Vực dậy từ "cú sốc" bị hủy show trong nhà, Tuấn Hưng làm liveshow ngoài trời

ANTD.VN - Nam ca sĩ quyết định tổ chức lại liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát ở sân khấu ngoài trời.

Trưa nay 23-10, Tuấn Hưng bất ngờ có cuộc gặp gỡ báo giới để thông tin chính thức về việc tổ chức liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát. Lẽ ra liveshow này đã diễn ra vào tối 5-10 vừa qua tại Cung Thể thao Quần Ngựa, tuy nhiên chương trình đột ngột bị UBND quận Ba Đình yêu cầu dừng vì “lý do đặc biệt”, cụ thể là do địa điểm tổ chức không đảm bảo yêu cầu về công tác phòng cháy chữa cháy.

Xuất hiện tại cuộc gặp với thần thái khá hơn rất nhiều so với tâm trạng ưu tư và mệt mỏi những ngày gần đây, Tuấn Hưng thừa nhận, anh đã bước qua được những khoảnh khắc và khoảng thời gian vô cùng đáng sợ, đáng quên trong cuộc đời.

Giọng ca “Tìm lại bầu trời” tâm sự, những ngày đầu sau khi liveshow tại Cung Quần Ngựa bị hủy, anh rơi vào tâm trạng xuống dốc tinh thần, thậm chí không muốn bước chân ra khỏi nhà. Có hôm, bước chân ra đường từ sáng sớm, vừa ngồi xuống ăn bát phở hay uống ngụm nước thì nhiều người nhận ra và giơ điện thoại lên chụp. Anh chưa bao giờ ngại chụp ảnh với mọi người nhưng thời điểm đó, anh thật sự rất sợ ánh mắt ái ngại mà mọi người dành cho mình.

Tuấn Hưng tại buổi gặp gỡ báo giới để thông báo về việc làm lại liveshow 

Chưa kịp thoát khỏi tâm trạng rối bời này thì Tuấn Hưng lại gặp phải vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày 15-10 khiến chiếc siêu xe trị giá 16-17 tỷ đồng của anh bị hư hỏng nặng. Theo lời kể của Tuấn Hưng, khi ấy anh không dám báo cho ai, cả khi người bạn thân Tú Dưa đúng lúc đó có gọi điện để hát ca khúc mới được Tú Dưa sáng tác nói về tình bạn của cả hai. Định thần lại, anh gọi điện cho vợ để thông báo mình vừa xảy ra tai nạn, tuy nhiên trấn an bà xã bình tĩnh vì anh may mắn không bị làm sao.

Nhiều người bày tỏ sự xót xa vì dù Tuấn Hưng may mắn “tai qua nạn khỏi” song chiếc siêu xe đắt tiền của anh bị hư hỏng nặng, tuy nhiên nam ca sĩ chậm rãi quả quyết: “Sự đắt tiền của chiếc xe nằm lại ở phía sau”. Vụ tai nạn khiến Tuấn Hưng sực tỉnh và nhận ra, trong cái rủi có cái may, tai nạn qua đi, mình sẽ mạnh mẽ và bản lĩnh hơn.

Tuấn Hưng đã vượt qua khoảng thời gian đáng sợ, đáng quên trong đời...

Liên tiếp trải qua những chuyện không vui trong thời gian ngắn, từ “tai nạn” nghề nghiệp đến tai nạn thực tế ở ngoài đời, Tuấn Hưng bộc bạch, đến giờ anh thấy mình may nhiều hơn xui vì sau tất cả, anh nhận ra rõ hơn tình cảm lớn lao mà mọi người dành cho mình. Ví như khoảng thời gian anh còn đang “sốc” vì liveshow bị hủy, ngoài sự động viên bố mẹ, vợ và những người trong gia đình, anh luôn có bạn bè và khán giả ở bên cạnh chia sẻ. Đó là lý do anh rất muốn vực dậy thật nhanh sau cú sốc này để tổ chức liveshow trở lại, thay cho lời cảm ơn từ đáy lòng muốn gửi đến tất cả mọi người.

Tuy nhiên, khước từ lời đề nghị tổ chức lại đêm diễn ngay chính tại Cung Thể thao Quần Ngựa từ vị lãnh đạo đơn vị này, Tuấn Hưng đã quyết định thực hiện chương trình ở ngoài trời, cụ thể là tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, cách ngôi nhà của gia đình anh nằm trên phố Hàng Khay đúng nửa vòng hồ Gươm.

Tuấn Hưng chọn đặt tên cho liveshow tổ chức lại là "Cảm ơn" thay vì tên gọi ban đầu "Ngựa hoang"

Tuấn Hưng lý giải, đó là địa điểm mang dấu ấn riêng của Hà Nội. Không chỉ vậy, anh muốn làm một đêm nhạc mà bất kỳ ai đi qua và dừng chân đều có thể xem. Trong đó, có lẽ có rất nhiều người đã yêu mến và âm thầm ủng hộ anh trong “cơn bĩ cực” vừa qua. Ngoài ra, với hơn 1000 khán giả đã mua vé xem liveshow bị hủy của anh tại Cung Quần Ngựa vào tối 5-10 vừa qua, nếu mọi người vẫn muốn xem lại chương trình vào tối 26-10 tới thì anh sẽ bố trí khu vực VIP nhìn từ chính giữa sân khấu xuống, còn không anh sẽ hoàn trả lại tiền vé. 300m2 màn hình LED cũng sẽ được lắp đặt ở hai bên cánh gà sân khấu để phục vụ khán giả tới xem chương trình. Đặc biệt, hai cửa kiểm soát được dựng lên cùng hơn 100 vệ sĩ cũng đã được thuê để đảm bảo an ninh cho đêm diễn.

“Cảm ơn” được Tuấn Hưng chọn đặt cho liveshow diễn ra vào tối 26-10 tới, thay vì tên gọi “Ngựa hoang”. Tuấn Hưng khẳng định, anh không sợ “dớp” hay điềm gì từ lần bị hủy show trước, song “Cảm ơn” là điều mà anh muốn nói với mọi người lúc này. Đó là lời cảm ơn chân thành từ đấy lòng, từ cả những nỗi đau mà anh vừa trải qua.

Tiết lộ về nội dung chương trình, Tuấn Hưng cho biết, ngoại trừ Lệ Quyên vướng lịch biểu diễn ở nước ngoài thì các nghệ sĩ khác vẫn xuất hiện đầy đủ. Chương trình có thêm bàn tay biên tập và dàn dựng của Tổng đạo diễn – nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, hứa hẹn mang đến những bản phối đầy sôi động và trẻ trung.

Tôi cố gắng nhất có thể, từ âm thanh, ánh sáng, tới khâu tổ chức và khách mời để mọi người cảm thấy hai chữ Cảm ơn ý nghĩa như thế nào” – Tuấn Hưng tâm sự.

Khi được hỏi về thiệt hại do liveshow “Ngựa hoang” bị hủy cách đây 3 tuần, Tuấn Hưng chia sẻ, anh và êkip vẫn đang tính toán và chưa đưa ra được con số cụ thể. Cách đây ít hôm, nam ca sĩ từng lên tiếng về sự im lặng khó hiểu của lãnh đạo Cung Thể thao Quần Ngựa – nơi anh ký hợp đồng tổ chức liveshow “Ngựa hoang” và khẳng định sẽ làm đến cùng nếu sự việc không được giải quyết thỏa đáng. Tuy nhiên đến thời điểm này, Tuấn Hưng cho biết, anh và lãnh đạo Cung Thể thao Quần Ngựa đã thống nhất hai bên sẽ hỗ trợ, chia sẻ và giúp đỡ nhau cùng tổ chức liveshow “Cảm ơn”.

Đến thời điểm hiện tại còn gì nữa để căng thẳng, kiện nhau rồi để đi đến đâu. Anh Dũng (Giám đốc Cung Thể thao Quần Ngựa – PV) có gia đình, tôi cũng có gia đình, ai cũng đều có vợ, con. Tôi và anh Dũng gặp nhau rồi, nói chuyện rồi, hiểu được mấu chốt nằm ở đâu thì thôi cùng bắt tay nhau, cùng đi đến một quyết định nhẹ nhàng nhất. Đó là chia sẻ, giúp đỡ để đạt kết quả cho cả hai. – Tuấn Hưng khẳng định.