- Hồ Ngọc Hà đưa con trai cùng các học trò mang trung thu đến trẻ em nghèo
- "Vui Tết Trung thu" – Thắp sáng những ước mơ
- Trung thu đến sớm với 1.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Nghệ An

Nhiếp ảnh gia Phan Thanh Tâm cho biết, anh đã mất khoảng một tháng để chuẩn bị phụ kiện, tìm kiếm địa điểm cũng như trang phục để có được bộ ảnh ưng ý.


“Lúc đầu mình có hợp tác với một bạn làm đồ handmade nhưng bạn ý bỏ dở giữa chừng, sau đó mình phải tự chuẩn bị từ đi mua đèn lồng. Rồi việc đèn lồng không đủ sáng để chụp cũng khó khăn vì không có chỗ nào bán đèn đủ sáng cho lồng đèn. Mình đã phải mua đèn led về tự chế cho đủ sáng, mất khá nhiều thời gian vì không có tay nghề”, anh Tâm chia sẻ.


Ánh sáng trong hầu hết các bức ảnh là hoàn toàn phát ra từ đèn lồng. Tuy nhiên cũng có một số ảnh anh sử dụng thêm đèn studio, điều này không hề dễ để vừa sáng chủ thể mà ánh sáng đèn lồng không bị át.

Những cô gái thả đèn lồng dưới hồ ban đêm, một buổi tối có những ánh đèn lồng sáng trong màn đêm đen, đó chính là ý tưởng khiến anh thực hiện bộ ảnh này. Sở dĩ anh lựa chọn trang phục áo dài truyền thống cho người mẫu, thay vì sườn xám như nhiều bạn trẻ cùng các nhiếp ảnh gia khác đã lựa chọn, là bởi vì tà áo dài trắng tinh khôi mới toát lên được vẻ đẹp thanh thoát, dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam.


Thông qua bộ ảnh trung thu này, nhiếp ảnh gia Phan Thanh tâm muốn gửi đến người xem một thông điệp rằng “Hãy sáng như những ngọn nến trong đêm. Dù cuộc đời có đen tối, vất vả đến đâu thì tâm hồn vẫn phải sáng”.



