Hồi ký của nữ ca sĩ Celine Dion

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nữ ca sĩ Celine Dion đã tự kể lại câu chuyện về cuộc đời mình trong cuốn hồi ký "Celine Dion - Câu chuyện đời tôi, giấc mơ trong tôi", do Tân Việt Books liên kết NXB Dân trí xuất bản.

Đây được xem là cuốn hồi kí ấn tượng về sự kiên trì, cống hiến và tận tụy, được kể lại dưới góc nhìn trung thực của một diva đã đắm chìm trong sự tôn thờ của hàng triệu người hâm mộ nhưng chưa bao giờ quên những gì đã đưa mình đến thành công. Đó cũng chính là cuốn sách dành cho bất cứ ai muốn biết về con người thật đằng sau giọng hát lôi cuốn, đầy nội lực của Celine Dion.

Celine Dion sinh ra trong một đại gia đình yêu âm nhạc và có bố mẹ là người Canada. Vì là em út, Celine được bố mẹ và các anh chị cưng chiều hết mực. Celine may mắn được sở hữu một giọng hát trời ban. Ngay từ nhỏ, cô đã bộc lộ niềm đam mê ca hát bất tận của mình. Biết Celine thích ca hát và biểu diễn, cả gia đình đều cố gắng giúp cô hiện thực hóa ước mơ. Sân khấu đầu tiên trong đời của Celine chính là bàn bếp, và khán giả đầu tiên của cô chính là những người thân yêu của mình.

Bằng những câu từ gần gũi, chân thành chạm đến trái tim, cuốn sách đưa người đọc đồng hành cùng Celine Dion đi trên mọi nẻo đường, vào từng phòng thu, đến cả hậu trường để thấy được sự chăm chỉ và nỗ lực để tạo nên thành công của một giọng ca trời phú.

Thế nhưng, cuốn sách này không chỉ kể về những bước đột phá ban đầu và những dấu ấn trên con đường chinh phục đỉnh cao sự nghiệp, về những cuộc gặp gỡ khó quên với những huyền thoại của ngành âm nhạc, mà đây còn là một câu chuyện về tình yêu.

Người phụ nữ tài năng và xinh đẹp đã khiến khán giả xúc động với tiếng hát của mình giờ đây còn khiến độc giả xúc động hơn với những câu từ của chính cô kể về việc lớn lên trong một gia đình lớn, gắn bó bởi những mối liên kết mạnh mẽ của tình cảm chân thành, cùng những bi kịch gia đình mà họ phải đương đầu và vượt qua.

Trong cuốn sách này, Celine đặc biệt dành sự biết ơn sâu sắc tới mẹ cô - người hi sinh tất cả cho gia đình và Celine: “Sự ra đời của tôi được đánh đổi bằng ước mơ của mẹ. Tôi yêu mẹ rất nhiều. Thà rằng tôi không ra đời, để mẹ không phải chịu mất mát.”

Cũng trong cuốn sách này, Celine kể lại một cách ấm áp và xúc động câu chuyện tình lãng mạn, vẫn luôn là niềm đam mê lâu dài nhất và niềm vui lớn nhất của cô: Cuộc hôn nhân với Rene Angelil, người quản lý đồng thời là người bạn tâm giao của cô. Celine đã nhắc về nỗi đau kinh hoàng mà cả hai cùng phải trải qua khi bác sĩ thông báo rằng Rene bị ung thư, và hành trình cùng nhau chiến đấu với căn bệnh này đã giúp củng cố mối quan hệ của họ như thế nào.

Bên cạnh đó, cô cũng chia sẻ niềm vui, sự lo lắng và những mong đợi đến nghẹt thở của họ khi hoàn thành ước mơ ấp ủ nhất của mình: Làm cha mẹ.

Cảm động và hài hước, hấp dẫn và thăng hoa, cuốn sách là một bức chân dung tinh xảo đến từng chi tiết về một người phụ nữ đáng ngưỡng mộ, người không bao giờ lùi bước trước bất cứ thử thách nào, ngay cả những thử thách khó khăn nhất của trái tim.

Đây là cuốn sách thứ ba nằm trong bộ sách hồi kí về các diva huyền thoại của thập niên 90 bao gồm: "Ý nghĩa của Mariah Carey", "Thương nhớ Whitney", "Celine Dion - Câu chuyện đời tôi, giấc mơ trong tôi".