Kế hoạch... không nhỏ

(ANTĐ) - Ốc phấn khởi:

Kế hoạch... không nhỏ

(ANTĐ) - Ốc phấn khởi:

- Này bác Nghêu, bác có bao giờ làm “kế hoạch nhỏ” chưa?

- Tớ mù bẩm sinh, không đi học được thì làm sao tham gia phong trào “kế hoạch nhỏ” được. Nhưng tớ biết ý nghĩa của phong trào này và phục các “kiện tướng” làm “kế hoạch nhỏ”.

- Em thì ngày còn đi học có tham gia, thấm thoắt đã vài chục năm rồi nhỉ.

Trùm Sò gật gù:

- Chú Ốc nhắc sếp mới nhớ, ngày xưa sếp cũng từng là “kiện tướng” đấy. Thời gian đã trôi qua nhanh, 50 năm rồi kể từ ngày dấy lên phong trào này. Đó là năm 1958, từ sáng kiến của thiếu nhi tỉnh Sơn Tây và TP Hải Phòng.

- Vâng, ngày 2-12 vừa rồi tại trường Tiểu học Kim Liên, quận Đống Đa đã diễn ra buổi lễ kỷ niệm 50 năm phong trào “kế hoạch nhỏ”. Tại buổi lễ có 15 “kiện tướng” đầu tiên của phong trào được Hội đồng Đội Trung ương khen thưởng.

Hến nhanh nhảu:

- Có ý nghĩa quá nhỉ. Chắc những “kiện tướng” này xúc động lắm.

- Khỏi phải nói, ai mà không xúc động trong dịp lễ kỷ niệm này chứ. Được biết sau buổi lễ, thiếu nhi của quận Đống Đa đã xuống đường hội thu “kế hoạch nhỏ” của năm 2008-2009. Toàn bộ số tiền này sẽ dành để tôn tạo, tu bổ và nâng cấp khu di tích lịch sử mộ Anh hùng Kim Đồng tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Nghêu gật gù:

- Sôi nổi quá nhỉ, ước gì tớ… bé lại vài chục tuổi để cùng tham gia với các em vì mục đích cao cả này. Theo tớ gọi là phong trào “kế hoạch nhỏ” vì những việc làm nho nhỏ nhưng ý nghĩa lại rất lớn, không phải nhỏ đâu.

- Hẳn là thế rồi - Trùm Sò đồng tình - Nhất là trong xã hội hiện đại bây giờ người ta thường chạy theo lối sống thực dụng mà quên dần truyền thống tốt đẹp mang ý nghĩa tinh thần.

Ốc bức xúc:

- Em thấy thiếu nhi bây giờ giải trí bằng trò chơi điện tử trên mạng, vùi đầu vào thế giới ảo, bỏ học, phí sức… cần phải học tập những “kiện tướng” của phong trào “kế hoạch nhỏ” này mới được.

- Thì học đâu xa, học ngay các em thiếu nhi quận Đống Đa đây thôi - Trùm Sò nhấn mạnh.

Đào Cốc Lục Tiên