- Giáo dục, tuyên truyền mãi không được thì phải dùng biện pháp mạnh chứ.
- Vấn đề là “hội chứng phạt tiền” giờ còn lan cả vào trường học nữa.
- Các cháu còn nhỏ đã đi làm đâu mà có tiền nộp phạt?
- Thì “nã” phụ huynh.
- Nếu tôi nhớ không nhầm thì trong tất cả các bộ luật ở Việt Nam không có cái nào cho phép nhà trường phạt tiền học sinh cả, bác có bịa không đấy.
- Bịa là bịa thế nào. Tại trường THPT Ngô Thời Nhiệm ở thành phố Mới thuộc tỉnh Bình Dương có hai giáo viên đã áp dụng hình thức phạt tiền đối với học sinh nếu bỏ giờ phụ đạo.
- Chắc chỉ phạt vài đồng để các cháu sợ thôi, đáng là bao đâu.
- Ai bảo bác thế, mỗi lần phạt là 100 nghìn đồng. Đối với các gia đình làm nông nghiệp, số tiền này không nhỏ đâu.
- Thì số tiền đó dùng để mua sách tặng học sinh nghèo cũng tốt mà.
- Làm gì có chuyện đó. Số tiền phạt này bỏ vào con lợn đất để cuối năm liên hoan.
- Thế nhỡ các cháu không có tiền nộp phạt thì sao?
- Thì được thay thế bằng… đánh đòn.
- Thời buổi này mà vẫn còn cách thức giáo dục thế ư? Thế lãnh đạo nhà trường không có ý kiến gì à?
- Tất cả đều im thin thít. Chắc họ cũng sợ bị phạt.