Những mảnh ghép đời thường của Nguyễn Dạ Quyên

ANTĐ -Triển lãm tranh tổng hợp "Những mảnh ghép đời thường" của Nguyễn Dạ Quyên, diễn ra từ ngày 12-6 đến 17-7-2015 tại Workshop Cafe, tầng 3, số 27 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM. Vào cửa tự do.

Dạ Quyên đến với việc vẽ như là một cách kết nối đời sống nội tâm của mình với cuộc sống đời thường. Dạ Quyên vẽ hồn nhiên, đơn giản, có lẽ gần với kiểu của một trò chơi riêng của bản thân mà trong đó thấy thấp thoáng, ẩn hiện những tâm tư, những hình ảnh cuộc sống thường nhật.

Dạ Quyên dùng hình ảnh của những con số, những chữ cái, sắp xếp chúng trong một trật tự nhiều lớp, làm cho có những ấn tượng của một thế giới truyền thống với những ẩn dụ mơ hồ về những câu chuyện nhỏ hay là tin tức hàng ngày. Đó là những tranh như “Đối thoại”, “Giấc mơ”, “Vòng luẩn quẩn”, “Mớ hỗn độn”...

Loạt tranh như “Chung cư”, “Tình trên dây”, “Những cục gạch”, “Hộp trong hộp”, “Gạo cá”, “Anh & Chị” được thể hiện bằng những ô màu nguyên xanh, đỏ, vàng với nhịp điệu đầy cảm xúc, hưng phấn vui vẻ, gợi  lên liên tưởng đến những bản nhạc không lời về những nét đẹp của đời thường. Những câu chuyện, những hình ảnh tưởng như rất quen thuộc, nhưng nay đã có một nét mới, lạ nó như những mảnh ghép bức tranh cuộc sống rộng lớn không ngừng. Nó đã thăng hoa cùng với cảm xúc, nét vẽ, và sự sắp đặt của họa sĩ.

Loạt tranh như “Cặp đôi”, “Sống trong màn hình”, “Xe máy”, “Không trọn vẹn” thể hiện sự táo bạo trong việc kết hợp vật liệu tổng hợp, vật liệu thực tế vào tranh, mang lại cho tranh những nét mới với sự tương tác, mang hơi hướng của cuộc sống đô thị hiện tại. Loạt tranh như “Sen”, “An Lâm” mang đậm nét ngây thơ, hồn nhiên của nét đẹp thiên nhiên qua một cách thể hiện rất phóng khoáng.

Đối với Dạ Quyên,sáng tác là một niềm vui, là một cách thức để trải nghiệm sâu sắc hơn bản thân chính mình và tất cả vẫn còn ở phía trước...