Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến: “Mùa thu Hà Nội đẹp hơn, vì ta được sống trong một thành phố bình yên”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN - Hà Nội là Thủ đô, trung tâm chính trị quan trọng của đất nước, có rất nhiều trụ sở cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế. Hà Nội cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa lớn, mỗi năm đón hàng triệu khách du lịch nước ngoài. Những yếu tố đó khiến nhiệm vụ của Công an Hà Nội vô cùng nặng nề, khó khăn. Song, chính từ nhiệm vụ nặng nề, khó khăn lại là môi trường rèn luyện, thử thách để nhờ đó nhiều cán bộ, chiến sĩ trưởng thành và lập chiến công.

Tôi đã viết rất nhiều tác phẩm về lịch sử, văn hóa, đời sống, xã hội của Hà Nội cả xưa và nay. Và dù đề tài gì tôi cũng luôn hướng tới tính xã hội để truyền cảm hứng cho cộng đồng. Trong những bài tôi viết, hình ảnh cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Nội thật ấn tượng, khó quên. Khi viết về Hà Nội thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của Không quân Mỹ lần thứ nhất (1964-1968) và lần thứ 2 (từ tháng 4 đến 31-12-1972) tôi đã đưa nhân vật ông Cát vào trong bài với sự khâm phục. Ông là cán bộ công an khu vực ở khối 60 (sau đổi thành phường Phương Liệt). Tối tối trong bộ sắc phục màu vàng, xắc-cốt da bên hông, ông đến các ngõ xóm thăm dân và cùng dân quân tuần tra bảo vệ tài sản vì hầu hết các hộ đi sơ tán về các vùng quê theo lệnh của Ủy ban Hành chính thành phố. Cả 2 thời kỳ chống chiến tranh phá hoại, Phương Liệt đều bị máy bay đánh bom. Khi còi báo yên vừa dứt đã thấy ông trong bộ sắc phục vàng lấm lem xúm vào bới đống đổ nát cứu người mắc kẹt.

Nhà văn, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến

Nhà văn, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến

Tôi cũng đã viết về người lính cứu hỏa một thời với sự ngưỡng mộ. Họ xuống tận khối phố, tóc bết mồ hôi, quần ướt sũng, tận tụy hướng dẫn dân cách dập lửa bằng dụng cụ thủ công thô sơ. Kết thúc buổi huấn luyện vất vả, họ uống chén nước chè nguội rồi đạp xe về đơn vị. Về công an giao thông, trong một bài viết tôi chia sẻ với các chiến sĩ đứng trên bục, miệng liên tục thổi còi, tay chỉ đường, một ca làm việc còn mệt hơn đào đất, khuân đá. Tôi cũng có bài cũng viết về Thiếu tướng Phạm Chuyên khi ông còn là Giám đốc CATP Hà Nội, chứng kiến ông trực tiếp chỉ huy các vụ án lớn xảy ra trên địa bàn Hà Nội. Những mệnh lệnh được ông đưa ra rất khẩn trương để bắt đối tượng một cách nhanh nhất, đồng thời hạn chế nguy hiểm cho chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Hà Nội luôn là điểm đến du lịch an toàn, thân thiện

Hà Nội luôn là điểm đến du lịch an toàn, thân thiện

Năm 2024, trong buổi gặp mặt giao lưu nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân do CATP Hà Nội tổ chức, khi được mời chia sẻ, tôi có nói: “Mùa thu Hà Nội đẹp hơn vì ta được sống trong một thành phố bình yên. Sự bình yên ấy là nhờ công lao của cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội”. Giữ cho Thủ đô bình yên, theo tôi, đó là đóng góp và cũng là thành tích lớn nhất của Công an Hà Nội.

Có đợt CATP Hà Nội tổ chức các sự kiện văn nghệ lớn, những hoạt động đó vừa để tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu nước, yêu Thủ đô, vừa góp phần làm cho đời sống văn hóa của thành phố thêm phong phú, nhân dân hiểu thêm về lực lượng công an. Chứng kiến các hoạt động đó, tôi chợt nhận ra tính “hai trong một” của các anh. Một chiến sĩ công an kiên quyết khôn khéo và một người lính lãng mạn yêu đời. Mới đây, nhân Kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã tổ chức gặp mặt các văn nghệ sỹ tiêu biểu và tọa đàm với chủ đề “Văn nghệ sỹ trong kỷ nguyên số: Trách nhiệm - Bản lĩnh - Sáng tạo”, tôi may mắn được là khách mời. Trong tọa đàm, Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã phát biểu rằng, các nghệ sỹ luôn có sức hút với công chúng còn các tác phẩm có tác dụng định hướng thẩm mỹ, điều đó gián tiếp khiến Thủ đô bình yên. Tôi nghĩ đó là cái nhìn rất đúng và rất trúng.

Hà Nội là thành phố đông dân với nhiều thành phần, nhận thức khác nhau nên khó tránh khỏi những sự vụ xảy ra hàng ngày. Và thực tế cho thấy, từ va chạm khi tham gia giao thông, ẩu đả, vụ án hình sự hoặc tranh chấp dân sự… người dân đều mong sự có mặt kịp thời của lực lượng công an. Điều đó cho thấy họ đặt niềm tin vào Công an Hà Nội. Dù còn “con sâu làm rầu nồi canh”, song hầu hết người dân Thủ đô tin tưởng, trân trọng cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô không quản ngày hay đêm, không sợ nguy hiểm để gìn giữ Hà Nội bình yên.

Nhà thơ, nhà báo Lữ Mai: Trân trọng những đóng góp của các chiến sĩ Công an Thủ đô

Trong những năm làm nghề, tôi may mắn có nhiều dịp tiếp xúc, trò chuyện và đồng hành cùng các chiến sĩ Công an Hà Nội trong các sự kiện văn hóa - xã hội của Thủ đô. Ấn tượng sâu nhất trong tôi là sự lặng lẽ, chu đáo và giàu nhân văn phía sau mỗi nhiệm vụ. Có lần tác nghiệp trong đêm mưa, giữa dòng người tản ra sau một hoạt động lớn, tôi thấy các anh vẫn kiên trì giữ trật tự, giúp đỡ từng cụ già, em nhỏ. Sự tận tâm đó khiến tôi hiểu rằng bình yên của thành phố được nâng niu bằng biết bao thầm lặng. Tôi cũng luôn trân trọng phong thái gần gũi, chuẩn mực của các đồng chí lãnh đạo Công an Hà Nội không chỉ trong công việc mà còn truyền cảm hứng về kỷ luật, trách nhiệm và lòng yêu nước. Ở họ, tôi thấy rõ tinh thần của một lực lượng không ngừng đổi mới, dựa vào dân và vì nhân dân. Nhân dịp Công an Hà Nội đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, tôi xin gửi lời chúc mừng trân trọng nhất. Mong các đồng chí tiếp tục vững vàng, giữ gìn bình yên cho Thủ đô và luôn nhận được sự sẻ chia, tin yêu từ nhân dân như chính những giá trị các đồng chí đã trao đi mỗi ngày.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Xuân Chính - Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Hà Nội: Các chiến sĩ Công an Hà Nội đẹp trên ảnh và đẹp cả ngoài đời

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Hà Nội và CATP Hà Nội đã có nhiều lần phối hợp để tổ chức cuộc thi ảnh “Công an Thủ đô vì nhân dân phục vụ, vì cuộc sống bình yên” để các nghệ sĩ thể hiện tài năng và khắc họa sâu hơn hình ảnh về những người lính mặc sắc phục của Công an Thủ đô. Với những lần gặp gỡ, trao đổi với các cán bộ trong ban tổ chức, tôi nhận thấy ở họ tinh thần trách nhiệm với công việc, sự tận tụy và hết lòng để tổ chức nên một cuộc thi thành công. Với các nghệ sĩ nhiếp ảnh, việc tiếp cận với lực lượng công an gặp nhiều khó khăn, nhưng CATP đã tạo điều kiện để các nghệ sĩ được tiếp cận gần hơn qua những chuyến đi sáng tác thực tế. Nhờ đó, chất lượng cuộc thi ảnh được nâng lên, có nhiều hơn các hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Thủ đô. Đến nay, cuộc thi đã sở hữu kho tàng các bức ảnh đẹp bằng niềm tự hào và tình yêu về những người chiến sĩ Công an Hà Nội. Sức mạnh của ảnh hơn vạn lời nói, tôi tin khi xem, không chỉ có người dân thêm yêu và tin tưởng lực lượng Công an Thủ đô mà ngay các cán bộ, chiến sĩ cũng thêm yêu nghề và dấn thân nhiều hơn trước các nhiệm vụ khó khăn, giữ yên bình cuộc sống của nhân dân.

Diễn viên Tô Dũng (Nhà hát Kịch Việt Nam): Biết ơn sự hy sinh của các chiến sĩ Công an Hà Nội

Công việc của một diễn viên giúp tôi được hóa thân trong nhiều ngành nghề, khi thì là một anh lính cứu hỏa, lúc lại là một anh công nhân. Trong những vai diễn như thế, tôi đã sống trọn vẹn cuộc đời của các nhân vật. Từ trước tới nay, tôi đã có vài lần thử sức các vai diễn công an trong phim truyền hình. Gần đây nhất tôi được giao một vai phụ trong vở kịch nói “Ngược chiều bình an” lấy cảm hứng từ sự hy sinh của 3 chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Nội trong vụ hỏa hoạn tại Cầu Giấy. Quá trình tập vở cùng các đồng nghiệp tại Nhà hát Kịch Việt Nam đã giúp tôi hiểu được những vất vả, hiểm nguy của các chiến sĩ cứu hỏa. Công việc của các anh rất thầm lặng, nhưng đó thực sự là những anh hùng. Khi tất cả tìm cách chạy ra thì những người lính lại chọn lao vào lửa để cứu người. Họ chọn hy sinh bản thân cho người khác được sống. Đúng như tên gọi của vở diễn là “Ngược chiều bình an”, tôi rất xúc động và tự hào vì được góp mặt trong một vở kịch có thông điệp mạnh mẽ, truyền đi hình ảnh đẹp về các chiến sĩ Công an Thủ đô vì nhân dân phục vụ, vì cuộc sống bình yên.

Thanh Xuân (ghi)