BTV Lê Bình: Đeo đá leo núi làm chương trình mới

ANTĐ - Đúng ngày 10-10, một chương trình được kỳ vọng đặc biệt, hứa hẹn làm thay đổi cách nhìn nhận của khán giả về những sự kiện, vấn đề được dư luận quan tâm sẽ lên sóng VTV1 với tên gọi “Chuyển động 24h”, chương trình thử nghiệm cho sự ra đời của kênh truyền hình VTV24. Phóng viên An ninh Thủ đô đã có cuộc trò chuyện cùng BTV Lê Bình - Giám đốc Trung tâm Tin tức - VTV24, Đài Truyền hình Việt Nam.

- PV:  Thưa chị, để hình dung về “Chuyển động 24h”, có sự khác biệt nào giữa chương trình này và các bản tin mà VTV vẫn đang duy trì?

- BTV Lê Bình: Nói một cách lãng mạn thì chúng tôi đang muốn “Chuyển động 24h” như một bản nhạc, tiết tấu ban đầu gấp gáp với những vấn đề dân sinh bức xúc và được dư luận quan tâm, còn phần sau chương trình là các thông tin văn hóa, thể thao cũng “nóng” nhưng sẽ là những câu chuyện đời thường... Có thể sẽ là câu chuyện về gương mặt đẹp của một hoa hậu, phát ngôn gây “sốc” của một người mẫu… tất nhiên đều dưới góc nhìn văn hóa, nhân văn.

- Và đó là nguồn cơn để chọn tên chương trình là “Chuyển động”?

- Mỗi hình ảnh có đời sống riêng, logic riêng và sự xuất hiện của MC nào trong chương trình cũng đều có lý do. Toàn bộ chương trình sẽ là sự chuyển động liên tục, không “chốt” cứng vào một hình ảnh nào. Điều này những kênh truyền hình lớn của thế giới như CNN, BBC… cũng đang áp dụng. Trong những chuyến tham quan, học tập và nghiên cứu ở những hãng thông tấn lớn đó, chúng tôi đã ước mong mình có được công nghệ như thế. Giờ thì chúng tôi đã có và có thể truyền tải đến khán giả một cách tốt nhất.

- Liệu một chương trình sinh sau đẻ muộn có cạnh tranh được với hệ thống báo mạng đang phát triển mạnh ở Việt Nam hay không?

- Chúng tôi đem đến cho khán giả những tin tức nóng hổi nhất từ chính những sự kiện có tác động lớn đến người dân và thu hút sự quan tâm của công chúng, chương trình phát sóng lúc 11h15 đến 12h là câu chuyện sáng nay có  gì và chuyện gì đã xảy ra. Còn chương trình lúc 18h30 là toàn bộ những sự kiện diễn ra buổi chiều. Tất cả đều nóng hổi, nhanh như báo mạng và cạnh tranh với báo mạng.

- Từ trước đến nay, chị vốn quen với các chương trình chính luận, kinh tế, giờ thêm cả văn hóa, vốn không phải sở trường?

- Tôi muốn khán giả cảm nhận được rằng, họ được nâng niu trân trọng khi xem truyền hình. Đúng là tôi không rành văn hóa, nhưng đội ngũ phóng viên của tôi lành nghề. Ví dụ, chúng tôi có làm phóng sự về một xóm chạy thận, bệnh nhân chạy thận đều đa phần nghèo, chúng tôi không muốn nhắc mãi về nỗi buồn nữa mà khai thác sâu vào sự lạc quan và vui vẻ. Ở xóm trọ nghèo vẫn vang lên những giọng hát chèo lanh lảnh, những con người đau đớn đến tận cùng đó họ vẫn sống vui vẻ như thế thì cớ gì chúng ta, những con người khỏe mạnh, ăn ngon mặc đẹp lại cau có và nhăn nhó. Và đó chính là cách chúng tôi muốn người xem thay đổi góc nhìn. Bạn hãy xem “Chuyển động 24h” đi để xem tôi nói có quá không nhé (cười).

- Nếu nói một cách ngắn gọn nhất lúc này, chị sẽ nói về mình thế nào?

- Tôi là người đang đeo đá và leo núi.

- Từ đầu tới giờ, sự tự tin của chị khiến tôi thấy rằng có bao nhiêu hy vọng, thời gian và sức lực chị đã dành cả cho công việc?

 - Trên hết, tôi yêu công việc và gia đình của mình. Tôi luôn hài lòng với những việc mình đã làm được và hiếm khi hối tiếc về những thất bại trong quá khứ. Và nếu có thất bại tôi cũng sẵn sàng đối mặt với nó.

- Gần đây những câu chuyện diễn ra trên truyền hình thu hút và gây tranh luận, ví như chuyện chương trình “Vua đầu bếp” có cảnh chặt đầu ba ba làm thịt. Dư luận cho đấy là phản cảm, chị nghĩ sao về điều này?

- Tôi quan niệm, cuộc sống diễn ra thế nào, truyền hình như thế. Nhân chuyện này tôi muốn nhắc lại, sau lần lỡ lời khi lên sóng truyền hình tôi đã tự thấy rằng, mình còn thiếu chuyên nghiệp, mình đã không thể kiềm chế được lúc nóng giận, trong khi dẫn chương trình điều cần nhất là kiểm soát cảm xúc. Nhưng ngược lại, tôi cũng là con người, cũng có lúc nóng giận. Đấy là sự khác nhau giữa truyền hình và bên ngoài cuộc sống. 

- Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!