Giáp Tết, Hồng Nhung ra mắt single "Về với đông"

ANTD.VN - Nữ ca sĩ Hồng Nhung vừa ra mắt ca khúc "Về với đông" để mang đến những hình ảnh thiêng liêng của gia đình vào những ngày chuyển giao năm mới.  

"Về với đông" là một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Vũ Minh Tâm. Đây là ca khúc đã từng đoạt giải thưởng "Bài hát của năm 2015" chương trình Bài hát Việt. Nữ ca sĩ Hồng Nhung đã lựa chọn ca khúc nào vào dự án âm nhạc "Hồng Nhung hát Hà Nội" mang tên "Phố à, phố ơi".

"Về với đông" là một ca khúc viết về Hà Nội, nơi mà chứa đầy hình ảnh thiêng liêng gia đình cùng tiếng lòng của người con xa xứ, xa cái lạnh đặc biệt của mùa đông Hà Nội với ước mong được trở về "xuýt xoa bên bếp hồng". Ca khúc được hoàn thiện với gợi ý dàn dựng phần âm nhạc của nhạc sĩ Hoài Sa, các nhạc sĩ Vũ Minh Tâm và nhạc sĩ hoà âm Nguyễn Hữu Vượng đã vẽ nên những thanh âm bồi hồi xúc động trong bản phối phong cách Semi Pop cho phần âm nhạc của ca khúc.

Bên cạnh đó, MV "Về với đông" của đã gợi nhớ về hình ảnh Hà Nội mùa đông những năm cũ, trong không khí lạnh giá vẫn len lỏi đâu đó hơi ấm của bếp lửa, của món quà quê, của tình người và của mùa xuân đang cận kề… Và giữa những ngày xuân, lòng người vẫn bâng khuâng một mùa đông nhiều kỷ niệm khó quên cho riêng mình. MV được dàn dựng bởi đạo diễn trẻ Vũ Lâm và có sự tham gia diễn xuất của 50 diễn viên.

Hồng Nhung chia sẻ: “Ngày đông về trong tuổi thơ tôi là những ngón tay gầy guộc và những ngón chân tê cóng... Ngày rét căm, mưa phùn ẩm lạnh vào trong tóc... Khi bà chợ về với một ôm hoa vi ô lét, cắm trên bàn, như mang về một bức tranh màu nước 3D lãng mạn, là khi cái rét như dịu đi, cái co kéo của một thời thiếu thốn như yên bình lại. Bà mang một chai thủy tinh đựng nước nóng bỏ dưới chăn bông, vần nồi xôi trên bếp dầu đang nhả mùi thơm phức, xếp đĩa hoa quả gọn gàng, thắp nén nhang... Ấy là ngày Tết ấm cúng đã về. Chỉ có tình yêu mang lại mùa xuân, cho con người ta sự vỗ về, niềm hy vọng... và để lại  cho tâm hồn ký ức không thể nào quên, khiến nó đi qua bao khó khăn vất vả, mà chưa bao giờ cảm thấy nghèo nàn".