Hà Mạnh chia sẻ về "Cô gái U80" của mình

ANTĐ - Cần những gì để gọi một người – viết – văn là “Nhà văn”? Bản thân cuộc trao đổi này với Hà Mạnh không nằm trong mục đích điểm mặt, chỉ tên một cái danh cụ thể, một vị thế xã hội nào cho Hà Mạnh – tác giả cuốn sách “Cô gái U80” sắp ra mắt.
Câu chuyện “Cô gái U80” lấy điểm xuất phát ý tưởng từ một câu chuyện có thật về một cô gái 26 tuổi bỗng mang ngoại hình của một bà lão và câu chuyện tình yêu cao đẹp của chị. Hà Mạnh đi từ sự ngưỡng mộ của mình để tạo nên câu chuyện.
Từ những trang sách đầu tiên, độc giả có thể cảm nhận một lối viết khoáng đạt, trẻ trung và rất khéo léo. Sẽ đôi lần, Hà Mạnh chuyển vai ngôi kể tinh tế để truyền tải những chuyển biến và khắc họa tâm lý nhân vật rất sống động trong khung hình. Nên nếu vô tình biết Hà Mạnh đang không tự tin, trăn trở “sẽ ít người đọc sách của một người mới 22 tuổi, chưa va chạm nhiều lắm” thì có lẽ phải để chính những trang sách của Mạnh Hà sẽ thuyết phục độc giả.
Hà Mạnh chia sẻ về "Cô gái U80" của mình ảnh 1
Cuốn sách "Cô gái U80" sẽ chính thức phát hành từ ngày 7.4.2013

* Câu chuyện “Cô gái U80” của Hà Mạnh được hoàn thành trong hơn một năm, được viết khá liên tục và đều đặn được đăng tải trên blog dành riêng cho câu chuyện này. Làm thế nào để Hà Mạnh có thể giữ được tốc độ và nhịp độ sáng tác của mình như vậy?

- Một trong những đặc tính của Văn học mạng ở một số quốc gia trên thế giới, yếu tố thời gian trong câu chuyện song hành cùng thực tại. Ví dụ: Hôm nay là ngày lễ Giáng sinh, thì bối cảnh câu chuyện được post lên cũng diễn ra vào ngày 24/12. Điều này tạo nên tính hấp dẫn khi độc giả và câu chuyện có sự tương tác mật thiết, cũng là điểm làm nên sự khác biệt giữa văn học mạng với văn học nói chung.
Để giữ được nhịp độ sáng tác, tôi phải viết mỗi tập truyện trước vài ngày để có thể đăng tải trên mạng đúng thời hạn, đó cũng là cách để giữ chân độc giả. Tuy nhiên, càng về sau, tôi càng bị trễ hẹn bởi cuộc sống bị chi phối nhiều thứ khác.

* Viết đều và nhanh như vậy, phải chăng Hà Mạnh đã có sự chuẩn bị và rèn rũa kĩ năng viết từ trước đó?

- Hiện tại, tôi đang là sinh viên năm cuối Học viện Báo chí và Tuyên truyền, được đào tạo khá chuyên sâu về kỹ năng viết. Trước đó, tôi có 7 năm theo học chuyên Văn nên cũng cảm thấy tự tin về khả năng sử dụng ngôn từ của bản thân.

* Thông thường, khi những người trẻ viết văn, họ thường xuất phát với những truyện ngắn để tiếp cận độc giả. Hà Mạnh có đi theo cách thức đó trước khi đến với truyện dài “Cô gái U80”?

- Không! Tôi từng nhận được một số giải thưởng về truyện ngắn nhưng không nhiều người biết. Truyện “Cô gái U80” không những là một bộ truyện dài mà còn rất rất dài, dài đến nỗi phiên bản phát hành sách đã lược bớt 1/3 so với bản trên mạng mà vẫn dày đến 520 trang sách cỡ lớn.

Hà Mạnh trân trọng cuốn sách - thành quả lao động của mình

* Hà Mạnh bắt đầu viết câu chuyện từ khi nào?
- Đó là vào mùa đông năm 2011, khi tôi bị thất tình. Ai đó nói với tôi: “Cách nhanh nhất để Hà Mạnh quên đi nỗi buồn trong tình yêu là viết ra một câu chuyện khác”. Và tôi mất 1,5 năm để quên được chuyện tình đó.

* Khi đó Hà Mạnh có chia sẻ những câu chuyện của mình cho những người xung quanh không? Mọi người có những phản hồi như thế nào về những câu chuyện của Hà Mạnh?

- Tôi không chia sẻ với ai cả, bởi mục đích ban đầu của tôi không phải là để nổi tiếng. Nhưng do tôi có thói quen viết blog từ khi còn rất nhỏ, lại có sẵn một lượng độc giả trung thành trên blog nên không khó để bộ truyện “Cô gái U80” được lan tỏa.

* Trong suốt hơn 500 trang viết của Hà Mạnh, có khá nhiều thắt nút bất ngờ, với một người viết trẻ, Hà Mạnh đã có khi nào cảm thấy bế tắc và muốn bỏ giữa chừng câu chuyện của mình không?

- Hãy hình dung cảm giác của một người chinh phục đỉnh núi cao. Bạn có thể bị đau, có thể mệt, thậm chí lạc đường… Chính những nút thắt bất ngờ đó tạo nên một sức mạnh vô hình mà bạn không nhận ra. Buộc bản thân phải có trách nhiệm với hành trình của chính mình, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi gỡ được một nút thắt.
Ví dụ nhé, tôi gần như bế tắc khi không thể nghĩ làm cách nào để đưa nhân vật mang bầu 33 tuần lên máy bay vì điều này bị cấm. Tôi đắn đo kinh khủng vì nếu cô ấy không đến được điểm hẹn thì câu chuyện giảm đi sự hấp dẫn. Bỗng dưng, tôi tìm ra câu trả lời đơn giản đến không ngờ: cô ấy sẽ đi tàu!

* Với một hành trình dài, rất dài cho tác phẩm này, động lực nào đã giúp Hà Mạnh đi đến những hoàn thiện cuối cùng cho câu chuyện và cuốn sách?

- Chính sự ủng hộ của động giả qua những comment và email là nguồn sức mạnh vô cùng to lớn để tôi đi đến đích của một cuộc hành trình dài bất tận.

Hà Mạnh đang chuẩn bị cho buổi ra mắt cuốn sách "Cô gái U80"

* Theo Hà Mạnh, việc câu chuyện đã có sự quan tâm của độc giả trên internet sẽ có những thuận lợi gì và áp lực gì khi cuốn sách được xuất bản?

- Tôi không thấy có áp lực gì cả. Khi viết truyện, tôi ít khi đọc lại mà gõ gì thì post lên mạng y như thế. Chính vì điều đó nên đôi khi có những câu văn bị trùng, hoặc bị lạm dụng mô tuýp hành văn. Điều này sẽ không gặp phải nếu bạn chọn mua cuốn sách “Cô gái U80”, bởi nó đã được biên tập kỹ càng, cô đọng hơn nhiều.
Nhờ có sự quan tâm của độc giả trên internet, “Cô gái U80” mới được lan tỏa mạnh mẽ và đủ sức chinh phục đơn vị xuất bản. Hy vọng những ai từng theo dõi bộ truyện online cũng sẽ tìm đọc cuốn sách để cảm nhận sự khác biệt.

* Hiện Hà Mạnh đang là sinh viên năm cuối của trường báo, và vẫn đang theo đuổi nghề báo. Câu chuyện “Cô gái U80” cũng được xây dựng về một câu chuyện có thật về 1 “cô gái hóa bà già” mà báo chí đã từng gây xôn xao. Vậy “vốn” của một người làm báo có giúp gì hay có ảnh hưởng như thế nào đến quá trình viết truyện của Hà Mạnh không?

- Tôi phải cám ơn ngành nghề mà mình đã lựa chọn, nó buộc tôi phải dung nạp rất nhiều kiến thức, thông tin mỗi ngày. Với tư cách một sinh viên báo chí và có một chút kinh nghiệm về làm báo, tôi tự tin về vốn kiến thức của mình đối với đời sống xã hội. Cũng phải thông qua báo chí, tôi mới hiểu thêm nhiều vấn đề khác nhau như: bệnh tế bào vón, bệnh ung thư hạch, độ nguy hại của việc hở khí gas, các món ăn của nước ngoài… và đưa chúng vào câu chuyện của mình.

* Hà Mạnh có tham gia mạng xã hội văn học truyennganhay, mạng xã hội này có giúp đỡ Hà Mạnh nhiều cho công việc sáng tác của mình chứ?

- Đây là nơi góp phần làm nên thành công của một số tác giả trẻ. Khi bạn là một kẻ ngoại đạo tìm đến văn chương, mạng xã hội sẽ trân trọng bạn, trước khi nhà xuất bản để mắt tới một người lạ hoắc. Những tác phẩm có sức sống mạnh mẽ trên mạng xã hội sẽ được nhiều đơn vị phát hành để mắt đến. Có thể nói, mạng xã hội văn học giúp người viết mang đứa con tinh thần của mình dễ dàng đến gần với công chúng hơn.

* Trước khi được một NXB ngỏ lời, Hà Mạnh đã từng nghĩ đến việc xuất bản thành sách cho câu chuyện của mình chưa? Thaihabooks có phải 1 trong những NXB đầu tiên tìm đến câu chuyện của Hà Mạnh không?

- Tôi không được NXB nào ngỏ lời cả. Tôi có nhận được một số nơi đề nghị hợp tác, tuy nhiên do không tìm được tiếng nói chung nên không đạt được kết quả như mong đợi. Thaihabooks là một trong những đơn vị phát hành sách hàng đầu hiện nay, họ trân trọng và lắng nghe tiếng nói từ những người vô danh thay vì chạy theo lợi nhuận từ thị hiếu độc giả.

* Có vẻ như, Hà Mạnh là người chủ động tìm đến với Thaihabooks. Hà Mạnh có thể nói về cơ duyên vì đâu Hà Mạnh chọn Thaihabooks là nơi đỡ đầu cho cuốn sách đầu tiên này của mình?

- Tôi ngưỡng mộ tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng – CEO Thaihabooks về rất nhiều mặt. Tôi không có quyền lựa chọn, mà chính Thaihabooks đã chọn tôi. Bạn hãy thử hình dung giữa thời điểm nền kinh tế thế giới tụt xuống đáy, quyết định bỏ tiền đầu tư cho một tác phẩm của tác giả không tên tuổi chẳng phải là hết sức liều lĩnh hay sao? Ký hợp đồng với thầy Hùng xong, tôi vẫn chưa tin đây là sự thật, tôi là ai và tại sao được làm việc với một người thầy lớn đến thế.

* Ở tuổi 22, có một cuốn sách của riêng mình, có thể gọi đó là 1 thành công khi Hà Mạnh còn rất trẻ, Hà Mạnh cảm thấy thế nào?

- Đối diện nhà tôi có một cậu bé mới 11 tuổi đã có vài cuốn sách được xuất bản, nên tôi nghĩ ở tuổi nào Hà Mạnh cũng có thể làm những điều mình mơ ước. Tôi không coi việc xuất bản một cuốn sách đã là thành công, bởi mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Nhưng có thể một vài năm nữa, ở tuổi 27 chẳng hạn, khi được hỏi câu hỏi này, tôi sẽ tự hào nói mình là một người thành công.

* Truyện “Cô gái U80” đang có những phản hồi khá tốt từ độc giả, Hà Mạnh đã có dự định cho những tác phẩm tiếp theo của mình chưa?

- Tôi đang tìm kiếm nguồn tài trợ và các tác giả cùng chí hướng để xây dựng một cuốn sách dành riêng cho lứa tuổi sinh viên. Sau những gì trải qua trong 4 năm học Đại học, cùng với những câu chuyện của các bạn cùng thế hệ mà tôi được biết, tôi nghĩ mình cần có trách nhiệm ghi chép lại những mảng sáng và góc tối của thế hệ tôi. Một thế hệ trẻ của người Việt với nhiều thành công, nhiều ước mơ những cũng không ít vấp ngã trầm trọng. Tôi tin cuốn sách sẽ hấp dẫn không chỉ các bạn sinh viên thế hệ tiếp theo, mà cả những bậc phụ huynh có con em ở lứa tuổi này.
Xin cảm ơn Hà Mạnh và chúc Hà Mạnh thành công với cuốn sách của mình!
(Ảnh do nhân vật cung cấp)
 - Hà Mạnh sinh năm 1991. Hiện đang là sinh viên năm cuối Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

- Câu chuyện “Cô gái U80” đã nhận được nhiều sự ủng hộ và quan tâm của nhiều độc giả trên cộng động mạng trong suốt hơn 1 năm qua.

- Ngày 7.4.2013, Hà Mạnh sẽ có buổi ra mắt sách và giao lưu với độc giả lúc 10h – 12h tại Trung tâm thương mại Indochina Plaza (241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) và chính thức phát hành sách trên toàn quốc.