- Bộ phim 3D thứ 2 đến Hà Nội
- NXB Kim Đồng tiếp tục đưa các “công chúa Disney” đến Việt Nam
- Khi điện ảnh kết hợp cùng ảo thuật...
Cậu bé Artemis Fowl là bộ phim giả tưởng dựa trên loạt tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Eoin Colfer người Ireland. Trong đoạn trailer, khán giả đã thoáng trông thấy một vài giây hình ảnh của 2 nhân vật chính tại TP.HCM. Điều này không quá ngạc nhiên khi nhà văn Eoin Colfer đã lấy Sài Gòn làm bối cảnh cho câu chuyện của mình. Đoàn làm phim đã trung thành với ý tưởng của tác giả.

Bối cảnh tại TPHCM được lựa chọn theo đúng nguyên tác
Được đạo diễn bởi Kenneth Branagh, bộ phim kể về hành trình một cậu bé 12 tuổi tên là Artemis tìm kiếm người cha mất tích của mình. Đó là cuộc phiêu lưu đầy hư ảo của Artemis Fowl, khi cậu phát hiện ra sự tồn tại của một thế giới thần tiên dưới lòng đất trong quá trình đi tìm kho báu thất lạc của cha mình.
Thay vì giải cứu thế giới này khỏi những thế lực đen tối như bao người hùng khác, với bản tính tinh quái, cậu quyết định sẽ chinh phục nó bằng trí tuệ ưu việt của mình.

Artemis Fowl do Ferdia Shaw thủ vai
Dự án điện ảnh dành cho bộ tiểu thuyết của nhà văn Eoin Colfer đã được thai nghén từ năm 2001. Nhưng sau đó, Artemis Fowl đã có một quãng thời gian dài chật vật khi phải “qua tay” hàng loạt studio và các nhà biên kịch, trước khi được yên vị tại Walt Disney.
Vượt qua 1.200 đối thủ, cậu bé người Ireland lần đầu tiên đóng phim, Ferdia Shaw đã giành được vai diễn quan trọng nhất của Artemis Fowl. Nhiều diễn viên danh tiếng: Judi Dench, Josh Gad và Kenneth Branagh cũng tham gia trong dự án.
Dự kiến, phim khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 29-5.