Người đẹp Trương Thị May bị phàn nàn vì… quá kín

ANTĐ - Trương Thị May là nhan sắc Việt đầu tiên dự thi quốc tế được các trang web sắc đẹp uy tín trên thế giới đánh giá cao ngay từ khi cuộc thi chưa bắt đầu, thậm chí còn được nhiều “nhà cái” nước ngoài đặt cược về khả năng giành vương miện Hoa hậu. Song người đẹp người dân tộc Kh’mer lại gặp không ít rắc rối chỉ vì cách lựa chọn trang phục quá… kín đáo!

Sau mừng rỡ là buồn tủi

Những ngày đầu khi mới đặt chân đến Nga để dự thi “Hoa hậu Hoàn vũ 2013”, Trương Thị May chia sẻ, mặc dù thời tiết ở xứ sở Bạch Dương đang lạnh buốt, vừa mưa vừa giá rét nhưng cô vẫn cảm thấy rất ấm lòng bởi những lời động viên từ quê nhà. Cô gái người Kh’mer thấy vững vàng hơn trước sự cổ vũ, tình cảm thương yêu và niềm tin mà mọi người ở quê hương dành cho mình. So với những người đẹp từng đại diện Việt Nam “đấm chuông xứ người” thì May là nhan sắc đầu tiên được mọi người đặt nhiều kỳ vọng nhất. Cô được các “nhà cái” trên thế giới đánh giá có vẻ đẹp lạ, huyền bí đúng kiểu Á Đông. 

Nhà thiết kế Thuận Việt - người đảm nhiệm việc sáng tạo trang phục truyền thống cho cô tại cuộc thi này chia sẻ May cảm thấy buồn và tủi nhiều khi đọc được không ít lời phàn nàn về mình. Theo đó, người đẹp đã phải hứng chịu nhiều “mổ xẻ” từ việc để kiểu tóc quá đơn giản, đến cách trang điểm không phù hợp và cả cách ăn mặc không có gì ấn tượng, thậm chí những bộ trang phục mà cô chọn mặc còn bị xếp vào hàng “thảm họa” thời trang chỉ vì quá... “kín cổng cao tường”. Nhất là khi đại diện nhan sắc Việt chọn mặc bộ bikini liền thân trong buổi chụp hình tại cuộc thi thay vì bikini hai mảnh như những người đẹp khác. Chuyên gia trang web sắc đẹp quốc tế Missology thậm chí còn đưa ra nhận xét rằng May thật sự đẹp nhưng cô đã gặp lỗi lớn khi chọn mặc bikini một mảnh bởi bộ trang phục này đã che hết các nét đẹp của cô. 

Thấy ngượng vì mặc bikini

Mặc bikini một mảnh tại “Hoa hậu Hoàn vũ 2013” với May đã là một sự phá lệ

Trong giới showbiz ồn ào thì May là người đẹp đặc biệt bởi không dính líu gì đến hai chữ “thị phi”. Khác với nhiều người đẹp, May theo đạo Phật từ nhỏ và là một người tôn sùng đạo Phật. Cô được khai sáng, quy y và đặt pháp danh là Tâm Lạc. Tại Quan Âm Tu Viện – ngôi chùa mà May đã gắn bó từ khi lên TP.HCM sinh sống, mọi người thường gọi cô là “người đẹp đức hạnh”. Lần thi “Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh” cách đây nhiều năm, May từng cảm thấy rất ngượng khi phải mặc trang phục bikini và từng hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ lặp lại việc đó một lần nào nữa để giữ trọn hình ảnh của một Phật tử thuần thành. Sau đó cô cũng mất nhiều hợp đồng quảng cáo chỉ vì chuyện không chịu mặc bikini chụp hình. Bởi vậy việc xuất hiện với trang phục bikini một mảnh ở lần thi “Hoa hậu Hoàn vũ” năm nay với May đã là một sự phá lệ.

May từng thổ lộ trước khi lên đường rằng cô muốn làm hết sức mình để mang đến cuộc thi hình ảnh về con người Việt Nam thân thiện, hiền lành và dễ mến. Hành trang mà cô mang theo trong lần “đấm chuông xứ người” này là những gói mì chay và các loại thực phẩm chay khác. Và dù đang phải trải qua nhiều tâm trạng vui buồn lẫn lộn thì điều mà cô mong muốn nhất là không mong mọi người đánh giá mình ở kết quả cuối cùng, cho dù thành bại ra sao.