Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Duy Tường ra mắt đồng thời 4 cuốn sách

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dù mang trong mình căn bệnh nan y, phải cắt toàn bộ dạ dày, sức khỏe sa sút đi nhiều nhưng đại tá công an, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Duy Tường bằng nghị lực của mình đã vượt qua nhiều khó khăn để sống với niềm yêu thích của mình. Ông vừa cho ra mắt bạn đọc 4 cuốn sách: Truyện ký "Tiếp nối", hồi ký "Chiêm nghiệm cuộc đời", "Trận chiến không tiếng súng" và truyện thiếu nhi "Giấc mơ Sơn Tinh".

Đại tá Công an Nguyễn Duy Tường là hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, cộng tác viên của nhiều tờ báo. Trước khi đến với nhiếp ảnh, ông là có thời gian làm trinh sát an ninh, được học, thực hành và trực tiếp ghi nhận hình ảnh về hoạt động của tội phạm. Sau đó, ông chuyển về công tác tại Trường Trung cấp An ninh nhân dân I, làm thầy giáo giảng dạy kỹ thuật nghiệp vụ. Thời gian này, ông bắt đầu cộng tác với các tờ báo với các bộ ảnh phóng sự, các bài viết ghi nhận. Những bộ ảnh phóng sự, bài viết của ông có sự kết hợp giữa việc tuyên truyền về pháp luật với tính nhân văn, giúp người xem dễ cảm nhận.

Ông còn cộng tác với các nhà xuất bản làm sách như với Viện Khoa học xã hội Việt Nam làm sách “1000 năm Thăng Long - Hà Nội” 3 tập, với Liên hiệp Khoa học kỹ thuật và công nghệ 4 tập cuốn “Tổng tập văn hiến nghìn năm Thăng Long” với hơn 300 ảnh được sử dụng và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen là tác giả có nhiều ảnh nhất được đăng tải trong sách.

Tác giả Nguyễn Duy Tường phát biểu tại buổi ra mắt 4 cuốn sách

Tác giả Nguyễn Duy Tường phát biểu tại buổi ra mắt 4 cuốn sách

Thế rồi, năm 2004, ông mắc căn bệnh ung thư, phải cắt bỏ toàn bộ dạ dày và tưởng chừng không thể vượt qua, nhưng bằng nghị lực phi thường ông tiếp tục lao động sáng tạo trong công tác chuyên môn và sáng tác ảnh.

Đại tá Nguyễn Duy Tường chia sẻ, vì yêu thích với nhiếp ảnh nên ông đã sắp xếp thời gian vừa có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ vừa tham gia sáng tác. Ông không muốn có thời gian nhàn rỗi để gặm nhấm bởi bệnh tật. “Quẳng gánh lo đi mà vui sống” chính là câu khẩu hiệu nằm lòng khiến nhà nhiếp ảnh Nguyễn Duy Tường xách máy ra đường mỗi khi có điều kiện.

Từ khi nghỉ hưu, ông càng có điều kiện về thời gian để cùng câu lạc bộ nhiếp ảnh, hoặc các bạn bè đi sáng tác ở nhiều nơi từ Nam ra Bắc. Đôi khi các bạn bè cũng ngại vì sức khỏe của ông yếu nên khuyên nghỉ ngơi, nhưng ông hứa sẽ đi được không để ảnh hưởng đến anh em.

Và gần đây nhất, ông đã làm nhiều người bất ngờ khi ra mắt cùng lúc 4 cuốn sách. Mỗi cuốn sách có nội dung và hình thức khác nhau nhưng có điểm chung là các hồi ức của một con người đầy nghị lực. Ông đã đề cập tới trong 4 cuốn sách về cuộc chiến với đại dịch Covid-19, về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, về những chiêm nghiệm trong cuộc đời và một cuốn sách nhỏ kể chuyện về Sơn Tinh.

Viết vốn không phải là thế mạnh của ông, thế những khi đã đặt ra cho mình mục tiêu cần hoàn thành, ông đã làm việc bằng tinh thần nghiêm túc và có tính kỷ luật. Nguyễn Duy Tường cho biết, ông không bị áp lực bởi việc phải viết cho hay. Bởi ông đề cao tính chân thật trong tác phẩm.

4 tác phẩm vừa ra mắt của tác giả Nguyễn Duy Tường

4 tác phẩm vừa ra mắt của tác giả Nguyễn Duy Tường

Tiến sĩ Văn học Nguyên An (Nguyễn Quốc Luân) nhận xét, Duy Tường cố nhiên không định viết để thành nhà văn. Nhưng khi đã viết thì cái nghiệp viết đã nhập vào mà trang này dẫn đến trang kia. Thỉnh thoảng Duy Tường lại tự hỏi: Không biết viết ra như thế đã được chưa? Biết ông đã từng có sách, có ảnh được khen, cũng hiểu ông là người đang say văn chương nên Tiến sĩ Nguyên An khuyên "Cứ viết đã, đừng đắn đo quá". Vậy là Duy Tường lại tự tin viết.

Đến khi sách ra mắt, nhiều người nhắn tin, gọi điện trách, sao Duy Tường không kể thêm. Những chuyện về cái rét của những ngày thơ bé khiến hai hàm răng va vào nhau cầm cập trên đường ra ruộng, đến chuyện giỡn nước sông Trà hay ùm ùm dưới ao bắt cá chợt thấy bạn gái thì lặn một hơi vẫn còn sợ, và bao chuyện về những ngày ngoài tuổi 20 thập thưỡng thị thành... hóa ra lại hấp dẫn với bạn đọc.

Tiến sĩ Văn học Nguyên An nhận xét: "Cái quý trong các tác phẩm của Nguyễn Duy Tường là sự thật thà và dám dấn thân thử sách ở một lĩnh vực hoàn toàn mới khi ông đã ở độ tuổi gần 70".

Con trai cả của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Duy Tường chia sẻ, bố anh đã có những khoảng thời gian khó khăn để nuôi sống gia đình. Ông làm đủ nghề, từ bán con rối trên hè phố tới cộng tác với các tờ báo. Khi đã nghỉ hưu, ông tìm thấy niềm vui với công việc viết sách và đi sáng tác ảnh. Anh không mong gì hơn, chỉ cần ông giữ nguyên được sức khỏe như hiện nay và niềm vui ông đang có.