Diễn viên Hiền Mai: Nhan sắc có thể phai tàn nhưng ký ức sẽ còn nguyên vẹn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Những năm đầu thập niên 1990, Hiền Mai được xem là một trong những “ngọc nữ” của màn ảnh Việt. Không chỉ vậy, cô cùng 3 mỹ nhân khác là Diễm Hương, Việt Trinh, Y Phụng còn được xếp vào hàng bộ tứ “nữ hoàng ảnh lịch” Việt Nam bởi tần suất phủ sóng kín các bìa lịch lúc bấy giờ. Hình ảnh Hiền Mai xuất hiện trong mỗi gia đình, từ tấm lịch treo tường đến cuốn sổ tay lưu bút và cả trên những tấm banner quảng cáo ngoài đường phố. Trở lại với hiện tại, Hiền Mai đã bước sang tuổi 55 song vẫn giữ được nét đẹp trẻ trung, đầy sức sống, dù trải qua nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm ở quá khứ.

Từ cảm động đến nảy sinh tình cảm và kết hôn

- Phóng viên: Chào Hiền Mai, trong vài cuộc talkshow mới đây chị có nhắc lại biến cố lúc còn trẻ khi không may gặp vụ tai nạn lật xe thảm khốc. Thời điểm đó cũng là lúc chị gặp người chồng hiện tại. Có thể nói cả 2 đã đến với nhau trong một hoàn cảnh khá éo le và không hề dễ dàng gì?

- Diễn viên Hiền Mai: Đúng vậy, tôi và ông xã gặp nhau lần đầu tiên vào năm 1997 tại một buổi triển lãm dầu khí mà anh ấy khi đó là doanh nhân đến xem, còn tôi thì tham gia với vai trò người mẫu. Lúc đó tôi đã 30 tuổi. Anh ngỏ ý xin số điện thoại có ý theo đuổi nhưng tôi từ chối. Thú thật, lúc ấy không có tình cảm gì với anh cả. Cùng thời gian ấy, tai nạn khủng khiếp bất ngờ ập đến với tôi. Tôi bị lật xe khi trên đường đến địa điểm quay bộ phim “Ráng chiều” ở Cần Giờ. Tôi bị gãy cột sống và mặt cũng thương tích rất nặng. Trong nhiều năm sau tôi phải dừng mọi hoạt động, nhưng anh ấy vẫn thường xuyên vào bệnh viện chăm sóc hết sức chu đáo và động viên tinh thần khiến tôi cảm thấy rung động. Anh đưa tôi đi hết bệnh viện này đến bệnh viện kia, tạm ngưng hết công việc để dành thời gian cho tôi. Tôi cảm động và nảy sinh tình cảm. Sau biến cố đó, tôi đã quyết định đến với anh. Năm kết hôn, tôi 36 tuổi.

- Ông xã chị cũng có lần từng chia sẻ về chuyện cả 2 đã trải qua quãng thời gian yêu xa trước khi về chung một nhà. Chị có thể tiết lộ khoảng thời gian ấy đã diễn ra như thế nào không?

Gia đình diễn viên Hiền Mai trong một chương trình talkshow

Gia đình diễn viên Hiền Mai trong một chương trình talkshow

- Đó là vào năm 1998 khi anh ấy quay trở lại Mỹ. Lúc đó, chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau thường xuyên. Thời ấy công nghệ rồi mạng Internet chưa phát triển, mỗi phút gọi quốc tế mất đến 4 USD tiền cước. Có những hôm 2 đứa giận dỗi nhau thì còn tốn tiền hơn vì nói chuyện qua lại lâu (cười). Đến năm 2003, chúng tôi quyết định kết hôn sau nhiều năm yêu xa. Thời điểm ấy, anh ấy đã có sự nghiệp và nhà cửa ổn định ở Mỹ. Nhưng vì tôi nhất định không chịu ra nước ngoài định cư, tôi muốn ở lại trong nước để chăm lo cho mẹ nên anh đã chấp nhận hy sinh, bỏ lại sự nghiệp bên Mỹ để về Việt Nam với tôi. Thời gian đầu khi chúng tôi lấy nhau thì cả mẹ tôi và mẹ anh ấy cùng sống chung dưới một mái nhà.

- Từng không muốn ra nước ngoài định cư nhưng sau gần 20 năm chung sống, chị chọn gác lại sự nghiệp để đưa con trai sang Mỹ học. Có vẻ như suy nghĩ của chị đã ít nhiều thay đổi?

- Đúng là chẳng ai nói trước được gì. Ngày xưa vợ chồng tôi yêu nhau đã chịu cảnh yêu xa suốt 6 năm, khi anh ở Mỹ lo công việc và cuộc sống, còn tôi ở Việt Nam chăm sóc mẹ. Bây giờ thì mọi chuyện ngược lại, tôi sang Mỹ sinh sống để chăm sóc và đồng hành cùng con trai đang theo học tại đây. Còn ông xã sẽ ở lại Việt Nam điều hành công việc.

- Nhiều năm sống tại Việt Nam, đây cũng là lần đầu tiên Hiền Mai quyết định ra nước ngoài sinh sống. Chắc hẳn chị đang phải làm quen với nhiều thứ mới?

- Hiện tại, mẹ con tôi bắt đầu làm quen với cuộc sống mới ở đây. Nhiều thứ đang bộn bề nhưng cũng khá ổn vì chúng tôi nhận được nhiều sự hỗ trợ của bạn bè. Tôi đang tìm một căn nhà gần nơi học tập của con để tiện đi lại. Bên cạnh đó, tôi cũng chuẩn bị thi bằng lái xe. Ở Mỹ nếu không thể lái xe ô tô thực sự rất bất tiện. Các trung tâm mua sắm, trường học, bệnh viện đều rất xa, vậy nên bắt buộc phải có bằng lái xe để có thể hòa nhập được với cuộc sống ở đây.

- Lần đầu xa nhà, xa chồng, xa quê hương, một mình cùng con làm quen với cuộc sống mới ở nơi “đất khách quê người”, chị có cảm thấy áp lực không?

- May mắn là ông xã tôi vừa mới từ Việt Nam bay qua Mỹ để lo cho 2 mẹ con. Từ hồi cưới chồng, tôi luôn được anh lo lắng cuộc sống nên cảm giác bản thân hơi khó khăn nếu thiếu đi sự hỗ trợ từ chồng. Nhưng đây cũng là cơ hội tốt để tôi tự thân vận động cho nhanh nhẹn hơn (cười). Dự tính ông xã tôi sẽ về lại Việt Nam vào đầu tháng 9 tới để điều hành công việc, còn tôi sẽ ở lại đây để đồng hành cùng với con trai.

Sẽ trở thành bà mẹ chồng thế hệ mới

- Có thể nói rằng, ở Việt Nam cũng có rất nhiều bạn trẻ đi du học từ sớm. Đa số họ rất năng động và tự tin. Con chị năm nay cũng đã 18 tuổi, vì sao chị vẫn quyết định đồng hành cùng con sang Mỹ mà không để cho con được tự lập?

- Thật ra nếu để cho con ra nước ngoài một mình vợ chồng tôi cảm thấy không yên tâm. Từ nhỏ Tony (con trai Hiền Mai - PV) đã được bố mẹ bao bọc, cũng vì bởi Tony là con một nữa. Hơn nữa, cuộc sống bên Mỹ nhiều thứ mới mẻ, nhiều vấn đề phức tạp khó kiểm soát. Chính vì vậy, tôi cũng lo lắng nên muốn đồng hành cùng con trong thời gian đầu. Khi cuộc sống của con ổn định, thích nghi tốt với mọi thứ tôi sẽ quay trở lại Việt Nam.

- Liệu rằng trong tương lai Hiền Mai và ông xã có kế hoạch sẽ sang Mỹ định cư hay không?

- Hiện giờ tôi chưa có ý định đó. Song ông xã tôi vẫn luôn mong muốn sẽ trở về Mỹ vì đây là nơi anh đã lớn lên. Tương lai sau này như thế nào tôi cũng không thể khẳng định trước, tuy nhiên hiện tại tôi vẫn mong muốn có thể được già đi ở quê hương của mình.

- Có vẻ như ở tuổi 55 Hiền Mai đã nghĩ đến cuộc sống về già?

- Các cụ thế hệ trước luôn có quan niệm con cái thì cần hiếu thảo, phải báo hiếu và lo lắng cho cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng tư tưởng của Hiền Mai thì không thế. Chắc cũng chỉ đâu đó 12 - 15 năm nữa tôi cũng sẽ làm mẹ chồng, tôi cũng sẽ có 1 cô con dâu khi Tony trưởng thành và lấy vợ. Tôi nghĩ mình sẽ trở thành một bà mẹ chồng thế hệ mới, sẽ tâm lý và làm mọi thứ để con cái được thoải mái nhất. Tôi cũng chẳng quá quan trọng việc con trai mình sẽ báo hiếu hay chăm sóc mình ra sao mà chỉ muốn không trở thành nỗi lo lắng và gánh nặng của con. Tôi cũng đã nghĩ tới việc sẽ cùng ông xã vào viện dưỡng lão. Chúng tôi sẽ có thêm những người bạn, cùng nhau vui vẻ tận hưởng tuổi già. Tôi đã nghĩ tới chuyện đó.

- Phụ nữ thì luôn sợ tuổi già, nhưng có vẻ Hiền Mai không sợ điều đó. Chị luôn nhắc đến tuổi già một cách rất nhẹ nhàng, lạc quan. Liệu danh hiệu “nữ hoàng ảnh lịch” có khiến chị cảm thấy áp lực khi nhan sắc sẽ có lúc phải tàn phai?

- “Nữ hoàng ảnh lịch” là danh xưng mà tôi may mắn được khán giả ưu ái dành cho. Tôi cảm thấy đó là điều may mắn và hạnh phúc. Tôi đã từng trải qua nhiều biến cố, sau vụ tai nạn kinh hoàng, có thời gian tôi thậm chí không dám soi gương và từng nghĩ chắc không có cơ hội quay lại làm nghề. Nhưng tôi đã phục hồi như một kỳ tích, tôi vẫn được mọi người yêu thương và đón nhận. Sau cùng, tôi luôn nghĩ rằng, rồi một ngày nhan sắc có thể phai tàn, nhưng tình cảm và những ký ức đẹp tôi từng để lại trong lòng những người yêu thương vẫn sẽ vẹn nguyên như thế.

- Cảm ơn diễn viên Hiền Mai về những chia sẻ chân thành!