Anh Tú Atus đòi bỏ cuộc trong “Running Man Vietnam” mùa 3

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tập 8 của Running Man Vietnam mùa 3 với tên gọi "Tại sao đưa anh đến" mời các khán giả đến với vương quốc mang tên Vạn Hoa Tiên Quốc đầy nguy nga tráng lệ. Đây là nơi chào đón 9 chàng trai ưu tú trong vai hoàng tử, cùng nhau chinh phục công chúa Bạch Tiết - Ninh Dương Lan Ngọc, có nét đẹp sắc nước hương trời.  

Ngoài 6 "hoàng tử" quen thuộc là các thành viên, lâu đài này còn chào đón 3 hoàng tử mới là ba khách mời: Quốc Thiên, Isaac và Lê Xuân Tiền. 9 chàng "hoàng tử"" đẹp trai và phong độ sẽ phải trải qua những thử thách để chứng minh mọi phẩm chất xứng đáng sát cánh cùng công chúa trị vì vương quốc.

Thế giới cổ tích được xây dựng xuyên suốt tập 8 và 9 tiếp tục mang đến cho khán giả những câu chuyện kể thú vị, đan xen với các trò chơi đầy hài hước và các cuộc rượt đuổi xé bảng tên kịch tính.

Tập 8 có thêm 3 khách mời đến với chương trình là Quốc Thiên, Isaac và Xuân Tiền

Tập 8 có thêm 3 khách mời đến với chương trình là Quốc Thiên, Isaac và Xuân Tiền

Mở đầu, các hoàng tử phải vừa bế công chúa vừa squat (ngồi xổm) trong vòng 1 phút để giành thứ tự ưu tiên. Nếu hoàng tử 6 múi Quốc Thiên dễ dàng đạt thành tích với 30 cái thì Quân A.P trở thành trò cười cho cả hoàng cung vì squat tới cái thứ 6 thì…rách quần. Âm thanh “xoẹt” chấn động cả lâu đài. Vẻ mặt thẹn thùng bối rối ôm chiếc quần xấu số rồi đầu hàng vô điều kiện của em út đã khiến tất cả cười bò.

Hoàng tử “mưu mô” Quang Trung biết không đủ sức mạnh chiến thắng nên chơi chiêu lừa đảo nhưng thất bại. Liên Bỉnh Phát mới phẫu thuật dây chằng vẫn cố gắng bế công chúa Lan Ngọc để hoàn thành nhiệm vụ, dù cũng không squat nổi cái nào. Anh Tú Atus, Trấn Thành…cũng không khá khẩm hơn. Chỉ có công chúa Quang Tuấn gây bất ngờ vì nhìn thân hình mảnh khảnh tưởng yếu nhưng lại rất khoẻ, đạt thành tích cao nhất với 31 cái. Thử thách thể lực này cũng mang lại cơ hội cho Quang Tuấn có quyền lựa chọn thành viên nhập đội của mình. 9 hoàng tử chia làm 3 đội Hồng - Vàng - Tím, chính thức bước vào cuộc chiến thử thách lòng dũng cảm.

Nhiệm vụ 1 – Thử thách lòng dũng cảm

Tập 8 có thể nói là một trong những tập chịu chơi nhất của Running Man Vietnam mùa 3 khi đưa thử thách cho dàn nghệ sĩ nhảy từ độ cao 25m xuống đất. Để thị phạm cho các hoàng tử, ekip chương trình đã cho cả diễn viên đóng thế thực hiện màn nhảy lầu hết sức mãn nhãn. Dù đầy đủ đồ bảo hộ, tất cả các thành viên đều sợ xanh mặt, gần như muốn trốn chạy. Đây không chỉ là thử thách cho các hoàng tử trong cuộc đấu, nó còn là thử thách thật sự với các nghệ sĩ tham gia chương trình.

Trấn Thành lộ rõ sự hoang mang bởi độ cao là nỗi sợ rất lớn của "Bò biển". Một người vô cùng tự tin và hoạt ngôn bỗng nhiên á khẩu, không nói được lời nào, không thể nhúc nhích, không nhấc nổi chân khỏi bục nhảy.

Mặc dù được bảo hộ đầy đủ nhưng các thành viên vẫn xanh mắt trước thử thách nhảy từ độ cao 25m xuống

Mặc dù được bảo hộ đầy đủ nhưng các thành viên vẫn xanh mắt trước thử thách nhảy từ độ cao 25m xuống

Nỗi sợ lấp đầy tâm trí mặc kệ Ninh Dương Lan Ngọc và bé quạ Qua Qua động viên như thế nào. Đến lúc buộc phải nhảy, anh suýt bật khóc vì quá hoảng sợ. Gần 10 phút, Trấn Thành vận dụng tất cả tinh thần mới dám nín thở thả mình xuống, và phát hiện ra mình…bị lừa. Thực tế cầu nhảy của cascadeur khác với cầu nhảy chỉ 1m của các nghệ sĩ. Nhờ sự phối hợp diễn xuất của “công chúa” Lan Ngọc và “Quạ quạ” Lê Nhân, toàn bộ nghệ sĩ đã hoàn toàn bị đánh lừa, run rẩy thật sự trước thử thách tưởng chừng sinh tử. Lại thêm “một cú lừa thế kỷ” từ ekip chương trình.

Lúc này, không khí từ căng thẳng chuyển ngay sang hài hước. Khi khán giả đã biết thực tế không có màn nhảy lầu nguy hiểm nào thì các biểu hiện run rẩy hay lo sợ của các thành viên bỗng trở nên vừa thương, vừa tội, vừa không nhịn được cười. Các hoàng tử dù phong độ láng lẩy đến đâu thì trước nỗi sợ độ cao cũng đều không thể giữ hình ảnh. Sau Trấn Thành, mất nhiều thời gian nhất là Anh Tú Atus và Quang Tuấn.

Nếu Tú Tus đòi bỏ cuộc, liên tục kêu “mẹ ơi”...thì công chúa Quang Tuấn run tới mức hai đầu gối va nhau lập cập, liên tục kêu “Gạo ơi, cứu ba!”. Phần hù doạ đội lốt “động viên” của các thành viên đã vượt ải nhảy lầu càng khiến người chơi thêm sợ còn khán giả thì thêm những tràng cười bất tận.

Kết thúc thử thách, đội Tím của Quang Tuấn giành chiến thắng với thời gian ngắn nhất, bỏ xa hai đội còn lại. Trấn Thành ngậm ngùi thừa nhận: “Tôi thấy mình không có lòng dũng cảm, tôi chỉ thấy Ban tổ chức có lòng nhân đạo thôi”.

Nhiệm vụ 2 – Phơi đâu cũng thơm

Thử thách thứ hai là trò chơi để các hoàng tử thể hiện khả năng sẻ chia khó khăn cùng với công chúa. Trong quỹ thời gian vỏn vẹn 8 phút, mỗi đội phải vận hành như một dây chuyền mini với ba công đoạn liên hoàn: người đầu tiên gánh nước vượt qua sàn xà phòng trơn trượt để đổ đầy bể; công chúa Lan Ngọc đảm nhiệm phần “xả áo”; người thứ hai vắt khô chiếc áo trong khi hai tay phải kéo tạ; và người cuối cùng hoàn tất bằng việc treo áo lên sào. Trò chơi không chỉ đòi hỏi thể lực và còn độ khéo léo của từng “hoàng tử”.

Trấn Thành mở màn đầy phong độ, khiến cả đội phải trầm trồ. Không chỉ mạnh mẽ, “bò biển lực điền” còn chứng minh sự linh hoạt khi lướt qua sàn xà phòng gọn gàng như đang đi dạo. Ngược lại, Quang Trung và Anh Tú Atus dường như có duyên nợ với độ trơn trượt, vừa bước đã té, vừa đứng đã trượt, tạo nên những khoảnh khắc hài đến mức các thành viên lẫn ê-kíp đều phải bật cười.

Trong trò chơi này, khách mời Lê Xuân Tiền gây ấn tượng khi có kỹ năng lướt băng băng trên sàn trơn trượt. Đáng tiếc, do “tội đồ” Anh Tú Atus làm mất quá nhiều thời gian, Đội Hồng của Lê Xuân Tiền đành về 3 với chỉ 3 chiếc áo kịp phơi. Song song với sự hỗn loạn đầy tiếng cười của dàn nghệ sĩ, công chúa Lan Ngọc âm thầm thực hiện các nhiệm vụ bí mật. Với mỗi lần “dụ dỗ” các hoàng tử thành công, công chúa Bạch Tiết lại được cộng thêm quyền năng. Vô cùng thông minh, lanh lẹ và tự nhiên, bóng hồng duy nhất của dàn nghệ sĩ Running Man Vietnam mùa 3 nhanh chóng hoàn thành các nhiệm vụ này, khơi gợi sự tò mò nơi khán giản về mục đích cuối cùng của Ninh Dương Lan Ngọc.

Nhiệm vụ 3 – Vận may trong tay

Sau loạt thử thách trước đó, mỗi đội đã tích lũy cho mình ba thẻ điểm ngẫu nhiên – những “vũ khí” then chốt để xoay chuyển kết quả chung cuộc. Trong khi đó, “công chúa” Ninh Dương Lan Ngọc nắm giữ bộ thẻ quyền lực gồm 10, 11, 12 và 13 điểm. Nhiệm vụ của cô: trao đổi thẻ với từng đội, khiến cục diện trận đấu có thể đổi chiều chỉ trong một khoảnh khắc. Bầu không khí căng thẳng nhanh chóng leo thang. Chỉ cần chọn sai một thẻ, hoặc bị đối phương đánh lạc hướng, mọi công sức từ đầu tập có thể đổ sông đổ biển. Đây là cuộc đấu trí nơi dàn nghệ sĩ phô diễn khả năng tung hỏa mù.

Kết quả khiến khán giả bật cười: đội Quốc Thiên về thứ ba với 18 điểm; đội Lê Xuân Tiền – đội “gáy to” nhất suốt vòng chơi, khép lại với 23 điểm; và bất ngờ nhất chính là đội Quang Tuấn. Dù liên tục than thở mình “tay thối”, họ lại trở thành đội dẫn đầu với tổng điểm 27, lội ngược dòng trong sự sững sờ của các đội còn lại. Ngay khi các hoàng tử tưởng mình đã chạm đến chiến thắng, chương trình tung cú bất ngờ cuối: Quốc vương xuất hiện trong cảnh bị trói, còn Lan Ngọc lộ diện thân phận thật, một phù thủy đội lốt công chúa.

Trận chiến tiếp theo được hé lộ sẽ còn gay cấn hơn, mở ra phần hai đầy hấp dẫn và nhiều thử thách chưa từng có. Đón xem tập 9 – Hồi 2: Sắc, của “Tại sao đưa anh đến” sẽ lên sóng lúc 19g45, thứ Bảy, ngày 29/11/2025 trên YouTube FOREST STUDIO.