Nghệ sĩ Đức Trung: Hãy sống cho xứng đáng

ANTĐ - Tôi với tư cách một người lính có 20 năm đi bộ đội, từng góp mặt ở chiến trường nóng bỏng năm 1968, cũng như bao người lính khác luôn coi Đại tướng như người anh Cả. 

Ngoài đời so về tuổi tác, tôi kém Đại tướng gần 30 tuổi nên tôi cũng luôn coi ông như người bác, người cha thân yêu của mình. Đại tướng là người có công lao đặc biệt to lớn với đất nước. Cả cuộc đời ông đã sống vì nước, vì dân. Sự ra đi của ông thật sự là tổn thất lớn, là nỗi đau với mọi người dân Việt Nam, nhất là những người lính đã từng được đồng hành và chiến đấu dưới sự lãnh đạo của ông. Tôi cũng như bao người dân khác đã xếp hàng vào viếng ông tại tư gia, tại nhà tang lễ Quốc gia và cũng xuống đường để chào tiễn biệt Đại tướng lần cuối cùng trước khi chiếc xe chở linh cữu rời xa Hà Nội. Cảm xúc thật khó nói thành lời! Đại tướng ra đi, mọi người đều tiếc thương vô hạn song đây cũng là lúc những người đang sống sẽ phải nhìn lại mình để sống sao cho xứng đáng với Bác Hồ, với Đại tướng và với nhân dân.