Vợ chồng nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng - ca sĩ Hồng Vy "khăn gói” vào Nam

ANTĐ - Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng tâm sự có lần anh vào Nam công tác, loanh quanh khắp nơi tìm mua mấy đĩa nhạc thính phòng mà không tìm được. Chợt nhớ đến lời nói của một người bạn nhạc sĩ trong đó rằng: “ở trong này không thiếu gì cả”, anh nghĩ thầm trong bụng: “Đúng là không thiếu gì thật, thiếu mỗi nhạc giao hưởng thính phòng thôi”. Vị nhạc sĩ trẻ tài danh trong dòng nhạc hàn lâm Việt cũng không ngờ đến một ngày anh lại “vác” thứ âm nhạc còn thiếu ấy vào với mảnh đất này. 

Nhạc sỹ Trần Mạnh Hùng không nghĩ có ngày sẽ mang nhạc giao hưởng thính phòng và... vợ vào Nam

Trần Mạnh Hùng tâm sự từ nhỏ đến giờ anh luôn nghĩ sẽ chẳng bao giờ đi đâu ra khỏi Hà Nội cả, phần vì đây là nơi đã gắn bó và nuôi dưỡng tuổi thơ anh, phần vì nơi này hợp với thứ nhạc hàn lâm mà anh đeo đuổi. Nhưng rồi ý định “di cư” đã tự tìm đến và hối thúc anh thử liều một phen. 

Ấy là khi trường Văn hóa nghệ thuật Quân đội nơi anh đang giảng dạy mở thêm cơ sở mới ở TP.HCM và điều anh vào trong đó làm công tác chuyên môn. Và rồi tự dưng anh nghĩ biết đâu thời tiết ít bất ổn trong đó sẽ cải thiện được căn bệnh về đường hô hấp của mình, rằng môi trường nghệ thuật trong đó cần một người dạy nhạc hàn lâm như mình, mà đây cũng là cơ hội để vợ mình - ca sĩ Hồng Vy được cọ xát và làm nghề nhiều hơn… Đem ngần ấy suy tư về bàn với vợ, anh không ngờ lại nhận được sự đồng thuận từ một nửa của mình. Hồng Vy tâm sự cha cô - NSND Doãn Tần bị căn bệnh đau đầu kinh niên làm trí nhớ  giảm sút đi rất nhiều. Ông quên nhiều việc, nhiều chuyện, nhưng riêng ý định vào Nam của vợ chồng cô con gái thì đặc biệt nhớ và thường xuyên hỏi. Và hẳn nếu không được sự động viên đồng tình của bố mẹ thì Hồng Vy chưa chắc đã đủ can đảm rời xa Hà thành, rời xa tổ ấm riêng chật chội nằm sâu trong con ngõ nhỏ gần nhà bố mẹ ở phố Mai Dịch. 

Quyết là làm, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng bảo giờ anh đã mang 1/3 số lượng máy móc công việc vào “chất” trong một khách sạn mini của một người bạn cho thuê giá rẻ lâu dài ở trong Nam. Và trong kế hoạch “di cư” sắp tới có thêm việc rong ruổi trên chiếc xe máy cũ đi… tìm mua nhà giá rẻ để đón vợ con vào ổn định cuộc sống. Nghĩ lại thời gian 1 tháng trước, khi chưa tìm được chỗ ở tạm thời trong khách sạn mini như bây giờ, anh bảo đó là khoảng thời gian “kinh khủng nhất đời mình” khi phải lang thang khắp nơi trong tình trạng không gia đình, không công việc, cũng không có cả vợ con bên cạnh. Nhiều người bảo vợ chồng anh vào trong Nam chắc sẽ dễ sống hơn vì có nhiều việc để làm, nhiều ca sĩ muốn nhờ anh làm nhạc, nhiều hoạt động nghệ thuật để vợ anh có dịp trổ nghề. Anh quả quyết vào trong đó chỉ giúp vợ chồng anh thay đổi môi trường sống chứ dứt khoát không thay đổi công việc và sự nghiệp âm nhạc mà cả hai theo đuổi. Riêng anh xác định công việc chính của mình vẫn là viết nhạc và… chơi với con. Anh bảo kể cả có muốn làm thêm bên ngoài cũng khó, bởi tính anh vốn cẩn thận, làm nhạc cho một tác phẩm có khi cả tháng mới xong, mà thị trường trong Nam lúc nào cũng ào ào, làm gì có nghệ sĩ nào chịu đợi anh đến lúc làm xong. 

Có điều lạ, cũng có thể gọi là sự trùng hợp trong lần khăn gói vào Nam lần này của cặp nghệ sĩ tài năng. Đó là cả hai đã kịp cùng nhau hoàn tất album chung “Giấc mơ mùa lá” sau nhiều lần lỗi hẹn. Album này được vợ chồng anh ấp ủ thực hiện từ cách đây 5 năm. Album gồm toàn những ca khúc hát về Hà Nội của nhiều thế hệ nhạc sĩ khác nhau, trong đó có bài hát chủ đề “Giấc mơ mùa lá” do chính nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng sáng tác. Hồng Vy tiết lộ đây chính là ca khúc mà Trần Mạnh Hùng sáng tác dành tặng cô theo… đơn đặt hàng của chính cô. Lần ấy khi cả hai chưa thành vợ thành chồng nhưng cùng nhen nhóm ý định làm album riêng về Hà Nội, Hồng Vy từng gợi ý với Trần Mạnh Hùng rằng: “Sao anh không có cảm hứng viết tặng em một bài hát về Hà Nội nhỉ?”. Và thế là anh thử viết một ca khúc về Hà Nội theo phong cách thính phòng kể lại những kỷ niệm tuổi thơ của chính mình với mảnh đất này. Tình cảm giữa hai người cũng lớn dần lên sau “món quà” âm nhạc thú vị ấy, để rồi một ngày đẹp trời chàng nhạc sĩ tài ba ngỏ lời với cô ca sĩ trẻ... 

Lần di cư này, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng bảo anh đã đặt cho Hồng Vy nhiều dự định lắm, đủ để 10 năm nữa có khi không làm hết. Và anh hy vọng có đủ sức khỏe để thực hiện hết những ước mơ hoài bão trong âm nhạc đó cho cả mình lẫn Vy…