Suy nghĩ trước khi... cười

Suy nghĩ trước khi... cười

ANTD.VN - Người ta thường nói, một nụ cười bằng mười thang thuốc, thật chí lý! Thế nhưng tôi ngẫm thấy, không phải nụ cười nào cũng hay cũng tốt cả đâu ông ạ!
Phẫu thuật tạo nụ cười cho 120 trẻ em

Phẫu thuật tạo nụ cười cho 120 trẻ em

ANTD.VN - Khoảng 120 trẻ em bị dị tật khe hở môi, hàm ếch bẩm sinh sẽ được tham gia khám sàng lọc và điều trị trong năm nay từ nguồn tài trợ của ExonMobil thông qua chương trình của Operation Smile Việt Nam.
Video mọi người đi vòng quanh linh cữu tiễn biệt Trần Lập

Video mọi người đi vòng quanh linh cữu tiễn biệt Trần Lập

ANTĐ - Hơn 100 đoàn đến viếng cùng rất đông người yêu mến Trần Lập đã có mặt tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng (Hà Nội) để tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Trong thời khắc cuối cùng của lễ truy điệu, tiếng hát của Trần Lập đã vang lên. Bài hát "Ngày hôm qua" do anh sáng tác và thể hiện đã khiến những người có mặt tại đây không cầm được nước mắt. 

Đoạn video ghi lại hình ảnh mọi người đi vòng quanh linh cữu tạm biệt Trần Lập trước khi đưa tiễn anh đến với chuyến đi mới - như cách mà người thân và bạn bè của anh vẫn nói: chuyến đi tới một nơi chỉ có nụ cười và niềm vui ở bên kia thế giới.

"Dịch từ tiếng Yêu sang… tiếng Việt"

"Dịch từ tiếng Yêu sang… tiếng Việt"

ANTĐ - Sau “cơn sốt” mang tên “Đời về cơ bản là buồn cười”, hiện tượng mạng Lê Bích tiếp tục giới thiệu tới độc giả ấn phẩm mới “Dịch từ tiếng Yêu sang… tiếng Việt” do NXB Hội Nhà văn và Công ty Nhã Nam ấn hành.

Tặng ảnh cho "Bà cụ đẹp nhất thế giới"

Tặng ảnh cho "Bà cụ đẹp nhất thế giới"

ANTĐ - Đúng vào Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, nhiếp ảnh gia người Pháp - Rehahn đã trao tặng bức ảnh nổi tiếng “Nụ cười ẩn giấu”, từng được báo chí Mỹ bình chọn là bức ảnh “Bà cụ đẹp nhất thế giới” cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. 

Cứ thơ mình mà xài!

Cứ thơ mình mà xài!

ANTĐ - “Mắt em là một dòng sông/ Thuyền anh đắm đuối trong dòng mắt em”. Hay thật, hay đến thế là cùng. Thơ tôi viết tặng mấy em nhân ngày 20-10 đấy. Vài em long lanh mắt ướt, có em rùng mình thở dài...
Clip: Bé trai 4,5 tuổi được đoàn quân trên Quảng trường Đỏ chào

Clip: Bé trai 4,5 tuổi được đoàn quân trên Quảng trường Đỏ chào

ANTĐ - Cậu bé Ilya Kazansky (4,5 tuổi) đứng bên đường xem duyệt binh. Thấy đoàn quân rầm rập đi qua, cậu giơ tay chào, và thật bất ngờ, những người lính cũng giơ tay chào lại, với nụ cười đôn hậu trên môi. Khoảnh khắc ấn tượng này được người chú của cậu bé quay lại.
Chịu thiệt thòi  để thành công

Chịu thiệt thòi để thành công

ANTĐ - Mark  vừa được nhận vào làm biên tập viên tại một nhà xuất bản trong vùng. Trẻ tuổi, Mark rất năng nổ và xông xáo, lại nhiệt tình nên ai có việc gì đều gọi đến anh để nhờ giúp đỡ. 
Ánh mắt con trẻ trong veo giữa miền sơn cước Hang Kia

Ánh mắt con trẻ trong veo giữa miền sơn cước Hang Kia

ANTĐ - Dẫu còn nhiều cơ cực, nhưng trong đôi mắt của những đứa trẻ vùng cao Hang Kia luôn có sự ngây thơ, trong sáng đến thánh thiện. Những khuôn mặt nhem nhuốc, mũi dãi thò lò, những đôi má đỏ ửng vì nẻ, những hàm răng sún đen sứt sở… Ấy vậy mà lại là nét đẹp khó phai, là món quà quý giá trong hành trang trí nhớ của người xuôi trở về từ vùng đất ấy...

NSƯT Thành Lộc ra mắt tự truyện

NSƯT Thành Lộc ra mắt tự truyện

ANTĐ - Được chấp bút bởi nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc, NSƯT Thành Lộc vừa cho ra mắt cuốn tự truyện “Tâm thành và Lộc đời”. 

“Gửi tình theo sóng” Trường Sa

“Gửi tình theo sóng” Trường Sa

ANTĐ - Với tài năng và kinh nghiệm nhiều năm làm báo, Đỗ Việt Dũng đã đưa biển đảo Trường Sa cách hàng trăm hải lý lại gần người xem. 
Cố NSND Trịnh Thịnh: Nghề diễn không phải nghề bắt chước

Cố NSND Trịnh Thịnh: Nghề diễn không phải nghề bắt chước

ANTĐ - Thời mà chiếc tivi đen trắng còn được xem là thứ của cải đáng giá trong nhà thì Trịnh Thịnh là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất, từ người già đến con trẻ. Thời ấy, nếu có khái niệm “sao” thì hẳn ông phải được xếp vào hàng “ngôi sao” của màn ảnh nhỏ…

Bạn có thể bay

Bạn có thể bay

ANTĐ - Jim sống trong trại mồ côi từ nhỏ, cậu bé luôn luôn ước mơ rằng mình có thể bay được như những chú chim. Một ngày nắng đẹp, các cô cậu bé sống ở trại trẻ mồ côi được ra công viên chơi. Jim rất phấn khích, cậu bé dang hai tay như đôi cánh chạy vòng vòng trong công viên. 
Niềm vui vô tận

Niềm vui vô tận

ANTĐ - Giữa cái nắng hanh hao của những ngày giáp Tết, một nụ cười, một cái nắm tay cũng đủ làm lòng người ấm áp và chộn rộn lạ thường. Đã có rất nhiều nụ cười, rất nhiều cái nắm tay chân tình như thế trong buổi gặp mặt Xuân Giáp Ngọ giữa cán bộ chiến sĩ Báo An ninh Thủ đô với những cộng tác viên, thông tin viên thân thiết diễn ra vào hôm qua 15-1 tại công viên Bách Thảo.