Hà Nội là “bến đỗ” bình yên!

(ANTĐ) - Vẫn đều đặn xuất hiện trên sân khấu nhưng phải đến bốn năm nay ca sĩ Minh Quân mới tái ngộ người yêu nhạc trên... quầy đĩa. Album lần này: “Nơi tôi sinh... Hà Nội”, thể hiện những bản tình ca về Hà Nội theo cách rất riêng mà theo như anh đó là tiếng lòng của một người nghệ sĩ từ lâu đã chọn Hà Nội là bến đỗ cuối cùng.

Ca sĩ Minh Quân:

Hà Nội là “bến đỗ” bình yên!

(ANTĐ) - Vẫn đều đặn xuất hiện trên sân khấu nhưng phải đến bốn năm nay ca sĩ Minh Quân mới tái ngộ người yêu nhạc trên... quầy đĩa. Album lần này: “Nơi tôi sinh... Hà Nội”, thể hiện những bản tình ca về Hà Nội theo cách rất riêng mà theo như anh đó là tiếng lòng của một người nghệ sĩ từ lâu đã chọn Hà Nội là bến đỗ cuối cùng.

Vừa hát vừa... kể chuyện đời mình

PV: Nhiều nghệ sĩ chọn dịp Đại lễ để tỏ lòng tri ân của mình với Hà Nội, phải chăng ý tưởng làm “Nơi tôi sinh... Hà Nội” cũng đến với anh như thế?

Minh Quân: Có lẽ bắt đầu từ ca khúc “Nhớ về Hà Nội” thì đúng hơn. Trong một lần lưu diễn ở nước ngoài, tôi chọn hát bài này và thật cảm động vì thấy nhiều khán giả đã rơi nước mắt. Cũng với ca khúc này, tôi nhận được lời khen của một số bạn bè trong giới lẫn người yêu nhạc. Họ hỏi tôi sao không thử thu âm đĩa về Hà Nội. Vốn từ lâu đã muốn làm một điều gì đó để tri ân mảnh đất mình sinh ra nên điều ấy đã hun đúc trong tôi ý định cho ra đời album này. Đó cũng là món quà tôi muốn gửi đến những người thân yêu của mình và đặc biệt là những người đi xa nhớ về Hà Nội.

PV: Nghe album này, có cảm giác như thể anh đang muốn kể lại câu chuyện cuộc đời mình bằng âm nhạc?

Minh Quân: Đúng là tôi không chỉ hát mà còn muốn kể lại cho người nghe câu chuyện về cuộc đời mình bằng ca từ, giai điệu và cả những lời tự sự chân thành từ đáy lòng mình. Vì thế mà các ca khúc trong album được sắp xếp vừa ngẫu nhiên, vừa chủ ý và đôi khi lại chẳng theo trình tự nào cả mà giống như cuộc hành trình của những cảm xúc bất chợt khi lội về ký ức. Tôi muốn kể câu chuyện về căn gác nhỏ xinh xinh trong ngôi nhà cổ nơi tôi đã sinh ra và lớn lên, về những con đường vương đầy lá vàng rơi hay cái rét như cắt da cắt thịt mỗi khi gió mùa Đông Bắc tràn về, về tuổi thơ đầy ắp tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau í ới của lũ bạn cùng xóm... Những năm tháng đó, những kỷ niệm đó cứ in sâu mãi trong tâm trí tôi.

PV: Trong số những bài hát anh chọn, thấy có cả bản tình ca “Lênh đênh” nổi tiếng trong bộ phim “Đời hát rong”. Bài này, nhạc sĩ Hồng Đăng không chủ ý viết về Hà Nội thì phải, vậy sao anh lại đưa vào album?

Minh Quân: Tôi không định làm một album mà bài nào cũng phải ít nhiều nhắc đến hai chữ “Hà Nội” bởi có những ca khúc mà chỉ cần vang lên cũng đủ sức “định vị” không gian âm nhạc trong lòng người nghe rồi. Bài hát này, tôi nghe và mê từ nhỏ cũng từ bộ phim mà bạn nói. Sau này có duyên theo nghề ca hát, tôi lại càng thấy “ngấm” và thích hơn bởi thấy hình ảnh con thuyền bồng bềnh vô định trong bài hát cũng giống như cuộc đời lênh đênh của người nghệ sĩ vậy. Cứ rong ruổi khắp nơi, nay đây mai đó và luôn khao khát một bến đỗ bình yên. Với riêng tôi, bến đỗ bình yên ấy là Hà Nội. Đó cũng là lý do vì sao tôi chọn hát ca khúc này.

Tự thấy mình an phận!

PV: Nhưng nhiều người lại nói việc anh chọn Hà Nội làm “bến đỗ” trong khi “con thuyền” âm nhạc đang lướt xuôi dòng giống như một sự an phận?

Minh Quân: Tôi cũng thấy mình an phận và thích sự an phận (cười). Tôi từng có thời gian Nam tiến rồi cũng đi khắp mọi miền đất nước và nhờ đó mà hiểu rõ rằng không đâu bằng mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên, nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn và cho tôi niềm đam mê âm nhạc như bây giờ. Tôi cũng nhận ra rằng mình chẳng thể xa Hà Nội, xa những người thân yêu của mình. Có lẽ tôi thích sự bình lặng hơn và điều ấy thì tôi chỉ có thể tìm thấy ở Hà Nội.

PV: Thời gian gần đây sao thấy anh “lười” ra album thế?

Minh Quân: Xuất hiện mà chưa có gì mới để nói với công chúng thì cũng... chán. Có người bảo tôi kỹ tính và thận trọng quá. Nói thế cũng phải. Nhưng tôi lại muốn đã ra album là phải có chất lượng còn hơn cứ ra “sòn sòn” mà chẳng có gì đọng lại cả bởi làm thế khác nào tự đánh mất tên tuổi của mình. Vả lại thời gian 4 năm vừa rồi, tôi “lười” ra album nhưng sắp tới có thể công chúng sẽ thấy tôi ra... một loạt album thì sao (cười)...

PV:  Nói thế hẳn anh đã ấp ủ không ít ý định cho lần trở lại lần này rồi?

Minh Quân: Thực ra tôi còn “nợ” khán giả một lời hứa là sẽ ra một album quy tụ toàn những ca khúc do chính mình sáng tác. Đó sẽ là những bài hát thuộc thể loại Pop trữ tình ghi lại cảm xúc của tôi về cuộc sống hàng ngày, về tình yêu đôi lứa và có cả bài hát tôi viết dành tặng riêng ba mẹ mình nữa. Nhưng trước khi ra mắt album này, tôi sẽ trình làng một album khác nữa hát toàn nhạc xưa, nhạc tiền chiến đậm chất tự sự của các nhạc sĩ như: Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Nguyễn Ánh 9. Album này tôi dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào dịp Valentine 2011 tới.

PV: Xin cảm ơn và chúc anh thành công!

Dương Cầm

(Thực hiện)