Những người khuyết tật nhưng không khuyết tài năng

ANTĐ - Tự tin, lôi cuốn và khiến cho khán giả không thể ngồi yên khi xem họ trình diễn, đó là các tiết mục của các thí sinh kém may mắn trong cuộc sống. Các thí sinh này đã chứng minh cho mọi người thấy, họ "khuyết tật nhưng không khuyết tài năng".

Nguyễn Thanh Bình đã chinh phục Ban giám khảo, khán giả bằng tài năng và sự tự tin

Đó là Nguyễn Thanh Bình, một nhạc sỹ đa tài. Nếu những ai đã từng theo dõi chương trình Bài hát Việt trên VTV3 sẽ không thể quên hình ảnh của một nhạc sỹ khiếm thị hiếm hoi lên nhận giải thưởng cao quý của chương trình, không ai khác là tác giả Nguyễn Thanh Bình, chủ nhân của ca khúc Những giấc mơ. Thanh Bình sinh năm 1989 bị khiếm thị bẩm sinh, trước đây từng học khoa nhị của Học viện âm nhạc quốc gia, nhưng sau đó anh chuyển qua học ở khoa guitar.

Phần dự thi của Nguyễn Thanh Bình

Tham gia cuộc thi Tìm kiếm tài năng, Nguyễn Thanh Bình đã thể hiện ca khúc Baby và ca khúc Beautyful gilr bằng 6 nhạc cụ: ghita, khèn, đàn tranh, đàn môi, đàn bầu, sáo. Bình chia sẻ: “Thực ra trong đăng kí của chương trình, em có thể chơi gấp đôi số nhạc cụ. Nhưng vì thời gian giới hạn và đây cũng chưa phải là vòng quá sâu nên em sẽ chơi một nửa số nhạc cụ mà mình biết. Hy vọng Ban giám khảo và quí vị khán giả dành tình cảm cho em, em sẽ cống hiến hết... số nhạc cụ mà em có thể chơi”...

Và Nguyễn Thanh Bình đã chinh phục Ban giám khảo, khán giả không chỉ bằng tài năng với những loại nhạc cụ, mà còn bằng chính nghị lực sống, sự tự tin dám thể hiện mình. Một đôi mắt không bình thường, nhưng bù lại là một trái tim ấm áp, một tâm hồn tươi trẻ, một đôi tay biết hát!

Trần Văn Thương thể hiện sự lạc quan, yêu đời qua ca khúc "Ngày đẹp tươi"

Đến với cuộc thi Tìm kiếm tài năng, Trần Văn Thương, thí sinh khiếm thị đang học Khoa Đàn bầu Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, lại thể hiện sự lạc quan, yêu đời qua ca khúc Ngày đẹp tươi. Không nhìn thấy ánh sáng nhưng Thương đã có thể “chạm” đến trái tim mọi người bằng niềm đam mê và tình yêu âm nhạc mãnh liệt. Chọn hát ca khúc vui tươi, Thương muốn gửi gắm thông điệp: “Mọi người hãy luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho nhau và hãy luôn tự tin với những gì mình có”. Thương đã khiến cả khán phòng trở nên sôi động. Thậm chí các vị giám khảo, MC Quyền Linh và khán giả còn đứng lên nhảy nhót theo phần dự thi này.

Clip thí sinh Trần Văn Thương thể hiện ca khúc "Ngày đẹp tươi"

Nguyễn Thị Phương Anh, cô học sinh bé nhỏ của trường THPT Việt Đức, Hà Nội, bị căn bệnh quái ác khiến cô bé phải di chuyển trên chiếc xe lăn, thế nhưng, Phương Anh đã chứng minh cho mọi người thấy không có bất cứ khó khăn nào có thể ngăn cản ước mơ ca hát của mình. Bắt đầu hát từ năm học cấp 2 và chỉ nghe nhạc nước ngoài, cô bé rất ngưỡng mộ những nghệ sĩ như Kelly Clarkson, Adele vì họ luôn hát bằng tâm hồn mình và luôn truyền cảm hứng cho khán giả. Đối với Phương Anh, âm nhạc có sức ảnh hưởng lớn trong cuộc sống của em.

Phương Anh đã cho thấy không có bất cứ khó khăn nào có thể ngăn cản ước mơ ca hát của cô bé

Phương Anh chia sẻ: “Điều kiện thể chất không được như mọi người nhưng em may mắn có được niềm đam mê âm nhạc, em đang sống hết mình vì nó và em hạnh phúc vì được làm những gì mình muốn”. Đến với Vietnam’s Got Talent, cô bé “xương thủy tinh” này ấp ủ niềm mong muốn “được mọi người biết đến em như một cô gái có khả năng hát tiếng Anh chứ không phải là một cô gái ngồi xe lăn”.

Khi Phương Anh cất lên lời ca Let's dance, từng nét biểu cảm trên khuôn mặt và những cái vuốt tóc nhẹ khiến khán giả quên đi những khiếm khuyết trên cơ thể cô. Phương Anh đã khiến cả khán phòng nhà hát Quân đội phải đứng lên vì thán phục trước giọng hát đầy đam mê và nghị lực phi thường, làm cho cả ba giám khảo phải đứng lên để nhún nhảy theo những giai điệu của Let’s dance.

Phương Anh từng giành giải Nhì cuộc thi hát tiếng Anh Let's Get Loud với ca khúc See you again. Hình ảnh cô bé cấp ba chỉ cao khoảng một mét ngồi trên xe lăn và phiêu với ca khúc tiếng Anh vui nhộn đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả.