Chương trình với nhiều màu sắc và tính cách rock như: “Microware”, “Quái vật tí hon”, Ngũ Cung”, “Bức Tường”...

“Ngũ Cung” đã thực sự đốt cháy sân khấu...

“Hải bột” cùng “Quái vật tí hon” và các ca khúc mang tính tự sự, kể chuyện đời

Microwave tiếp tục truyền nhiệt cho khán giả bằng các sáng tác: Trái tim dũng cảm, Chỉ là giấc mơ, Chuyến xe đêm, Say. Với chất giọng nồng ấm và đầy nội lực, vocalist Tuấn Khanh đã “mê hoặc” hàng ngàn rockfan
Sự xuất hiện của “hạm trưởng” Trần Lập dường như làm mọi thứ “mất kiểm soát”
Mưa bắt đầu rơi tại sân Hàng Đẫy nhưng: "Ra khơi", "Ước mơ của tôi", "Cây bàng", "Con số không", "Tiếng gọi" khiến cảm xúc của khán giả được hun đúc rồi “bùng nổ” khi "Tâm hồn của đá" được cất lên, không gian âm nhạc như thực sự nổ tung trong sự cuồng nhiệt hết cỡ của gần 10.000 rockfan
Gần 10.000 rockfan đang cháy trong không khí rock tại sân Hàng Đẫy
Những bóng hồng cá tính đang thực sự bùng nổ...
Còn có cả rockfan đến từ Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Phòng thực sự cuồng nhiệt...
Mưa trút nặng hạt hơn nhưng không khí rock không hề giảm nhiệt.