Nga: Mẹ nghiện rượu nhẫn tâm đổi con gái lấy …1 chai Vodka

ANTD.VN - Tờ Mirror của Anh ngày mùng 8-9 đưa tin cho biết, một bà mẹ người Nga nghiện rượu đã nhẫn tâm bán con gái mình cho một gã đàn ông chỉ để đổi lấy một chai Vodka. 

Nga: Mẹ nghiện rượu nhẫn tâm đổi con gái lấy …1 chai Vodka ảnh 1

Nghi phạm cưỡng hiếp bé gái đã bị cảnh sát bắt giữ

Theo lời kể của cảnh sát, bé gái 10 tuổi, đã bị chính mẹ của em, một người phụ nữ Nga nghiện rượu bán cho một người đàn ông chỉ để đổi lấy một chai rượu Vodka và 100 rúp. Bà mẹ này đã nói với "người mua" rằng, ông ta có thể "làm bất cứ điều gì" với cô bé. Người đàn ông sau đó đã tấn công tình dục bé gái tội nghiệp ngay trước mặt bà mẹ nghiện rượu nặng, vậy nhưng người phụ nữ này thờ ơ, không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ chăm chú đến chai rượu đang cầm trên tay.

Chỉ sau khi một người qua đường phát hiện thấy bé gái với máu chảy đầy chân, đang lo lắng, sợ hãi, ngồi khóc bên cạnh một tòa nhà ở thị trấn Khabarovsk, Nga, em mới được đưa đến bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ đã thăm khám, và kết quả kiểm tra cho thấy em vừa bị cưỡng hiếp.

Bà mẹ mất nhân tính sau khi tỉnh rượu, đã tới bệnh viện thăm con, nhưng bị cảnh sát chặn lại theo yêu cầu của nạn nhân. Hiện bé gái đã được ra viện, và được đưa về một trại mồ côi để chăm sóc.

Theo nguồn tin, nghi phạm hiếp dâm, kẻ bị cảnh sát bắt giữ, đã phủ nhận mọi cáo buộc, còn bà mẹ sau đó cũng bị lực lượng chức năng thẩm vấn, nhưng hiện người này chưa bị bắt.

Được biết, sau khi trở về quê nhà ở Avan, người phụ nữ đã bị dân làng đánh cho "lên bờ xuống ruộng", sau khi họ nghe được thông tin về vụ đổi con lấy rượu của bà mẹ này.