“No Country for Old Men” đại thắng
(ANTĐ) - Tối 24-2 (sáng 25-2 giờ Việt Nam), tại Nhà hát Kodak ở thành phố Los Angeles đã diễn ra lễ trao giải Oscar lần thứ 80 của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ.
Cùng nhận được 8 đề cử cho mỗi phim, “No Country for Old Men” (tạm dịch: Không có đất cho những người già) và “There Will Be Blood” (Sẽ có đổ máu) vươn lên dẫn đầu cuộc đua giành tượng Vàng Oscar.
Trong khi hai anh em Joel Coen và Ethan Coen với bộ phim “No Country for Old Men” vui mừng với chiến thắng ở các giải quan trọng là “Phim xuất sắc nhất”, “Đạo diễn xuất sắc nhất”, “Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất” và giải “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất”, trao cho diễn viên trẻ người Tây Ban Nha Javier Bardem, thì nhóm làm phim “There Will Be Blood” chỉ có được 1 tượng vàng, trao cho Daniel Day-Lewis ở giải “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất”.
Nữ diễn viên người Pháp Marion Cotillard(ảnh) đã giành giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”, với vai diễn trong phim “La Vie en Rose” (Cuộc sống màu hồng) về cuộc đời của nữ danh ca Edith Piaf.
Giải Oscar dành cho “Phim hoạt hình xuất sắc nhất” đã được trao cho phim “Ratatouille” (Chú chuột đầu bếp) của hãng phim Pixar-Disney. Trong khi đó, giải “Phục trang đẹp nhất” được trao cho Alexandra Byrne, với các thiết kế trong bộ phim “Elizabeth: The Golden Age” (Thời hoàng kim của triều đại Elizabeth).
Điện ảnh áo đã vượt qua các đại diện của Israel, Ba Lan, Kazakstan và Nga để giành giải “Phim nước ngoài xuất sắc nhất” với bộ phim “The Counterfeiters” (Những tay làm tiền giả).
Nguyễn Hà
(Theo AP)