"Nhạc sĩ độc quyền" của Tùng Dương tiết lộ chuyện tình "cảm lạnh"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Trong một cuộc trò chuyện mới đây về cuộc sống riêng, Sa Huỳnh đã tiết lộ chuyện tình "cảm lạnh" giữa cô và chồng - nhạc sĩ Duy Hùng.

Sa Huỳnh là nữ nhạc sĩ trẻ có cá tính âm nhạc khá riêng và rõ rệt trong làng nhạc Việt đương đại. Nữ ca sĩ, nhạc sĩ trẻ sinh năm 1988 từng được biết đến là "cặp bài trùng" với ca sĩ Tùng Dương khi cả hai cùng nhau tạo ra nhiều sản phẩm âm nhạc được giới chuyên môn đánh giá cao. Trong đó điển hình là ca khúc "Li ti" (2010) mà cô sáng tác đã giúp Tùng Dương giành một loạt giải thưởng âm nhạc vào năm 2011. Sa Huỳnh từng nói vui, cô đi bên chồng bao nhiêu năm thì cũng từng ấy năm đồng hành với Tùng Dương.

Vợ chồng nhạc sĩ Sa Huỳnh và Duy Hùng

Vợ chồng nhạc sĩ Sa Huỳnh và Duy Hùng

Trong một cuộc trò chuyện mới đây về cuộc sống riêng, Sa Huỳnh đã tiết lộ chuyện tình "cảm lạnh" giữa cô và chồng - nhạc sĩ Duy Hùng. Theo đó, nữ nhạc sĩ tiết lộ, cách đây 13 năm, sau khi chương trình "Bài hát Việt" kết thúc, Sa Huỳnh cùng với Duy Hùng và các nghệ sĩ trẻ ra về, đi qua phố cổ thì bị...lạc đường nên tách ra hướng riêng. Cả hai sau đó đi lang thang dạo phố đến khoảng 12h đêm thì khát nước nên ghé vào uống cốc nước ngô luộc ven đường và cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.

Sau lần hàn huyên đủ mọi chuyện đó, trước khi Sa Huỳnh trở về TP.HCM, Duy Hùng đã lấy hên can đảm thơm trộm lên má cô, khiến cô thầm cảm mến chàng trai này. Năm 2008, một lần nữa họ gặp nhau tại sân chơi "Bài hát Việt". Để trả lời cho câu hỏi tại sao hôm đó lại dám thơm trộm Sa Huỳnh thì Duy Hùng đã dẫn cô đi chơi quanh Hồ Gươm, thưởng thức đủ các món ăn vặt từ 12 giờ trưa đến tận 8 giờ tối, trong khi chuyến bay đưa Sa Huỳnh trở lại TP.HCM sẽ cất cánh vào lúc 4 giờ chiều. Sau đó, Duy Hùng đã dùng tiền giải thưởng "Bài hát Việt" mua vé khác để Sa Huỳnh quay về TP.HCM.

Duy Hùng và Sa Huỳnh cưới nhau năm 2010, khi đó chú rể đang dạy ở Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), còn cô dâu còn là sinh viên khoa piano năm cuối. Họ dự định sẽ sống ở Hà Nội nhưng sau đó lại quyết định chuyển vào TP.HCM. Như mẹ Duy Hùng chia sẻ: “Con vào vì ông thông gia (nhạc sĩ Triều Dâng), ông hỏi tôi bà có 2 cậu con trai, tôi xin một cậu”. Vì hạnh phúc của hai con, nếu các con hạnh phúc thì mình hạnh phúc nên mẹ của Duy Hùng sau đó đã nén lòng chia tay và tiễn gia đình con trai vào phương Nam.

Đặc biệt, "gia tài” mà Duy Hùng mang theo khi chuyển vào TP.HCM sống khi ấy là chiếc ví chỉ có vỏn vẹn...2 triệu đồng. Hai vợ chồng anh ở nhà cha của Sa Huỳnh vì nhạc sĩ Triều Dâng khi đó sức khỏe yếu nên cần có người thân bên cạnh để chăm sóc. Cả hai nhìn lại quãng đường mình đi qua ngạc nhiên vì không hiểu sao khi ấy mình vẫn còn tồn tại được.

"Mình yêu âm nhạc, nhiệt huyết, ở đâu học trò cần là mình đến. Ban ngày đi dạy học, đi diễn, đêm viết nhạc. Cả hai vợ chồng cùng gồng gánh cho gia đình." - Duy Hùng nhớ lại.

Hành trình tình yêu nào cũng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, với vợ chồng nhạc sĩ Duy Hùng và Sa Huỳnh, âm nhạc là sợi dây kết nối hai người trong suốt thời gian qua và cả sau này.