“Hợp ca tranh tài” trên VTV3: Các “sao” thi nhau làm “bầu”

ANTĐ - Đêm thi đầu tiên của sân chơi âm nhạc mới “Hợp ca tranh tài” vừa khép lại ít phút, ca sĩ Ngọc Anh đã hồi hộp lên mạng thăm dò ý kiến khán giả về màn trình diễn của đội mình và bất ngờ khi nhận được không ít lời góp ý mà đa phần là về cách trang điểm và chuyện xếp đội hình đội ngũ sao cho đẹp mắt.

Đội nào cũng… phừng phừng quyết tâm “khoe” tài

Thi hợp ca, được khen… xinh đẹp!

Biết Ngọc Anh đi thi, nhiều người còn đoán già đoán non lần này có khi cô sẽ tái diễn màn “khóa môi” như ở “Cặp đôi hoàn hảo” nhưng giọng ca Quảng Ninh khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng điều này sẽ không thể xảy ra bởi cả đội có đến 15 người, chẳng lẽ lại quay ra…“khóa môi” nhau.

Đến với sân chơi này, Ngọc Anh cùng đội Quảng Ninh được đánh giá là ứng cử viên nặng ký bởi dàn hợp ca do chính cô lựa chọn khá trẻ trung và có giọng hát tốt. Dù thế giọng ca Sao Mai vẫn tiếc bởi có nhiều giọng ca đẹp của vùng đất mỏ đã không sắp xếp được thời gian để tham gia vào đội hình, trong đó có một chiến sĩ công an mà cô gặp trong quá trình tuyển chọn thành viên cho đội. Theo lời của nữ ca sĩ Sao Mai thì người này không chỉ có giọng hát hay mà còn có thể cùng lúc hát được nhiều giọng khác nhau. Dù sao cô vẫn vui bởi mới thi xong tuần đầu tiên nhưng đội Quảng Ninh đã nhận được nhiều lời khen ngợi, mặc dù chủ yếu là khen… dàn hợp ca xinh đẹp. Vì thế ngay khi màn trình diễn của đội Quảng Ninh vừa khép lại, ca sĩ Đức Tuấn đã không ngại ngần bày tỏ: “Nếu không bị MC cản thì đến đoạn Ngọc Anh hát “Gọi anh”, tôi đã chạy lên sân khấu rồi”.

Nỗi niềm “ông bầu” với “bà bầu”…

Đội chơi đến từ miền Tây của ca sĩ Đức Tuấn được anh đặt cái tên rất “độc”, đó là “vựa lúa miền Tây của Khủng long nhí”. Cũng bởi thế mà sau đêm thi đầu tiên, ca sĩ Đức Tuấn nhận được không ít lời chúc mừng cũng “độc” không kém kiểu như: “Chúc mừng… lúa của anh đã đầy bồ nhé”. Đáp lại, anh hài hước trả lời: “Chưa đầy đâu, thêm vào từ từ, phải 12 tuần thi nữa mới đầy”. Nhận lời tham gia sân chơi lần này, nam ca sĩ chia sẻ cũng cảm thấy rất căng thẳng lúc luyện tập và lo lắng vì các thành viên trong đội đều chưa quen biểu diễn trên sân khấu. Giờ thì “ông bầu” của đội miền Tây còn nhiều đêm thức khuya dậy sớm để lo chọn bài, dựng vũ đạo và luyện hát cho cả nhóm. Bù lại, lần này đội của anh mang mã số 01 và với Đức Tuấn thì đó là con số “hên” mà anh rất thích.

Chung cảnh ngộ lần đầu tiên làm “bà bầu” trên sân khấu, Mỹ Lệ cũng “vắt chân lên cổ” để dựng bài cho kịp cùng cả đội. Nữ ca sĩ chia sẻ đội Huế của mình sẽ khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vì không hát những ca khúc nhẹ nhàng mang tính vùng miền đặc trưng của cố đô mà “chơi” toàn bài ấn tượng, trẻ trung và hiện đại. “Mỹ nhân ngư” tâm sự điều duy nhất hấp dẫn cô tham gia sân chơi lần này là ở ý nghĩa từ thiện bởi nếu giành giải thì cô cùng đội Huế sẽ có thể mang số tiền trúng thưởng nửa tỷ đồng về giúp đỡ người dân quê mình. Tuy mới gắn bó hơn 2 tuần nhưng “bà bầu” Mỹ Lệ cũng tỏ ra khá nghiêm khắc khi sẵn sàng “nắn gân” những thành viên nào tập luyện chưa nghiêm túc và không có tinh thần đoàn kết. Có gương mặt trong đội được Mỹ Lệ chọn hát “solo” một đoạn, từ chỗ run vì chưa lên sân khấu biểu diễn bao giờ đến chỗ hết run vì… sợ “bà bầu”.

Cũng đi thi và nhận nhiệm vụ làm “bà bầu” của đội Buôn Mê Thuột, ca sĩ Siu Black nói vui lần tìm kiếm diễn viên này không thấy ai theo vào tận… nhà vệ sinh để gặp như tại cuộc thi “Thần tượng Âm nhạc Việt Nam”. Dù thế “họa mi núi rừng” vẫn tiếc vì nhiều người hát rất hay nhưng vì không thể theo cuộc thi suốt 3 tháng ròng nên đành bỏ lỡ. Lần đầu tiên phải lo từ A đến Z cho màn trình diễn của cả đội như một “bầu sô” ca nhạc chính hiệu, nữ ca sĩ không quên răn đe các thành viên ngay từ đầu rằng sẽ sẵn sàng loại khỏi đội những ai không có tinh thần tập thể. Thở phào vì đội của mình chưa vấp phải sự cố nào trong đêm thi đầu tiên nhưng ngay lập tức “bà bầu” nặng ký nhất cuộc chơi đã tự mình lên giây cót và tính kế làm sao để giúp cả đội nhắm đến cái đích cuối cùng. Và vì thế mà dù chơi rất thân với nhau ở ngoài đời nhưng khi trở thành đối thủ của nhau ở sân chơi này, Siu Black và Phương Thanh đã thỏa thuận với nhau rằng: “Cạnh tranh công bằng, không nể nang, ai hay thì vào nhé!”