Sự thay đổi

(ANTĐ) - Vợ chồng bạn tôi sống với nhau đã được gần 20 năm. Cả hai cùng là công nhân một nhà máy cơ khí, lấy nhau xong chui lên sân thượng một tòa nhà cổ rộng chừng 20 mét, cao gần 3 mét. Trong cái tổ chim cu chật chội mùa hè như trong chảo lửa, đông về rét cắt da cắt thịt ấy, 2 đứa trẻ lần lượt ra đời.

Sự thay đổi

(ANTĐ) - Vợ chồng bạn tôi sống với nhau đã được gần 20 năm. Cả hai cùng là công nhân một nhà máy cơ khí, lấy nhau xong chui lên sân thượng một tòa nhà cổ rộng chừng 20 mét, cao gần 3 mét. Trong cái tổ chim cu chật chội mùa hè như trong chảo lửa, đông về rét cắt da cắt thịt ấy, 2 đứa trẻ lần lượt ra đời.

Khi còn yêu nhau, cứ tưởng một túp lều tranh có thể chắp cánh cho những ước mơ và dù thiếu thốn đến mấy, được sống với người mình yêu là hạnh phúc, đến lúc ngày ngày phải lên xuống cầu thang tối tăm, ẩm mốc và ngột ngạt ấy, bao ước mơ dường như gãy cánh và những lời ngọt ngào ngày nào được thay bằng sự cáu bẳn, phàn nàn, bực bội...

Gần 20 năm trời, cái tổ ấm đó vẫn tồn tại theo cách như vậy. Khác chăng, nó được đổ mái bằng và sơn sửa lại.

Cách đây không lâu, khi ngồi với tôi trong một quán bia, người bạn mới cởi lòng: Làm thằng đàn ông mà để vợ con sống khổ quả là nhục! Bằng tuổi mình, nhiều đứa đã ổn định, đàng hoàng, còn mình thì vẫn lẹt đẹt. Nghĩ lại mà thấy tiếc, bởi mình từng có những cơ hội đổi đời, nhưng rồi lại lừng khừng, sợ sự thay đổi sẽ khiến mình không thích nghi hoặc dẫn đến những hậu quả khác. Vậy là dậm chân tại chỗ. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết nửa đời người. Giờ có muốn liều cũng chẳng còn cơ hội nữa.

Đời người là những hành trình. Không chỉ riêng tôi và bạn, bất cứ ai cũng sẽ gặp vô vàn thử thách trên hành trình đó. Những thử thách giúp chúng ta trưởng thành hơn, vững vàng hơn và quan trọng hơn, nó có thể làm thay đổi số phận mỗi người.

Trước thử thách, người ta có hai lựa chọn: hoặc dấn thân, hoặc dừng lại! Sự dấn thân luôn đòi hỏi hết mình để vượt lên và khẳng định mình. Và nếu có thất bại, người ta cũng không mất tất cả mà bù lại, vốn sống và kinh nghiệm được đầy lên. Còn khi dừng lại, nghĩa là có sự chấp nhận, thỏa hiệp, buông xuông, họ sẽ có thêm một thói quen xấu: thụ động, mất niềm tin vào cuộc sống!

Người thành đạt luôn là người liều lĩnh bởi họ biết, có 50% cơ hội chiến thắng đang chờ họ ở phía trước.

Tôi tin những thử thách vẫn sẽ đến với bạn tôi ở chặng đường tiếp theo và mong bạn một lần thử sức, để xóa đi những mặc cảm, phiền muộn đè nặng lên vai bạn mấy chục năm trời và biết đâu, sự thay đổi tốt đẹp sẽ đến? Nếu không thành công, bạn cũng đừng buồn nhé, bởi bạn đã chiến thắng bản thân và được sống là chính mình!

Hoàng Long