Sau hơn 2 tháng phát động, Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Hà Nội 2014 đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các nhà nhiếp ảnh với 933 tác phẩm. Các bức ảnh tham dự đã bám sát chủ đề, thể hiện nổi bật những nét đẹp đặc trưng trong đời sống văn hóa tinh thần của người Hà Nội. Mỗi tác giả đều có cách nhìn và thể hiện khác nhau làm nên một cuộc triển lãm có nhiều sắc thái. Tuy vật, liên hoan lần này vẫn chưa có nhiều tín hiệu khởi sắc về chất lượng ảnh nghệ thuật khi các tác phẩm còn đồng đều và sàn sàn nhau. Nhiều tác phẩm bị trùng lặp về mặt tạo hình và cách thể hiện. Chiếc huy chương vàng duy nhất của liên hoan đã thuộc về tác giả Nguyễn Hải Thịnh với tác phẩm "Khoảnh khắc". Tác giả đã ghi lại được khoảnh khắc vận động viên thể dục dụng cụ thi đấu với ánh mắt tập trung vào động tác tinh tế, chính xác để đạt được thành tích tốt nhất. Hai huy chương bạc thuộc về tác phẩm "Chữ A vào đời"-Văn Phúc và tác phẩm "Hoa nắng"-Lê Ngọc Huy. Nếu như tác phẩm "Chữ A vào đời" thể hiện các em khuyết tật đang nỗ lực phát âm những chữ cái thì tác phẩm "Hoa nắng" lại đề cập đến nét thanh lịch, sự thư thái và yêu cái đẹp của người Hà Nội. Sau đây là một số tác phẩm của Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Hà Nội lần thứ IV:

Khoảnh khắc-Nguyễn Hải Thịnh

Chữ A vào đời-Văn Phúc

Hoa nắng-Lê Ngọc Huy

Bạn già-Cấn Văn Dũng

Hà Nội hưởng ứng giờ trái đất-Nguyễn Xuân Chính.

Mùa hoa gạo-Nguyễn Xuân Chính.

Ban nhạc mùa xuân-Nguyễn Khánh Hòa

Phố đêm-Lý An Khánh.

Phút tiễn biệt-Ngô Hoàng Hải

Tranh chấp-Nguyễn Hải Thịnh

Trên cánh đồng xanh-Đỗ Đức Hùng