Xin đừng móc túi nông dân

ANTĐ - Tại cuộc họp khẩn ngày 20-9, Hiệp hội Phân bón Việt Nam cho biết, phân bón rởm đang tràn ngập thị trường và ngày càng gia tăng phức tạp. Nghe được thông tin này, bà Phạm Thị Xuyến (ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc) hiện đang làm giúp việc tại Hà Nội rất bức xúc.

- Là một người nông dân, chị thấy thế nào khi biết thông tin phân bón rởm đang tràn ngập thị trường? 

- Trên báo chí, truyền hình nói về tình trạng các công ty lớn nhỏ sản xuất phân bón rởm, rồi tuồn về các vùng sâu, vùng xa để tiêu thụ. Không ít diện tích hoa, ngô, cà phê của nông dân bỗng chốc chết lụi, năng suất thấp chỉ vì bón phân kém chất lượng. Cuộc sống của người nông dân vốn dĩ đã rất khó khăn, thu nhập từ nghề nông rất thấp, vậy mà người ta còn dùng mọi thủ đoạn để lừa gạt, móc túi từ người nông dân, tôi thấy rất đau lòng. 

- Người nông dân có cách nào nhận biết được hay không?

- Chúng tôi chỉ lựa chọn các loại phân bón theo kinh nghiệm, nếu dùng thấy tốt thì vụ sau lại tiếp tục dùng chứ không biết là loại phân bón thật hay rởm. Cũng chẳng có ai, chương trình nào tuyên truyền cho nông dân về cách sử dụng phân bón theo đúng tiêu chuẩn, cách nhận biết phân bón rởm với phân bón thật, nên nếu bị lừa gạt thì đành chịu. 

- Vậy theo chị, cơ quan chức năng cần làm gì để hỗ trợ người nông dân?

- Tôi cho rằng với những công ty sản xuất, buôn bán phân bón rởm cần phải xử lý thật nặng. Nếu không, năng suất lao động, thu nhập từ nghề nông của người nông dân sẽ còn hết sức khó khăn, không biết bao giờ mới khá nên được. Như ở quê tôi, có rất nhiều phụ nữ trung tuổi đã phải bỏ ruộng vườn ra thành phố đi làm giúp việc, nếu chỉ trông vào mấy sào ruộng thì rất khó để trang trải cuộc sống.