MC Phí Linh: Tôi chưa bao giờ hài lòng với chính mình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phí Linh hiện đang là một trong những gương mặt MC “cầm trịch” nhiều chương trình giải trí trên sóng VTV nhờ lối dẫn hoạt ngôn, sắc sảo nhưng vẫn giữ được sự gần gũi với khán giả. Nữ MC sinh năm 1989 tự nhận, cô có chất giọng thiên bẩm nhưng khả năng hoạt ngôn khi đứng trên sân khấu lại là kết quả của quá trình nỗ lực rèn luyện không ngừng nghỉ. Khi mới bước chân vào nghề “nói”, cô từng cần mẫn hàng ngày viết nhật ký kể về một câu chuyện, rồi ghi âm và nghe lại. Sau thời gian sinh con đầu lòng, Phí Linh quay lại và tiếp tục gây ấn tượng khi dẫn các gameshow đình đám.

Chưa xuất hiện đủ nhiều để trở nên nhàm, cũ

- Phóng viên: Khi dịch Covid-19 quay lại làm ảnh hưởng không nhỏ đến mọi hoạt động của đời sống xã hội, công việc của chị có bị xáo trộn không?

- MC Phí Linh: Thật ra cả năm ngoái tôi dành phần lớn thời gian chăm sóc tổ ấm nhỏ của mình, nhất là cô con gái bé bỏng. Có lẽ vì thế mà tôi không cảm thấy bị ảnh hưởng nhiều về mặt công việc như các đồng nghiệp khác. Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp trở lại, tôi cũng như mọi người không tránh được lo lắng, hoang mang, nhưng luôn tin tưởng vào công tác phòng chống dịch của nước mình. Tôi thật sự xúc động bởi trải qua những khó khăn do dịch bệnh gây ra hết lần này đến lần khác, song điều chúng ta thấy vẫn là những năng lượng tích cực, lạc quan, tinh thần đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau và niềm tin Việt Nam sẽ chiến thắng Covid-19. Vì thế tôi luôn mong muốn được đồng hành với nhiều dự án phục vụ cộng đồng hơn.

- “Cầm trịch” nhiều gameshow được kỳ vọng đem lại “ratings” cao trên sóng truyền hình, nhưng ở một góc độ khác, nhiều người cho rằng gameshow hiện nay đang “nhiều quá hóa nhàm” nên rất khó để khuấy động trở lại. Chị cảm thấy thế nào về điều đó?

- Công bằng mà nói, nếu nhận định gameshow hiện nay bị bão hòa hay nhàm chán thì tôi nghĩ chưa đúng lắm. Khách quan thì tôi thấy có thể thời gian vừa qua, việc lạm dụng khai thác hiệu ứng của người nổi tiếng trên các phương tiện truyền thông khiến người xem không còn quá háo hức đón nhận các gameshow trên sóng truyền hình như trước kia. Tuy nhiên chúng ta không thể phủ nhận rằng, ê-kip sản xuất chương trình vẫn không ngừng tìm kiếm và tạo ra các gameshow có chất lượng, hấp dẫn người xem. Ở góc độ người dẫn chương trình và cả người xem, tôi nghĩ rằng gameshow nào cũng vậy, phải cống hiến cho khán giả những năng lượng tích cực hơn là những tiếng cười đơn thuần. Như vậy thì sẽ hiệu quả trong việc thu hút người xem hơn.

- Chị có bao giờ lo lắng việc được mời dẫn nhiều gameshow sẽ khiến bản thân mình trở nên bị “nhàm” không?

- Gắn bó với nghề MC nhiều năm nay, tôi luôn giữ quan niệm, dù dẫn chương trình nào thì cũng phải giữ được nhiệt huyết, sự tươi mới và nỗ lực cống hiến như lần đầu tiên lên sân khấu. Tôi cũng hiểu việc xuất hiện nhiều quá trong cùng một thời điểm dễ khiến khán giả cảm thấy nhàm chán, song hiện tại tôi vẫn thấy mình đang xuất hiện ở mức độ vừa đủ, chưa đến mức bị nhàm hay cũ (cười). Điều quan trọng nữa là tôi luôn cố gắng tìm tòi để thay đổi hình ảnh bản thân, chọn ra cách dẫn mới mẻ và phù hợp với mỗi chương trình.

- Cuộc sống hiện tại của chị thế nào? Chị có hài lòng với những gì mình đang có không?

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của MC Phí Linh

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của MC Phí Linh

- Thú thật là tôi chưa bao giờ hài lòng với bản thân mình cả. Tôi luôn tự nhắc, mình chưa được chỗ này, chưa ổn chỗ kia và luôn ý thức phải phấn đấu hàng ngày. Điều hạnh phúc nhất là tôi luôn tự hỏi sao ông trời lại gửi cho mình một cô con gái đáng yêu và một anh chồng thiện tâm đến như thế. Với tôi, đó mới thực sự là điều may mắn.

- Có chồng là đồng nghiệp, có bao giờ cả 2 “mắc bệnh nghề nghiệp” khi cùng chung sống một nhà không?

- Tôi nghĩ cái này tùy mỗi người. Tôi thấy thích vì hay nhờ chồng góp ý kịch bản, còn chồng thì hay xin “contact” (số điện thoại liên lạc - PV) các nghệ sĩ bạn bè của tôi để liên hệ phỏng vấn cho VTV4. Chúng tôi tranh luận mỗi ngày. Tôi thích như thế vì công việc của tôi rất vất vả, luôn cần có người chia sẻ những áp lực công việc. Tranh luận về công việc thôi chứ trong cuộc sống thường ngày, chúng tôi hầu như không có mâu thuẫn.

- Bận rộn với công việc như thế, anh chị sắp xếp thời gian như thế nào để chăm sóc tổ ấm nhỏ của mình?

- Vợ chồng tôi sống cũng rất đơn giản. Chúng tôi chia đôi công việc để cùng làm. Tôi hầu như đảm nhiệm việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa, khi chồng có thời gian rảnh thì anh sẽ tắm cho con, cho con ăn và chơi với con. Từ khi có em bé, chúng tôi càng phải sắp xếp để hỗ trợ nhau chăm sóc cho con thật tốt nhất. Ngoài ra, gia đình nội ngoại cũng giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Tôi biết ơn gia đình 2 bên về điều ấy.

Hạnh phúc vì có chồng thấu hiểu

- So với cô gái Phí Linh của ngày trước, MC Phí Linh khi làm vợ và làm mẹ rồi có khác trước nhiều lắm không?

- Cũng khác nhiều lắm đấy (cười). Bây giờ, cứ xong việc là tôi về nhà ngay với con. Ngày trước ngoài một phần trải nghiệm dành cho công việc, tôi phải dành thời gian thư giãn, lao ra đường kiếm niềm vui từ bạn bè, quán xá từ những chuyến du lịch. Cuộc sống hiện giờ của tôi vì thế cũng có nhiều thay đổi. Tôi nghĩ khía cạnh nào cũng có giá trị riêng không thể thay thế được cho nên mình không gặp khó khăn. Lúc trướ hết mình cho công việc, với cuộc sống thế giới bên ngoài thì bây giờ dồn thời gian cho gia đình. Nói như vậy không có nghĩa là tôi dành hết thời gian cho gia đình, tôi vẫn có thời gian dành cho bản thân.

- Vốn được xem là người phụ nữ năng động và sẵn sàng “vượt khó” trong công việc, vậy khi bước chân vào cuộc sống gia đình riêng, chị có gặp khó khăn nào không và đã vượt qua nó thế nào?

- Làm vợ, làm mẹ với tôi không phải là điều dễ dàng. Nhưng nó đến một cách tự nhiên và tôi cũng đã nỗ lực hết sức để làm tốt thiên chức của người phụ nữ. Tôi đã cố gắng áp dụng mọi kỹ năng, kinh nghiệm và tố chất từ công việc để trở thành một người mẹ, người vợ. Về logic thì hoàn toàn có cơ sở, chỉ là về tâm lý thì hơi ngoài dự tính. Cũng trầy da tróc vẩy và trầm cảm nhẹ thời gian đầu sinh con, nhưng tôi cũng là người mạnh mẽ nên đã gần như vượt qua được. Nói là gần như vì vẫn còn nhiều điều tôi thấy bỡ ngỡ lắm. Có lẽ sẽ là một hành trình dài tu tập tự thân, chấp nhận bản thân mình cũng như chấp nhận thực tại để được hạnh phúc hơn. Bà tôi dạy là làm vợ thì hãy nhẫn nhịn một chút để được yêu thương hơn.

- Trong mắt chị thì ông xã là người như thế nào?

- Anh ấy không song hành cùng tôi những năm tháng thanh xuân tự do bay nhảy, nhưng lại là người rất thấu hiểu cho nỗ lực làm vợ, làm mẹ của bạn đời. Anh cảm thông cho công việc của vợ bằng cách nhận hết về mình những việc có thể làm, từ đưa đón con đến cho con ăn, tắm cho con... Thường thì cuối tuần tôi sẽ đi show nhiều, anh được nghỉ thì ở nhà chăm con. Còn ngày thường, có khi anh về thì con đã ngủ và đi làm khi con chưa dậy. Tôi thương chồng vất vả vì công việc và nể anh vẫn cố gắng làm trọn trách nhiệm người đàn ông của gia đình.

- Còn chị thì sao, chị thấy mình có phải tuýp người cầu toàn trong cuộc sống gia đình?

- Tôi nghĩ mình cố gắng là một người vợ có trách nhiệm với gia đình nhà chồng. Ngược lại chồng tôi có trách nhiệm với gia đình nhà vợ. Cả 2 phải san sẻ trách nhiệm với nhau. Tôi cũng là người cầu toàn, chi tiết trong việc chăm lo cho gia đình. Hơn nữa bố mẹ chồng tạo điều kiện hết sức, gần như không phải đụng tay chân vào việc nhà, chỉ cần chăm con thật chu đáo. Bố mẹ đẻ thì quen với việc con gái không ở nhà nữa rồi, vì thế khi ở nhà với bố mẹ, tôi chỉ việc ăn, ngủ, được bố mẹ dồn hết tình cảm yêu thương. Có thể nói tôi có số sướng (cười).

- Cảm ơn MC Phí Linh!