“Hoang tâm”

ANTĐ - Là cuốn tiểu thuyết thứ 6 của nhà văn Nguyễn Đình Tú vừa chính thức được ấn hành. 300 trang sách đưa người đọc vào một cuộc thám hiểm có một không hai, chỉ đến khi đọc đến dòng cuối cùng của cuốn sách người đọc mới nhận ra rằng, những nhân vật không tên tuổi, không lý lịch xuất thân được gọi là “Anh” hay là  “Son Phấn” không là ai khác, mà đôi khi là chính người đọc, nằm ngay trong tâm hồn của người đọc. 

Nhân vật chính - “Anh” tìm đến một khu du lịch Cửa Núi thuộc huyện Nguyên Thủy xa xôi. Tại đây “Anh” gặp một cô gái tạm gọi là Son Phấn, hành trình của hai nhân vật chỉ thực sự bắt đầu khi lọt vào trận đồ đá để bước vào hẻm núi của tộc người Mã… Nếu việc thám hiểm Cửa Núi là chiều dọc của cuốn tiểu thuyết thì ở chiều ngang, người đọc sẽ gặp nhiều cảnh đời nghiệt ngã, những câu hỏi về cái chết và sự sống, là tình yêu của những tâm hồn xói mòn… nếu không có một bản ngã mạnh mẽ được nâng đỡ bởi những trầm tích văn hóa thì không đủ nội lực vươn lên và đứng vững. 

Tác giả Nguyễn Đình Tú hiện là Trưởng ban Văn xuôi của Tạp chí Văn nghệ quân đội, trước khi “Hoang tâm” được phát hành, anh được biết đến là tác giả của những tiểu thuyết ăn khách như: “Hồ sơ một tử tù”, “Bên dòng Sầu Diện”, “Nháp”, “Phiên bản”, “Kín”. Sách do NXB Hội Nhà văn ấn hành, giá 77 nghìn đồng/cuốn.