Nguyễn Phan Quế Mai giành hai giải thưởng văn học tại Pháp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hai tiểu thuyết “The Mountains Sing” và “Dust Child” của nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai lần lượt giành giải thưởng văn học tại Pháp.
Nguyễn Phan Quế Mai (thứ 2 từ trái sang) cùng đại diện các nhà xuất bản nhận giải thưởng văn học nước ngoài xuất sắc

Nguyễn Phan Quế Mai (thứ 2 từ trái sang) cùng đại diện các nhà xuất bản nhận giải thưởng văn học nước ngoài xuất sắc

Tiểu thuyết “Dust Child” của Nguyễn Phan Quế Mai được trao giải Văn học nước ngoài xuất sắc (Prix de littérature étrangère) tại hội chợ sách Créteil en poche ở Paris. Đây là hội sách quốc tế tập trung vào sách khổ nhỏ (dạng bỏ túi) do hiệu sách La Griffe Noire tổ chức từ năm 2009, với sự tham gia của 20.000 độc giả. Hội sách cũng có sự tham gia của nhiều đơn vị xuất bản lớn như HarperCollins, Pocket, J’ai lu, Points… Trước đó 1 ngày, tiểu thuyết đầu tay “The Mountains Sing” của Nguyễn Phan Quế Mai cũng được trao giải Tiểu thuyết xuất sắc của năm (Meilleur Roman Points) do bạn đọc bầu chọn từ hơn 300 cuốn sách của nhà xuất bản Points xuất bản ở dạng bỏ túi trong năm qua. Giải thưởng này do tạp chí Version Femina tổ chức với sự tham gia bầu chọn của 150 thành viên Ban giám kháo (chọn ra 9 tiểu thuyết lọt vào vòng chung khảo).

Cả 2 tiểu thuyết “Dust Child” và “The Mountains Sing” đều được Nguyễn Phan Quế Mai viết bằng tiếng Anh, được nhà xuất bản Éditions Charleston mua bản quyền tiếng Pháp và dịch giả dạn dày kinh nghiệm Sarah Tardy chuyển ngữ. “The Mountains Sing” kể về gia đình Việt Nam qua nhiều thế hệ sống qua các biến cố lịch sử như nạn đói, cải cách ruộng đất và 2 cuộc chiến tranh trải dài từ thời Pháp thuộc đến những năm kháng chiến chống Mỹ. Cuốn sách khắc họa những mất mát, đau thương, đồng thời ca ngợi tình yêu gia đình, sức mạnh của hy vọng và lòng vị tha. Còn cuốn “Dust Child” lấy bối cảnh trong và sau chiến tranh ở Việt Nam, kể câu chuyện giàu chất thơ và hồi hộp về 2 chị em người Việt, 1 cựu chiến binh Mỹ và 1 người đàn ông con lai, với cuộc sống giao thoa nhau theo những cách tình cờ đến kỳ lạ.

Xuất hiện tại 2 lễ trao giải, Nguyễn Phan Quế Mai đã chia sẻ về vai trò của sách trong cuộc đời cô, rằng từ những ngày thơ ấu cho tới khi lớn lên ở Bạc Liêu, sách đã tiếp thêm cho cô nghị lực vượt qua gian khó. Cô cũng gửi lời cảm ơn đến cha mẹ, người đã mua cho cô những quyển sách đầu tiên và cả Ban giám khảo cũng như bạn đọc Pháp. Quế Mai còn hát một bài cải lương do chính cô sáng tác để tri ân bạn đọc.

Nguyễn Phan Quế Mai là tác giả, dịch giả nhiều đầu sách, từng nhận các giải thưởng trong nước cho một số tập thơ. “Dust Child” và “The Mountains Sing” mang lại cho cô nhiều giải thưởng và trở thành sách bán chạy tại thị trường Mỹ. Tại Việt Nam, bài thơ “Tổ quốc gọi tên mình” của Nguyễn Phan Quế Mai được phổ nhạc và được đông đảo công chúng yêu mến.