Khánh Ngọc tiết lộ ngày lên xe hoa

ANTĐ - Ca sỹ Khánh Ngọc chia sẻ: “Trước đây tôi thích yêu người lớn hơn mình nhiều tuổi, vậy mà gặp anh, tôi đã thay đổi quan niệm. Anh chỉ hơn tôi bốn tuổi nhưng rất sâu sắc”.

Vừa trở về sau chuyến đi Hội An và Đà Nẵng để chụp ảnh cưới, Khánh Ngọc hồ hởi chia sẻ với chúng tôi về ông xã tương lai của mình.

Thỉnh thoảng, cuộc trò chuyện của chúng tôi tạm dừng khi ông xã Ngọc gọi đến. Chẳng hiểu có chuyện gì mà Ngọc nhấn mạnh từng chữ: “Em hiểu rồi. Em sẽ uống thuốc và trảnh thủ chợp mắt một chút để tối nay đủ sức khỏe đi diễn. Như vậy anh yên tâm chưa?”

Cuộc gọi kết thúc, Ngọc đặt điện thoại xuống bàn rồi giải thích: “Mấy hôm nay vợ chồng  tôi đi chụp ảnh cưới từ Hội An, Đà Nẵng rồi về TPHCM nên tôi hơi mệt. Anh ấy chuẩn bị sẵn hộp thuốc bổ để trong túi xách cho tôi. Sợ vợ bận rộn quên uống thuốc nên anh điện thoại nhắc suốt”.

Dứt lời, Khánh Ngọc nháy mắt tinh nghịch “Có người quan tâm mình cũng thú vị phải không?” Chị tiếp tục chia sẻ với tôi về lần gặp gỡ đầu tiên giữa chị và người bạn đời.

PV: Hẳn ở lần chạm mặt đầu tiên, anh ấy đã để lại nhiều ấn tượng cho chị?

Khánh Ngọc: Chúng tôi gặp mặt nhau trong một đợt tôi đi lưu diễn ở Hà Nội vào năm ngoái. Hôm đó, ca sỹ Quách Tuấn Du rủ tôi đi ăn khuya cùng một người bạn của anh ấy. Ngại gặp người lạ nên tôi định từ chối, nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng tôi lại nhận lời. Đến nơi, Du giới thiệu anh là bạn thân của Du. Trước người lạ, tôi chỉ chào hỏi xã giao. Tuy nhiên, tôi nhận thấy anh chàng này ngồ ngộ vì nói hơi nhiều. Bình thường tôi không thích đàn ông nói nhiều, nhưng hôm đó tôi lại kiên nhẫn ngồi nghe anh kể chuyện mà không cảm thấy khó chịu.

Có một câu chuyện anh chia sẻ làm tôi xúc động và cảm kích vô cùng. Đó là những tháng ngày anh ở bên cạnh cha để cùng ông đấu tranh với căn bệnh ung thư. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ lần gặp gỡ đầu tiên giữa chúng tôi bình thường như bao cuộc gặp khác thôi.

Còn anh ấy thì sao? Chẳng lẽ ấn tượng ban đầu về chị không có gì đặc biệt?

Ngược lại hoàn toàn. Sau này yêu nhau rồi anh mới bật bí, điều đầu tiên khiến anh chú ý đến tôi vì da tôi ngăm đen (cười lớn). Cũng phải thôi vì khác với tôi, anh rất trắng trẻo và vẻ bên ngoài trông thư sinh.

 

Vậy bao nhiêu lâu sau buổi gặp gỡ đầu tiên ấy, anh chị phải lòng nhau?

Cũng không nhanh lắm. Sau hôm đó, tôi phải về TPHCM ngay và không để lại cho anh ấy một mối dây liên hệ nào. Vậy mà thật bất ngờ, vài ngày sau lên Facebook, tôi nhận được tin nhắn anh gửi để xin số điện thoại. Tôi thắc mắc, muốn biết số điện thoại của tôi anh ấy có thể lấy từ Quách Tuấn Du được mà. Sau này hỏi chuyện, anh trả lời vì muốn trực tiếp ngỏ ý cùng tôi. Thắc mắc vậy nhưng tôi vẫn nhắn số điện thoại của mình qua Facebook. Vài giờ sau, anh điện thoại cho tôi. Anh nói, không hiểu sao mới chỉ gặp tôi lần đầu, bỗng dưng anh có cảm giác như bị sét đánh, dù tôi không được đẹp.

 

Lúc đó, hẳn tình cảm mà chị dành cho anh không thể đơn thuần chỉ là quý mến nên mới chịu “bật đèn xanh” như vậy?

Tôi khó yêu, nhưng cũng phải thừa nhận cách anh chinh phục tôi qua điện thoại khiến tôi không thể xem đó là mối quan hệ bình thường nữa. Trước đây, tôi thích yêu người lớn hơn mình nhiều tuổi, vậy mà gặp anh, tôi đã thay đổi quan niệm. Anh chỉ hơn tôi bốn tuổi nhưng rất sâu sắc. Đó chính là yếu tố giúp anh ghi điểm trước tôi.

 

Chị “kết” nhất anh ấy ở điểm gì?

Anh ấy sống rất tình cảm và đó là điều tôi yêu quý nhất. Đàn ông thường giấu cảm xúc của mình, riêng anh thì ngược lại. Nhờ vậy, tôi tâm sự với anh nhiều chuyện. Ngoài ra, tôi còn có thể nắm bắt được cảm xúc của anh để chia sẻ kịp thời.

Được biết, ông xã chị, anh Nguyễn Trung Hiếu từng là vận động viên bắn súng, còn chị là nghệ sỹ. Sự khác biệt đó có gây trở ngại cho tình yêu của anh chị không?

Phần lớn các vận động viên thể thao thường nóng tính, ông xã tương lai của tôi cũng không ngoại lệ. Trước đây còn hoạt động trong ngành thể thao, anh cũng đã có nhiều bạn là nghệ sỹ. Chơi và hòa đồng với họ, tính cách anh đã thay đổi và bớt nóng nảy hơn, nhưng có lẽ vì tôi hơi “manly”, ít để tâm chuyện nhỏ nhặt nên dù mâu thuẫn thế nào cũng đều giải quyết ổn thỏa.

Quen nhau rồi quyết định đi đến hôn nhân trong khoảng thời gian khá ngắn, chị có e ngại mình hơi vội vàng?

Nếu nói vội vàng là không chính xác. Tôi đã 28 tuổi nên nhận thức được đâu là nơi mình tin cậy và trao gửi cuộc đời. Thời gian quen nhau ngắn hay dài không thể nói được rằng bạn và người đó có hợp nhau hay không. Hơn nữa, trong tình cảm khó ai dám nói trước điều gì, vì mọi thứ vẫn không tách rời hai chữ duyên số.

 

Người thân có ý kiến gì về quyết định kết hôn của chị không?

Ba mẹ lẫn các anh chị và họ hàng đều ủng hộ tôi. Từ trước đến nay, người thân trong gia đình không bao giờ ép buộc tôi phải thế này hay thế nọ, chủ yếu là tự tôi quyết định cuộc đời của mình.

Đến nay anh chị đã chọn được ngày lành tháng tốt để chính thức nên duyên chồng vợ chưa?

Ban đầu, chúng tôi dự định cuối năm mới làm đám cưới. Tuy nhiên mới đây, chúng tôi quyết định tổ chức sớm hơn vì hai gia đình đều mong có dâu, rể lớn rồi. Chúng tôi chọn ngày 6 –7 để tổ chức tiệc cưới tại TP. HCM. Sau đó ngày 8 – 7, vợ chồng và gia đình tôi bay ra Hà Nội để làm lễ cưới.

 

Cả hai đều nổi tiếng, chắc đám cưới sẽ hoành tráng lắm nhỉ?

Đám cưới tôi không quá rình rang, nhưng phải coi được chứ. Bạn bè của chúng tối rất nhiều, họ đều nhiệt tình nghĩ đủ thứ trò để giúp vui trong đám cưới.

 

Vừa qua, khi một số ảnh cưới của anh chị rò rỉ trên mạng, chị mới quyết định công bố ông xã tương lai. Vì sao vậy?

Ông xã tôi giải nghệ đã lâu, bây giờ chỉ muốn tập trung kinh doanh nên ngại xuất hiện trên báo. Có điều hôm mới có ảnh cưới, anh ấy háo hức quá nên đăng vài tấm lên Facebook để khoe với mấy người bạn ở Hà Nội. Chưa đầy vài giờ sau, một số báo mạng đã copy và đăng lên, dù chưa được sự đồng ý của tôi.

Đến nước này, tôi phải chính thức công bố để anh xuất hiện một cách chính thức.

Sau đám cưới, chị dự định phát triển nghề nghiệp thế nào?

Tất nhiên tôi vẫn đi hát, vì đó là nghiệp của tôi làm sao lơ là được. Bây giờ, dù bận rộn chuẩn bị đám cưới, nhưng tôi vẫn tìm bài hát để ghi âm cho album vol 6. Dự kiến đám cưới xong, tôi sẽ cho ra mắt album này.

 

Hỏi thật, sắp theo chàng về dinh, chị có lo lắng về mối quan hệ giữa mẹ chồng với nàng dâu không?

Mẹ chồng tôi là huấn luyện viên bắn súng rất nghiêm khắc. Tuy nhiên, tôi luôn cảm nhận được tình cảm mà bà và những người thên bên gia đình chồng dành cho mình.

Ông xã của tôi sẽ chuyển vào TPHCM sinh sống nên tôi không ở chung với gia đình chồng. Mà chuyện đó cũng chẳng phải vấn đề lớn, sống chung với mẹ chồng hay không, tình cảm lẫn cách ứng xử với nhau vẫn quan trọng nhất.

Với tính cách “manly”, tôi thắc mắc Khánh Ngọc của gia đình sẽ như thế nào nhỉ?

Tôi khá đảm đang đấy! Từ nhỏ, tôi đã biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Bây giờ lập gia đình tôi tin mình có đủ khả năng để chăm sóc chồng con.

Cám ơn Khánh Ngọc và chúc anh chị hạnh phúc.