Họa sỹ Mai Hương:
Sẽ mở màn triển lãm
(ANTĐ) - Tuy mang họ Nguyễn nhưng tôi là hậu duệ đời thứ 31 của Vua Lý Thái Tổ, nên khi Hà Nội kỷ niệm 1.000 năm tuổi, tôi đã đăng ký với Hội Mỹ thuật để trở thành người mở màn triển lãm đầu tiên tại Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền năm 2010 với triển lãm “Sắc cảm”.
Những bức tranh đã đuợc tôi cất công vẽ trong suốt 3 năm ròng rã với nhiều vấn đề, góc cạnh khác nhau nhưng có một bức tranh mà nhiều người đã thấy rất ấn tượng. Đó là bức tranh tái tạo Hà Nội trong cơn lũ lịch sử đang gồng mình chống chọi với những con nước.
Hơn nữa, tôi cũng là người sinh ra và lớn lên tại Hà Nội nên trong tôi đầy ắp những kỷ niệm gắn liền với mảnh đất này. Vì vậy, tôi sẽ cho ra đời triển lãm thứ 2 của mình cũng mang tên Sắc cảm vào tháng 10. Nhưng khác với Sắc cảm lần 1, Sắc cảm lần 2 sẽ là một triển lãm chuyên về ký ức Hà Nội. Tôi sẽ dùng acrylic để diễn đạt những cảm xúc của mình về Hà Nội ngày xưa với những đêm không có điện, tiếng tàu điện leng keng sớm khuya thời bao cấp.
Tôi cảm thấy một ánh trăng của Hà Nội cũng khác với ánh trăng ở thôn quê. Bằng cách biểu hiện trừu tượng, tôi cũng sẽ vẽ về Hà Nội ngày nay với sự chật chội, đông đúc và náo nhiệt.