Món quà giá trị

ANTĐ - Đó là một chiều mùa đông giá lạnh ở New York, Mỹ. Trên đường về nhà, Pitt Black, một thương nhân giàu có trông thấy người bán bút bi trong tấm áo mỏng manh trên phố, bỗng thấy thương hại và vứt cho anh ta tờ 10USD rồi đi tiếp. 

Được mấy bước, ông chợt cảm thấy hành vi của mình không phải lắm, bèn quay lại hỏi mua vài cây bút, sau đó ngại ngùng giải thích rằng mới rồi định mua nhưng quên chưa lấy bút và mong người bán hàng không phật ý. Thấy người bán bút - một thanh niên khá trẻ - hơi ngạc nhiên, ông nói tiếp: “Chúng ta đều là thương nhân, cậu có sản phẩm để bán, tôi cũng vậy”.

Mấy năm sau, kinh tế rơi vào thời kỳ khó khăn, công ty của Black lao đao, đứng trước nguy cơ phá sản. Đúng lúc gần như không còn hy vọng, ông chợt nhận được một hợp đồng lớn. Trong bữa tiệc mừng công ty “thoát hiểm”, giám đốc phía đối tác mới xuất hiện. Black chưa kịp đến cảm ơn, anh ta đã tiến đến trước mặt Black, mỉm cười: “Có lẽ ông đã quên tôi, nhưng tôi thì không bao giờ quên được ông, người đã mang lại cho tôi sự tự tôn và cả tự tin. Tôi vẫn luôn tự coi mình là một kẻ ăn xin khi mang những chiếc bút bi đi bán dạo, cho đến khi ông nói với tôi, rằng tôi cũng là một thương nhân. Chính nhờ có ông, tôi mới đủ dũng khí vươn lên và đạt được thành tựu như ngày nay”. 

Thực ra, trong sâu thẳm mỗi con người đều có những khát vọng, chỉ có điều, nó thường bị che khuất trong những hoàn cảnh khó khăn. Giá trị của việc trao cho một người sự tôn trọng, đôi khi, còn lớn hơn nhiều của cải vật chất, ngay cả khi vật chất đó lớn tới đâu.