khác: một người bố đời thường, sẵn sàng đồng hành cùng con gái. Anh chia sẻ lý do tham gia chương trình: “Tôi muốn dành thời gian chất lượng cho Bào Ngư sau những ngày bận rộn trên phim trường. Quan trọng hơn, tôi mong con được trải nghiệm, khám phá thế giới bên ngoài để mạnh mẽ và tự tin hơn.”

Bào Ngư (tên thật Khả Doanh, 5 tuổi) ngay từ khi xuất hiện đã khiến khán giả “tan chảy” bởi vẻ ngoài xinh xắn. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, cô bé còn được khen ngợi bởi sự tự tin trước ống kính.

Ở tập 1 của Hành trình tập sự diễn ra tại Thảo Cầm Viên, nơi các cặp bố con đối mặt với những thử thách vừa đáng yêu vừa thử thách lòng can đảm. Bào Ngư đã khiến khán giả trầm trồ ngay từ thử thách đầu tiên: bước vào chuồng capybara – loài thú gặm nhấm lớn nhất thế giới – và ru chúng ngủ.

Với giọng nói ngọt ngào, cô bé nhẹ nhàng thì thầm và vuốt ve những chú capybara, khiến chúng ngoan ngoãn nằm yên. Khoảnh khắc Bào Ngư ngồi giữa đàn capybara, cất tiếng hát ru trong trẻo đã được khán giả ví như “liều thuốc tinh thần” đáng yêu nhất tập phát sóng.

Tuy nhiên, thử thách tiếp theo lại là một cú ngoặt đầy cảm xúc. Khi được giao nhiệm vụ đút cà rốt và chải lông cho ngựa, Bào Ngư bất ngờ hoảng sợ trước chú ngựa to lớn. Cô bé nép vào góc, bật khóc nức nở dù được các cô chú hướng dẫn tận tình. Đúng lúc ấy, Quách Ngọc Tuyên xuất hiện, nhanh chóng bế con gái lên, dịu dàng vỗ về: “Có ba đây, con không sao đâu.” Hình ảnh người cha nổi tiếng với những vai diễn gai góc nay ôm chặt con giữa chuồng ngựa, vừa động viên vừa xoa dịu nỗi sợ, đã khiến khán giả không khỏi xúc động.

Sự xuất hiện của Quách Ngọc Tuyên và Bào Ngư không chỉ mang đến những phút giây giải trí mà còn chạm đến trái tim khán giả bởi sự chân thật và tình cảm. Từ hình ảnh cô bé Bào Ngư hát ru capybara với giọng nói trong veo, đến khoảnh khắc Quách Ngọc Tuyên dịu dàng an ủi con giữa cơn hoảng sợ, tất cả đã tạo nên một hành trình đầy cảm xúc. Cặp bố con này không chỉ “đốn tim” khán giả mà còn truyền cảm hứng về tình thân– điều làm nên sức hút bền bỉ của Bố ơi, mình đi đâu thế?.

Với sự khởi đầu đầy ấn tượng, mùa mới của chương trình hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện ý nghĩa và những khoảnh khắc đáng nhớ. Bố ơi, mình đi đâu thế? phát sóng vào 21h tối thứ Hai hàng tuần trên VTV3.